Báo chí thế giới phê phán sự thô tục của Maradona

16/10/2009 17:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Những câu nói thô tục của HLV Diego Maradona nhằm vào giới báo chí Argentina trong cuộc họp báo sau trận thắng 1-0 trước Uruguay đã gây lên một làn sóng phản đối không chỉ của giới truyền thông Argentina mà của cả thế giới.

Ức chế trước sự công kích của báo giới Argentina về màn trình diễn kém cỏi của đội tuyển cũng như sự đồng bóng của HLV tại vòng bảng, kể cả khi Argentina đã lọt vào World Cup 2010, trong cuộc họp báo nói trên “Vua Bóng đá” Maradona đã xả giận bằng một câu tuyên bố gây chấn động toàn cầu: “Đối với những kẻ đó, hãy để họ mút ... của tôi”.
 

Maradona tỏ ra kích động sau chiến thắng trước Uruguay

Tại Argentina, trong một cuộc điều tra nhanh, 81% số độc giả của tờ Clarin đề nghị Liên đoàn Bóng đá nước này phải kỷ luật “Cậu bé Vàng”, trong khi kênh truyền hình Fox Sports đã phải xin lỗi khán giả vì phát trực tiếp cuộc họp báo trong đó có cả câu văng tục nói trên.

Tại Italia, tờ Gazzetta dello Sport phê phán Maradona đưa ra “những lời lăng mạ tục tằn” và gọi ông là “một quả bom nổ chậm” đối với đội tuyển Argentina.

Tại Anh và Pháp, các tờ The Times, The Guardian và L’ Equipe của Pháp đều không dám đăng nguyên văn câu văng tục của Maradona, nhưng đều phê phán cách ăn nói thô bạo của HLV đội tuyển Argentina.

Trong khi đó, các tờ As, Marca, SportEl Mundo của Tây Ban Nha cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích Maradona thô tục, trong đó còn trích đăng ý kiến độc giả ví “đội tuyển Argentina giống như một nhà thương điên do một con bệnh tâm thần lãnh đạo”.

Tờ El Mundo cho rằng việc Liên đoàn Bóng đá Argentina chọn Maradona làm HLV là một sai lầm khi viết: “Argentina đã không đưa về cho đội tuyển một HLV và thế vào đó là một thần tượng quốc gia… một nhân vật được xây trên một nền tảng đầy mâu thuẫn, giữa tài năng và khuyết tật”.  

Khang Chi (Tổng hợp)

Trước sự chỉ trích của báo chí, ban đầu Maradona đã lên tiếng “xin lỗi những ai cảm thấy bị tổn thương” nhưng chỉ vài phút sau, với tính đồng bóng của mình, “Cậu bé Vàng” lại tuyên bố “ tôi chẳng làm gì phải xin lỗi ai cả vì đó chỉ là sự xả giận… trước những người chống lại Argentina và muốn đội tuyển bị loại. Tôi không thể tha thứ điều đó”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm