HA.GL trước mùa giải 2012: Đầu bếp Hàn và món ăn Việt

16/10/2011 10:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bầu Đức vốn khoái “lẩu” Thái, đùng cái ông chuyển hướng sang dùng  món “kim chi” Hàn Quốc để thay đổi phương pháp huấn luyện.

Đầu bếp hạng trung lại chưa hiểu món ăn Việt

Việc bầu Đức tuyên bố lựa chọn ông Choi Yoon Gyum làm HLV trưởng đội nhà sau khi nghiên cứu hơn 20 hồ sơ có thể gọi là bất ngờ. Với cá tính và núi tiền của “bầu” Đức,  tên tuổi của HLV Choi chưa xứng với ông và kỳ vọng của người hâm mộ phố núi khi cơn khát danh hiệu đã qua 7 mùa bóng. Ngoài việc ông Choi có con là ca sỹ nổi tiếng Min Ho (của ban nhạc SHINee –PV), thành tích huấn luyện của ông Choi cũng bình thường. Choi Yoon Gyum dẫn dắt đội bóng ở K-League cũng cách đây 4 năm, trước khi đến phố Núi HLV này như ông giáo làng, chuyên “gõ đầu trẻ” ở đội bóng ĐH Incheon.


Rất khó để Choi Yoon Gyum giúp HA.GL bay bổng

Người ta có quyền nghi ngờ sự thành công của  Choi khi “Gỗ” thời điểm này không hoàn hảo. Nói thế bởi thời điểm “Gỗ” vô địch năm 2003, 2004, HLV Arjhan Songamsak có quá nhiều ngôi sao. Nếu so sánh một cách hóm hỉnh thì chẳng khác gì bàn tiệc đã bày sẵn sơn hào hải vị cho HLV Arjhan Songamsak.  Không cần ông thầy người Thái, các cầu thủ tự biết mình đá thế nào để đạt thành tựu.

7 mùa giải đi qua, phố núi đón không ít đời tướng nhưng vẫn chìm trong cơn khát danh hiệu.  Sự thất bại và thoái vị của  Kiatisak, Dusit, Chatchai, Anant và cả HLV Huỳnh Văn Ảnh đã tạo một áp lực ghê gớm cho Choi Yoon Gyum. Đấy là chưa kể 11 năm lên chuyên, V-League mới dung nạp mỗi HLV người Hàn là Nam Dea Shik ở B.Bình Dương. Nhưng chỉ một thời gian ngắn,  HLV họ Nam bật bãi khỏi đất Thủ Dầu Một. Còn bình diện bóng đá khu vực, HLV xứ kim chi không có và ngay cả các đội bóng ở K-League cũng ưu tiên cho các HLV từ Châu Âu hay Nam Mỹ. Vậy phải chăng việc bầu Đức tuyển chọn một HLV đã  qua thời đỉnh cao như Choi Yoon Gyum xuất phát từ ý tưởng phục vụ công việc kinh doanh, tức là tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Xét nhu cầu thị trường Thái Lan và một số nước Đông Nam Á từ lâu các sản phẩm Hoàng Anh cũng như tiếng tăm của HA.GL VN đã không còn xa lạ. Nếu làm một cuộc trắc nghiệm về khả năng thành công của  Choi Yoon Gyum với HA.GL từ mùa bóng 2011, có lẽ sự tin tưởng là không cao.

Chất liệu bữa tiệc chỉ trung bình khá

Sau ngày ký hợp đồng, HLV Choi tất tả lên phố núi hội quân các học trò. Cũng như thói quen, “Gỗ” lại tiếp tục bày sẵn các gia vị lẫn chất liệu cũ và bắt ông thầy mới phải trổ tài tạo nên một bữa tiệc đẳng cấp. Ngay chuyện chất liệu ngoại, lãnh đạo đội bóng đã ấn định ngoại binh trước khi CLB có HLV mới. Trước tiên là 2 ngoại binh nhập tịch Đoàn Marcelo, Đoàn văn Sakda. Chưa kể 2 “suất” ngoại được dành sẵn cho Evaldo, Allan Wanga từ cuối mùa trước. Tính ra, HAGL chỉ bổ sung hai vị trí còn trống, sau khi Benjamin, Kabba bị thanh lý. Hai tân binh, tiền vệ Jerry Santos do tiền đạo Wanga tiến cử từ trước và chân sút Moses cũng chưa tạo được ấn tượng. Moses bị coi “chân gỗ” khi khoác áo QK4, N.SG rồi BHTS Quảng Nam nhưng vẫn được HA.GL vội vàng ký hợp đồng 2 năm, trước cả khi HLV Choi nhậm chức.

Với những gì diễn ra trên phố núi vừa qua, HAGL vẫn đóng băng việc chiêu mộ cầu thủ đẳng cấp thật sự. HLV lại không có quyết định về chuyên môn rồi dí cầu thủ vào tay theo thế đã rồi, thật là khó để Choi Yoon Gyum  tạo được cá tính và đưa HA.GL bay bổng.

Ghế Choi Yoon Gyum  sao mà chông chênh thế.

Mộc Miên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm