Thái Lan – Việt Nam: Giấc mơ ơi, đừng biến mất

24/12/2008 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nhiều khi, giấc mơ kết thúc vô cùng ngọt ngào. Có khi, giấc mơ kết thúc khá hãi hùng, hoặc đang tới đoạn rất đẹp thì tỉnh giấc để lại dư vị thèm thuồng muốn được ngủ tiếp. Cả nền bóng đá chúng ta giờ đang bay bổng và mơ mộng, cái kết của nó thế nào giờ phụ thuộc khá nhiều vào 90 phút lượt đi ở Rajamangala.

Nhiệm vụ của thày trò ông Calisto tối nay, vì thế, là phải tiếp tục nuôi cho giấc mơ ấy tiếp tục tồn tại. Tức là không được thua, hoặc nếu thua thì không được phép để khoảng cách nhiều hơn 1 bàn thắng.

Không đơn giản. Rất không đơn giản. Chúng ta đã rất nhiều lần đối đầu với Thái Lan trong những trận đấu quan trọng và rồi đều rời sân với một kết cục đau đớn.

SEA Games 1995, Việt Nam thua Thái Lan trong trận chung kết với tỉ số 1-4.

SEA Games 1999, Việt Nam với hàng thủ thép cùng kỷ lục trắng lưới tồn tại cho tới lúc này ở khu vực, đã bị Thái Lan hạ với tỉ số 2-0.

Ở cấp độ U23, 2 lần vào đá chung kết liên tiếp, năm 2003 và 2005, chúng ta thua 1-2 và 0-3.

Riêng bản thân ông Calisto, khi cầm quân ở Tiger Cup 2002, cũng có trận quyết định ở bán kết và ĐTVN sau đó đã thua 0-4.
 
 Tối nay, hy vọng ĐTVN sẽ có niềm vui như thế này trước Thái Lan

Rõ ràng, lịch sử đang chống lại chúng ta và chúng ta cần phải thay đổi lịch sử. Có thể, mỗi trận đấu mỗi khác, như tất cả mọi người đều nói như thế, nhưng chẳng có cái gì tự nhiên thay đổi, nhất là trong một tình thế: ĐTVN chưa ở cùng đẳng cấp với Thái Lan.

Ông Calisto đi nước cờ nào?

Hôm qua, khi Peter Reid chơi bài ngửa, sử dụng Pichitpong ở vị trí tiền vệ phải, thay cho Suchao Nutnum bị treo giò trong buổi tập cuối cùng ở sân Rajamangala, thì ông Calisto tiếp tục xếp Việt Cường ở đội hình chính thức trong trò quân xanh-quân đỏ.

Việt Cường được xóa thẻ? Không. Chiếc thẻ đỏ (2 TV) ở Kallang vẫn còn nguyên. Ông Calisto chơi trò ú tim, dù cách làm đó khiến giới truyền thông Việt Nam đoán được là Quang Cường sẽ đá chính. 2 trung vệ Phước Tứ và Minh Đức dù mạnh hơn về phòng ngự, nếu được cân nhắc đưa ra biên phải, chắc chắn cần được xếp đá thử nghiệm để lấy cảm giác vì đó là vị trí trái với sở trường của họ. Ông Tô mới chỉ thử để Phước Tứ tập đá hậu vệ phải trong 2 ngày trước trận bán kết lượt đi với Singapore.

Nhưng hỏa mù này không đáng kể bằng tin đồn đội tuyển có thể đá tấn công phủ đầu người Thái ngay ở sào huyệt của họ.

Một ý tưởng rất hay, kiểu tương kế tựu kế. Ai cũng thấy ĐTVN ở cửa dưới và yếm thế hơn nên phải mai phục, nên tấn công trước có thể tạo sốc. Ông Calisto đã 2 lần đi trước 1 bước so với quái thủ Avramovic ở bán kết và thành công. Nhưng với Thái Lan liệu có ổn?

Thái Lan mạnh hơn về thể lực nhờ được nghỉ dài ngày. Thái Lan có sân nhà và khán giả nhà. Cả vị Thủ tướng của họ cũng sẽ đến dự khán. Quá nhiều ưu thế và động lực.

Chúng ta thành công trước Singapore vì họ là đội bóng không mạnh về kỹ thuật. Khi bị áp sát họ dễ lúng túng, chuyền sai và xử lý hỏng. Còn Thái Lan, họ là tập thể rất đồng đều và có phẩm chất kỹ thuật tương đối cao, thừa tự tin để duy trì quyền kiểm soát bóng thông qua việc chuyền bóng và di chuyển không bóng.

Bởi thế, mai phục xem ra vẫn là một phương án ít rủi ro và tạo cơ hội cho bàn thắng. Cho tới thời điểm này, đã có thể khẳng định ĐTVN đã xây dựng được vài miếng đánh hàm chứa độ sát thương cao, như quả phản công, xẻ nách ở biên điển hình trong trận bán kết lượt về trước Singapore.

Và nếu thực hiện tốt, nó cũng là tương kế tựu kế. Suree Sukha, một hậu vệ tấn công vũ bão, thường giành phân nửa thời gian bên phần sân đối phương. Nếu nhắm đến vị trí ấy cho hướng phản công, trong trường hợp người Thái chơi tất tay, có thể sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp.

Nói như thế không có nghĩa là ông Calisto sẽ sai nếu ĐTVN đánh phủ đầu. Hơi khó để ĐTVN ra đòn trong hiệp hai khi “pin” lúc đó sẽ tụt rất nhanh. Hình như, bây giờ đang là vận son của ông Tô, của ĐTVN và của cả nền BĐVN...

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-1

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Thủ môn Hồng Sơn; Hậu vệ Quang Thanh, Phước Tứ, Như Thành, Quang Cường; Tiền vệ Vũ Phong, Minh Châu, Tài Em, Tấn Tài; Tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng.

Thái Lan: Thủ môn Kittisak; Hậu vệ Suree Sukha, Chonlatit, Nataporn, Samana; Tiền vệ Pichitpong, Surat Sukha, Thonglao, Sutee; Tiền đạo Teerathep, Teerasil.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm