ĐTVN đã có mặt ở Thái Lan: Không đến Bangkok để du lịch

23/12/2008 08:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đầu giờ chiều qua, đội tuyển đã di chuyển sang Thái Lan. Thông điệp được ông Calisto và các cầu thủ phát đi: Việt Nam đến Bangkok không phải để du lịch và đón Giáng sinh.

Chính lý do này khiến cho buổi tối ở Singapore ngày 21-12 không có một lễ ăn mừng chiến công hoành tráng như người hâm mộ ở Việt Nam tận hưởng.

Nhưng chiến thắng ngọt ngào cũng khiến các cầu thủ mất ngủ. Cả 22 cầu thủ, chưa một ai từng có vinh dự được bước vào trận chung kết của giải bóng đá lớn nhất khu vực. Ông Calisto cũng rất khó ngủ. Quá nhiều điện thoại chúc mừng từ Việt Nam gọi sang cho ông.

Trên chặng bay Singapore – Bangkok kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ hôm qua, hầu hết đều ngủ li bì, và tranh thủ hồi phục.

Ông Calisto không nói nhiều, mà chỉ nhắc với các cầu thủ một điều: đội bóng đã đạt mục tiêu từ khi vượt qua vòng bảng, đi tiếp đến trận chung kết là một giấc mơ. Nhưng khi đã vào đến đây, không ai được phép tự thỏa mãn. Phải tiếp tục làm việc và phải tiếp tục chiến đấu, để mang lại một điều gì đó thật đặc biệt, cho chính bản thân các cầu thủ, và trên hết, cho người hâm mộ.
 
ĐTVN chia tay Singapore trong niềm vui vô bờ

Nó cũng giống như lời ông Calisto đã nói sau trận thắng Singapore 1-0, rằng BĐVN đã chờ đợi gần 2 chục năm qua cho một chức vô địch. Đó là một điều không công bằng cho người hâm mộ, vì tình yêu của họ dành cho đội tuyển quá lớn.

Trong khi ấy, các cầu thủ đều coi việc đội tuyển đã chơi tốt ở bán kết là một cơ sở để không phải e ngại Thái Lan, dù đã thua 0-2 ngay ở trận đầu tiên của vòng bảng. Điểm mấu chốt vẫn là tinh thần.

Công Vinh, tiền đạo đã có đường chuyền quyết định cho Quang Hải ghi bàn cho biết, tinh thần và sự tự tin của đội tuyển sẽ là yếu tố để Việt Nam trở nên mạnh hơn và là đội bóng khó chơi hơn so với trước kia. Thậm chí, Vinh còn nổi hứng: “Chúng tôi không đá để hòa, dù đó là một kết quả thuận lợi cho trận lượt về ở Mỹ Đình. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”.

Chờ phép màu của ông “Tô”

Quang Thanh, hậu vệ trái, người đã chơi khá tốt ở sân Kallang có cách nhìn nhận thực tế hơn. Anh trông chờ từ những tính toán chiến thuật của HLV trưởng sẽ giúp đội tuyển đương đầu được với khó khăn.

“Tôi hy vọng thầy (HLV Calisto) sẽ tìm ra được phương án chiến thuật thích hợp. Thái Lan là một đội bóng mạnh. Họ đá trên sân nhà nên chắc chắn sẽ rất quyết tâm. Vì thế, đội tuyển cần có một lối chơi hợp lý. Và hợp lý như thế nào, chúng tôi sẽ chờ thầy vạch ra trong những ngày tới”.
 

Khác với hôm đến Singapore, đã không có giới truyền thông chủ nhà chờ sân bay để đón đầu ĐTVN. Hôm qua, ở Suvanarbhumi, khi đội tuyển đặt chân xuống từ chuyến bai của hãng hàng không Thái, đã có khá nhiều phóng viên Thái Lan đến để chờ đội tuyển, phỏng vấn HLV Calisto và các cầu thủ.

 
Phong Vũ(từ Bangkok)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm