U23 Việt Nam chọn ai ở bán kết?

13/11/2011 10:58 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Chỉ cần không để mất điểm trước U23 Lào ở lượt trận cuối cùng, U23 VN chắc chắn sẽ đứng nhất bảng B, vì với ưu thế cực lớn về hiệu số bàn thắng bại như hiện nay (+12), đối thủ gần nhất với chúng ta là U23 Myanmar (+5) gần như không có hy vọng đuổi kịp U23 VN, trừ phi họ ghi được nhiều hơn 7 bàn thắng vào lưới U23 Philippines và U23 Timor Leste ở 2 lượt trận cuối cùng của bảng B.

Hôm qua, trong cuộc họp báo sau trận U23 VN-U23 Brunei, trước câu hỏi của một nhà báo nước ngoài rằng U23 VN thích gặp U23 Indonesia, U23 Malaysia, U23 Thái Lan hay U23 Singapore ở bán kết, HLV Falko Goetz của U23 VN đã trả lời rằng ông không có quyền được chọn đối thủ mà mình ưa thích ở bán kết và tạm thời ông cũng chưa nghĩ tới vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, đấy chỉ là một cách trả lời theo kiểu xã giao của HLV Goetz, bởi trên thực tế, ngay sau trận đấu đầu tiên của U23 Indonesia tại SEA Games 26, BHL U23 VN đã coi U23 Indonesia là đối thủ nguy hiểm nhất tại SEA Games 26 và mục tiêu của U23 VN là tìm cách đứng nhất bảng B để tránh rủi ro gặp phải U23 Indonesia quá sớm.


U23 VN gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng B

Cách suy nghĩ này không phải không có cơ sở, bởi nếu đứng nhất bảng B thì chúng ta chỉ phải gặp đội nhì bảng A ở bán kết, mà theo lý thuyết đội nhì bảng sẽ không mạnh bằng đội nhất bảng. Thế nhưng, trên thực tế, phương pháp tính toán để né U23 Indonesia ở bán kết chưa chắc đã là một bảo đảm để U23 VN có thể vào tới trận chung kết như chỉ tiêu đã đặt ra trước giờ lên đường.

Lý do đơn giản là vì nếu không tính U23 Indonesia thì bất cứ cái tên nào trong số 3 đội bóng U23 Malaysia, U23 Thái Lan hay U23 Singapore cũng đủ sức gây ra vô số khó khăn cho U23 VN, trong đó đặc biệt gây ám ảnh là 2 đối thủ U23 Malaysia và U23 Thái Lan.

Bạn muốn U23 Việt Nam gặp đội nào ở bán kết?

Nên nhớ rằng trong 4 trận đã đấu vừa qua ở vòng bảng, dù cả U23 Philippines, U23 Myanmar hay U23 Timor Leste đều không được xếp vào hàng ngũ ứng viên vô địch như “tứ đại anh hào” ở bảng A, song cũng chưa có trận nào U23 VN thể hiện được phong độ áp đảo và thuyết phục theo kiểu “hô phong hoán vũ” khiến đối phương và khán giả hoàn toàn tâm phục khẩu phục, kiểu như cái cách U23 Indonesia đè bẹp U23 Campuchia và U23 Singapore ở 2 trận đấu vừa qua.

Ngay như U23 Brunei dù đã thua U23 VN tới 0-8 nhưng cũng có không dưới một lần uy hiếp khung thành thủ môn Bửu Ngọc, mà nói như HLV Bin Hj Ali của U23 Brunei thì U23 VN vẫn còn không ít nhược điểm ở hàng thủ, và chỉ vì năng lực dứt điểm của U23 Brunei quá kém nên mới không thể ghi được bàn thắng vào lưới U23 VN mà thôi. Một đội bóng thuộc dạng yếu nhất SEA Games như U23 Brunei mà còn có thể nhìn thấy sơ hở của U23 VN như vậy thì những đối thủ khó nhằn hơn nhiều như U23 Malaysia, U23 Thái Lan hay U23 Singapore sẽ như thế nào?

Thế nên thay vì nghĩ tới việc né được hay chọn được đối thủ nào ở bán kết, trong quãng thời gian 5 ngày được nghỉ sau trận đấu hôm qua, U23 VN hãy tự hoàn thiện mình nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót đã phơi bày trong suốt 4 trận vừa qua ở vòng bảng, để bước vào vòng loại trực tiếp với khí thế và phong độ cao nhất. Nói cho cùng, thua trận ở chung kết thực ra không hề nhẹ nhàng hơn so với việc hứng chịu thất bại tại bán kết, bởi lịch sử chỉ ghi tên người chiến thắng, còn thứ nhì, thứ ba hay thứ tư thì chẳng mấy ai nhớ tới

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm