Argentina “bò” qua vòng loại: Có nên cho Maradona thêm cơ hội?

16/10/2009 11:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Có nói gì thì sự thật vẫn là Diego Maradona đã đưa được Argentina đến vòng chung kết World Cup 2010, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vấn đề đặt ra bây giờ là liệu Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) có nên tiếp tục đặt niềm tin vào “Cậu bé vàng” ở Nam Phi vào mùa Hè sang năm?

* “Tôi là huấn luyện viên”

“Hôm nay, tất cả đã phải thừa nhận tôi là một HLV”, Maradona đã nói như thế sau chiến thắng lịch sử ở Montevideo, điều mà những người tiền nhiệm của “Cậu bé vàng” như Marcelo Bielsa hay Jose Pekerman đã không làm nổi.

Nhưng quả thật, không ai có thể không lên tiếng trước những quyết định bất thường của “Cậu bé vàng” khi dẫn dắt đội tuyển Argentina ở vòng loại lần này. Tiếp quản chiếc ghế của Coco Basile từ cuối năm ngoái, Argentina của Maradona đã thua tới 4 và thắng 4 trong 8 trận còn lại của chiến dịch, phải đợi tới tận vòng cuối cùng mới đoạt vé chính thức. Trong khi đó, ở những kỳ vòng loại gần đây, gần như bao giờ lúc nào Argentina cũng là đội đoạt vé đầu tiên (năm 1993, khi họ phải đá play-off là vì hồi đó Nam Mỹ chỉ được phân 3 suất rưỡi chứ không phải 4 suất rưỡi như bây giờ).

Cuối cùng thì "Chúa" đã nghe thấy lời nguyện cầu của Maradona và Argentina có mặt ở Nam Phi

Thực tế, khi Basile rời ghế, đội tuyển Argentina vẫn đang có vị trí thuận lợi ở vòng loại. HLV lão làng này rời bỏ chiếc ghế chỉ vì thấy hổ thẹn sau thất bại 0-1 trước Chile của người tiền nhiệm Bielsa. Nhưng sau đó, Maradona đã khiến đội nhà lâm vào cảnh khốn đốn (từng tụt xuống thứ 5) sau những thất bại liên tiếp trước Bolivia, Ecuador và Brazil ngay trên sân nhà. Ngoại trừ chiến thắng 4-0 trước Venezuela hồi đầu năm nay, tất cả những trận đấu còn lại của thầy trò Maradona đều rất kém thuyết phục, trong đó có cả chiến thắng cực kỳ may mắn trước Peru, với bàn quyết định được ghi ở phút bù giờ của Martin Palermo. Nếu không vì danh tiếng lẫy lừng khi còn là cầu thủ, có thể Maradona đã bị sa thải từ lâu rồi thay vì tiếp tục tại vị đến bây giờ.

* “Điên rồ” hay “ngẫu hứng thiên tài”

 

Maradona đã nói gì?

- “Chiến thắng này là dành cho những kẻ không tin vào đội tuyển của tôi, những kẻ đã coi tôi như rác rưởi. Hôm nay, chúng tôi đã đặt chân đến World Cup với tất cả niềm tự hào sau khi đánh bại một đối thủ như Uruguay”.

- “Veron là một cầu thủ phi thường. Cậu ấy và Martin Palermo sẽ có mặt ở World Cup”.

- “Tôi muốn cảm ơn Bielsa (HLV đội tuyển Chile). Sau trận thua Paraguay, chỉ có ông ấy gọi điện cho tôi và khuyên tôi im lặng”.

Tiền đạo có biệt danh “Gã khùng” nói trên là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất trong khoảng trên 70 cầu thủ (!) mà Maradona triệu tập vào đội tuyển từ ngày lên nắm quyền (tính cả các trận giao hữu). Trên thế giới này, ngoài Maradona, hầu như chẳng ai có đủ kiên nhẫn nghiên cứu từng ấy bộ hồ sơ trước khi lên danh sách đội tuyển như Maradona, bởi yếu tố kết dính hay ổn định dường như không hề được “Cậu bé vàng” quan tâm (thế mới có chuyện 10 bàn ghi ở vòng loại dưới thời Maradona do 10 cầu thủ khác nhau ghi).

Điều đáng nói hơn nữa là dù gọi nhiều đến vậy, song huyền thoại này đã loại bỏ nhiều gương mặt được xem là trụ cột không thể thiếu dưới thời những người tiền nhiệm, như Riquelme, Cambiasso hay Javier Zanetti, đồng thời triệu tập rất nhiều cầu thủ vô danh đang chơi trong nước. Thực tế, việc một HLV muốn tạo một êkíp của riêng mình là điều bình thường. Tuy nhiên, Argentina không đến nỗi cạn kiệt tài năng đến độ Maradona phải “khai quật” cả những cầu thủ đến 36 tuổi vẫn chưa lần nào khoác áo đội tuyển như trung vệ Rolando Schiavi, hay tiền đạo vắng bóng trong màu áo Albiceleste suốt 10 năm như Palermo.

Dưới thời Bielsa, Pekerman hay Basile, Argentina đều được ca ngợi về tính tổ chức. Cái thiếu của họ để bước lên đỉnh cao chỉ là một chút “điên rồ” trong lối chơi, cái mà đôi lúc người ta vẫn ví von một cách mĩ miều là “ngẫu hứng thiên tài”. Ngược lại, Argentina của Maradona thì thừa thãi chất “điên rồ”, song vô cùng thiếu tổ chức và không có chút nào gọi là bản sắc. Sự điên rồ ấy, cộng với duyên may đã giúp Argentina vượt qua vòng loại, song liệu nó có đủ để đua tranh với các đối thủ lớn tại Nam Phi vào mùa Hè sang năm?

* Có như Brazil 2002?

Nhân trường hợp của Argentina, nhiều người đã liên tưởng đến đội tuyển Brazil của Scolari năm 2002 hay đội tuyển Italia của Lippi năm 2006, cũng thi đấu rất chật vật ở vòng loại, rồi khi vào VCK thì đã tiến thẳng một mạch tới ngôi vô địch. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Scolari hay Lippi đều là những nhà cầm quân cá tính, với kinh nghiệm dạn dày và tài năng đã được kiểm chứng. Còn ở Maradona, người ta chỉ thấy toát lên sự bốc đồng chứ không hề có chút gì gọi là tài cầm quân, điều mà những người trẻ khác như Guardiola hay Ciro Ferrara (bạn thân của Maradona) đã thể hiện.

Dĩ nhiên, HLV nào thì cũng đều có sự khởi đầu, và nếu Maradona còn tiếp tục được tại vị thì “Cậu bé vàng” còn có tới 8 tháng nữa để chuẩn bị cho VCK. Nhưng có thể khẳng định, nếu Argentina của Maradona mà vô địch World Cup, thì tốt hơn hết là những Capello, Lippi hay Del Bosque nên giải nghệ đi là vừa!

Hành trình Nam Phi của Maradona

Ngày 28/3 (lượt 10): Argentina – Venezuela 4-0

Messi, Maxi, Aguero, Tevez

Ngày 1/4 (lượt 12): Bolivia – Argentina 6-1

Lucho Gonzalez

Ngày 6/6 (lượt 13): Argentina – Colombia 1-0

Cata Diaz

Ngày 10/6 (lượt 14): Ecuador – Argentina 2-0

Ngày 5/9 (lượt 15): Argentina – Brazil 1-3

Jesus Datolo

Ngày 9/9 (lượt 16): Paraguay – Argentina 1-0

Ngày 10/10 (lượt 17): Argentina – Peru 2-1

Higuain, Palermo

Ngày 14/10 (lượt 18): Uruguay – Argentina 0-1

Bolatti

Trong 8 trận nói trên, Argentina của Maradona thắng 4, thua 4, ghi được 10 bàn. 10 bàn thắng này do 10 cầu thủ khác nhau ghi!

Ngày 4/11 bàn về tương lai ban huấn luyện

Ngày 4/11 tới, ban huấn luyện đội tuyển Argentina, dẫn đầu là HLV Maradona cùng Giám đốc kỹ thuật Carlos Bilardo cùng sẽ họp với Chủ tịch AFA Julio Grondona để bàn về tương lai của các thành viên trong ban huấn luyện. Một trong những vấn đề được quan tâm sẽ là mối quan hệ giữa Maradona và Bilardo, những người đã có bất đồng lớn trong thời gian gần đây. Trong trận thắng Uruguay, sau khi Bolatti ghi bàn thì hai nhân vật này đã ôm chầm lấy nhau và khóc như mưa. Ngày 14/11, Argentina sẽ đá giao hữu với Tây Ban Nha tại Madrid nhân kỷ niệm 100 năm thành lập LĐBĐ TBN. Bốn ngày sau, họ sẽ đá giao hữu với Nigeria tại London.

4 người đã chắc suất

Chiến dịch vòng loại vừa mới kết thúc, Maradona đã sớm nghĩ đến VCK World Cup 2010. Và theo tiết lộ mới nhất của Cậu bé vàng thì đã có 4 cầu thủ sẽ chắc suất tới Nam Phi. Đó là Javier Mascherano, Jonas Gutierrez, Martin Palermo, và Mario Bolatti, cầu thủ vừa ghi bàn vào lưới Uruguay.

Tuyên bố này thực ra chẳng có gì bất ngờ với giới truyền thông. Tháng 11 năm ngoái, sau khi nhậm chức, Maradona đã trao tấm băng đội trưởng cho Mascherano và tuyên bố rằng ĐT Argentina sẽ gồm tiền vệ của Liverpool, Jonas và 9 người khác nữa.

Trong khi đó, hai sự lựa chọn còn lại đều đã phản ánh được tính cách bốc đồng của Maradona. Cả Bolatti và Palermo đều đã được tưởng thưởng vì ghi những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển, chứ thực tế không thực sự thuyết phục vì lối chơi. Bolatti còn trẻ (24 tuổi), chứ Palermo thì đã quá già. Tháng sau, chân sút Boca sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36, và đến VCK World Cup thì đã 37 xuân xanh.

Dunga: Chẳng ai muốn thấy kẻ thù của mình sống sót cả!

Trong khi Kaka hay Fabiano đều chúc mừng Argentina đã vượt qua được vòng loại thì HLV Brazil Dunga lại bày tỏ quan điểm khác. “Chẳng ai vui mừng khi thấy kẻ thù còn sống sót cả”. Dunga quả có nhiều kinh nghiệm xương máu trước người Argentina, mà đặc biệt là Maradona. Ở vòng 2 Italia’90, Brazil (có Dunga) trong đội hình ép sân Argentina hoàn toàn, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của Maradona cũng đủ để giúp Caniggia hạ gục Taffarel, đưa Argentina đi tiếp. Thế nên, dù đã thắng 3-1 ngay trên sân khách tháng trước, song nếu Brazil có gặp lại Argentina ở VCK thì hẳn Dunga vẫn sẽ lo ngay ngáy.

 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm