HA.GL 3-1 V.HP: Evaldo giúp HA.GL tưng bừng ngày ra quân

31/12/2011 15:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Bàn thắng tuyệt vời mang thương hiệu Thiago chỉ có ý nghĩa danh dự với V.HP bởi nó không thể giúp họ tránh khỏi trận thua 1-3 trước HA.GL trong trận đấu mà Evaldo đã tỏa sáng với một cú đúp.

Trận đấu đầu tiên của Super League 2012 đã diễn ra không quá hấp dẫn. Tại sân Pleiku, HA.GL chơi không hề hay hơn V.HP về mặt thế trận. Nhưng đổi lại, họ có sự tỏa sáng của những cá nhân khi Evaldo chính là người đã mang về cho đội bóng phố núi trận thắng trong ngày ra quân.

Hai bàn thắng của tiền đạo người Brazil đều xuất phát từ những tình huống cố định sau các đường treo bóng của Đoàn văn Sakda. Đây đều là những pha làm bàn đơn giản nhưng nó lại cho thấy khả năng chạy chỗ và cảm giác bóng của chân sút này tốt đến thế nào. Ngoài 2 bàn thắng của Evaldo, Owen cũng ghi một bàn góp công vào chiến thắng 3-1.

Về phía V.HP, sự có mặt của Đình Tùng chưa giúp nhiều cho hàng công của đội bóng. V.HP vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Thiago và dù cầu thủ này cũng lên tiếng bằng một pha ghi bàn đẹp mắt nhưng cũng không thể giúp đội bóng đất cảng có nổi 1 điểm trước HA.GL

Diễn biến trận đấu:

Cả HAGL và V.HP, cả 2 HLV và cầu thủ 2 đội đều quyết tâm có được chiến thắng để tìm sự khởi đầu hoàn hảo ở Super League và cũng để chứng minh cho một mùa bóng đầy tham vọng ở phía trước.

16h05: Trọng tài Hoàng Minh Tuấn thay mặt hội đồng trọng tài lên tuyên thệ sẽ điều kiện các trận đấu của Super League 2011 chinh xác, trung thực...

16h08: Cầu thủ Phùng Văn Nhiên, thủ quân CLB HA.GL lên đọc tuyên thệ hứa sẽ thi đấu trung thực vì tinh thần thể thao cao thượng.

16h09: Hai đội làm lễ chào cờ.

Trận đấu bắt đầu

Phút thứ 2: Pha phạm lỗi đầu tiên của trận đấu khi trọng tài thổi phạt Đoàn Văn Sakda sau pha va chạm với Ansha. Pha bóng này cũng khiến cầu thủ của đội chủ nhà phải nhận thẻ vàng.

Phút thứ 5: Những phút đầu tiên trận đấu diễn ra tương đối cân bằng khi hai đội đều chủ động chơi chậm và duy trì sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Phút thứ 6: HA.GL được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước khung thành của V.HP.  Văn Trương thực hiện một cú đá thẳng nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Ngọc Tân.

Phút thứ 9: Phạt góc cho HA.GL. Cú treo bóng sau đó của Văn Trương đã tạo ra sóng gió trước khung thành của Ngọc Tân, tiếc là không một cầu thủ chủ nhà nào kịp tiếp xúc bóng thành công.

Phút thứ 11: V.HP được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch về bên trái khung thành của HA.GL nhưng thủ môn Tuấn Mạnh đã kịp thời kiểm soát cú treo bóng của đội khách.

Phút thứ 12:  HA.GL liên tiếp tạo ra hai tình huống cố định trước khung thành của đội khách nhưng vẫn chưa gây ra được nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Ngọc Tân.

Phút thứ 15: Phùng Văn Nhiên định thực hiện một pha đi bóng xuống sát đường biên ngang nhưng Hữu Hùng đã bắt bài và khiến thủ quân của HA.GL phải phạm lỗi.

Phút thứ 20:  Sau 20 phút đầu tiên, trận đấu giữa HA.GL và V.HP diễn ra khá cân bằng. Vẫn chưa có cơ hội nào được tạo ra trước khung thành của hai đội.

Phút thứ 24: Thiago là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng bên phía V.HP.

Phút thứ 26: Thiago thực hiện một cú sút từ cự ly chừng 35m. Cú đá rất có ý đồ của anh đã chạm vào lưng một hậu vệ của đội chủ nhà.

Phút thứ 30: Giữa một thế trận có phần bế tắc, cả HA.GL và V.HP đều đang hy vọng vào sự tỏa sáng của các cá nhân nhưng rõ ràng để khoan thủng hàng phòng ngự của hai đội đều không thực sự dễ dàng.

Phút thứ 34: Liên tiếp những tình huống chuyền bóng hỏng của cả cầu thủ hai đội. Trận đấu đang trở nên rời rạc và thiếu sự hấp dẫn.

Phút thứ 35: Evaldo bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm của V.HP. Một thẻ vàng đã được rút ra với Tiến Thành vì pha phạm lỗi nguy hiểm này.

Phút thứ  36: Trước một cơ hội rất tốt để có thể mở tỷ số trận đấu nhưng Evaldo lại không thể thực hiện thành công khi cú đá của anh không gây được nguy hiểm cho khung thành của Ngọc Tân.

Phút thứ 39: EVALDO!! Từ cú đá phạt của Đoàn văn Sakda, Evaldo đã rất nhanh băng vào và có được pha chạm bóng đầy cảm giác gây ngỡ ngàng hàng thủ V.HP.  Evaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở Super League 2012.

Phút thứ 42: Trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn sau bàn mở tỷ số của HA.GL. Tốc độ đã được đẩy lên cao hơn. Dẫu vậy số cơ hội nguy hiểm vẫn chưa được tạo ra nhiều.

Hiệp một có thêm 2 phút bù giờ!

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về HA.GL

Hiệp hai trở lại

Phút thứ 46: V.HP có sự thay đổi người đầu tiên khi Kavin Bryan vào sân thay cho Ansha.

Phút thứ 49: Những phút đầu tiên của hiệp hai, V.HP đã thể hiện ý đồ đẩy cao đội hình chơi tấn công. Sau hiệp một chơi như một tiền vệ trái, tiền đạo Đình Tùng đã được phép hoạt động rộng hơn.

Phút thứ 52: HA.GL có một pha phản công nhanh nhưng trong tình huống một chọi một với trung vệ của V.HP, Hoàng Thiên lại xử lý quá đơn giản và đánh rơi cơ hội.

Phút thứ 56: Thêm một cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm của Thiago nhưng bóng đã đi không trúng đích.

Phút thứ 58: HA.GL được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch về bên cánh phải nhưng cú treo bóng sau đó của Đoàn văn Sakda lại không như ý muốn.

Phút thứ 61: HA.GL có sự thay đổi người đầu tiên khi Y Van vào thay cho Hoàng Thiên

Phút thứ 64: Việc V.HP liên tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa cũng là cơ hội để HA.GL có được những pha phản công nhanh. Nhưng cũng như đội khách, HA.GL cũng không tạo ra được sự đột biến cao từ những pha lên bóng của mình.

Phút thứ 67: EVALDO! Cú đúp của tiền đạo người Brazil! Vẫn là một kịch bản tương tự nhưng lần này là từ chấm phạt góc. Sakda treo bóng vào trong vòng cấm và Elvado với cảm giác bóng tuyệt vời đã chọn vị trí để rồi đánh đầu tung lưới Ngọc Tân.

Phút thứ 70: Chỉ 3 phút sau khi có bàn thứ 2. HA.GL lại được dịp ăn mừng bàn thắng thứ 3. Từ một pha phản công nhanh, Evaldo nhả ngược bóng trở lại để OWEN băng lên từ tuyến hai và dễ dàng sút tung lưới Ngọc Tân

Phút thứ 74: Bóng dội xà ngang khung thành HA.GL. Từ ngoài vòng cấm, Thanh Tùng tung ra cú sút uy lực hạ gục thủ thành Tuấn Mạnh nhưng bóng lại dội xà ngang rồi nảy ra khiến cho V.HP lỡ cơ hội tìm kiếm bàn gỡ. Nếu bóng đi vào lưới, đây có thể coi là một "siêu phẩm" của Super League 2012.

Phút thứ 77:  THIAGO! Thanh Tùng không thành công nhưng Thiago thì khác. Từ một pha đi bóng bên cánh phải, cầu thủ này bất ngờ tung ra một cú dứt điểm cực kì kĩ thuật bằng chân trái. Bóng bay vọt qua tầm với của Tuấn Mạnh rồi chui vào lưới. Một bàn thắng tuyệt vời của trung phong đội khách.

Phút thứ 79: Thiago có cơ hội để ghi bàn thắng thứ 2 nhưng tiếc là cú đá phạt trực tiếp của anh ở cự ly chừng 20m lại đưa bóng chạm hàng rào của HA.GL.

Phút thứ 83: HA.GL được hưởng quả đá phạt trực tiếp sau tình huống Minh Châu để bóng chạm tay. Tiếc là sau đó pha dàn xếp đá phạt của đội chủ nhà không tạo ra được nguy hiểm.

Phút thứ 87: Pablo dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Thái Dương

Phút thứ 90: Trận đấu có thêm 4 phút bù giờ.

Trận đấu kết thúc. HA.GL thắng 3-1.

Đội hình thi đấu:

HA.GL: Tuấn Mạnh - Văn Trương, Đoàn Marcelo, Van Pho, Văn Nhiên - Anh Tuấn, Owen, Đoàn Sakda, Hoàng Thiên - Paolo, Evaldo
V.HP: Ngọc Tân - Xuân Phú, Văn Ngân, Tiến Thành, Hữu Hùng - Đức Thăng, Minh Châu ,Ansha, Đình Tùng - Fagan, Thiago

Trên sân Gò Đậu, Bình Dương đã có thể quên đi nỗi thất vọng ở cúp Quốc gia bằng trận khởi đầu mùa giải mới một cách suôn sẻ khi đánh bại K.Kiên Giang với tỷ số 2-0. Những cầu thủ ghi bàn cho Bình Dương là Fortune (phút 27) và Tăng Tuấn (phút 89).


TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm