U23 VN thắng đậm U23 Brunei: Đã “giải” nhưng giờ mới “tỏa”

13/11/2011 09:29 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Sau chiến thắng trước U23 Timor Leste, HLV Falko Goetz phát biểu rằng đội bóng của ông đã giải tỏa được một áp lực rất lớn khi vượt qua đối thủ được đánh giá là khó chơi nhất ở bảng B. Nhưng không quá khó để thấy vẫn còn đó không ít lấn cấn với phong độ và lối chơi mà U23 VN đã thể hiện từ ngày đặt chân lên đất Indonesia.

Việc nhà cầm quân người Đức tung ra sân một đội hình gần như nguyên vẹn sức mạnh trong cuộc đối đầu với U23 Brunei khiêm tốn hơn rất nhiều là dấu hiệu cho thấy, U23 VN không hề nghĩ đến viễn cảnh họ sẽ đánh tennis ở Lebak Bulus vào buổi chiều ngày hôm qua. Nhưng sự sụp đổ khá dễ dàng của U23 Brunei cùng sự tỏa sáng đến bất ngờ của các chân sút U23 VN có thể sẽ khiến đêm qua là lần đầu tiên kể từ ngày tham dự SEA Games 26, cảm giác “giải tỏa” không chỉ hiện hữu nơi thày trò HLV Goetz.


 Với 4 bàn thắng sau 4 trận, Văn Quyết đang là cây săn bàn số một của U23 VN tại SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh

U23 Brunei quá yếu nên sẽ không cần thiết phải nói nhiều về số lượng bàn thắng mà các học trò của nhà cầm quân người Đức đã ghi được, thậm chí, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn và xà ngang khung thành đối phương không vài lần rung lên, các cầu thủ U23 VN sẽ còn có dịp ăn mừng bàn thắng nhiều gấp rưỡi so với con số 8 lần họ đập tay chia vui với nhau.

Song nói như vậy không có nghĩa là U23 Brunei đã tự cầm lấy tay U23 VN dẫn vào khung thành của họ, và vẫn phải nhắc lại rằng, không phải đến trận đấu với U23 Brunei các học trò của HLV Goetz mới tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Sự khác biệt so với những trận đấu trước đó nằm ở chỗ, thay thế cho sự vô duyên đến lạ kỳ là một chiều “mắn” bàn thắng đến mức người ta khó tin vào mắt mình.

Văn Quyết có lẽ đã sở hữu cú hat-trick dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng chưa ai quên anh từng bỏ lỡ cơ hội ra sao. Nó cũng tương tự như việc không biết bao nhiêu lần, người ta đã trở nên quen thuộc với cách Văn Thắng vò đầu bứt tai, đập tay xuống đất trông rất khổ sở sau khi bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Nhưng động tác ngoặt bóng rồi cứa lòng vào góc xa của cầu thủ Thanh Hóa chiều qua khiến những người khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Và trong một biểu chiều thăng hoa, khi hết Thành Lương, Hoàng Thiên rồi Đình Tùng lần lượt nổ súng, Văn Bình cũng không chịu kém cạnh. Không thể tính đến sự “trợ giúp” nào từ phía các hậu vệ U23 Brunei nữa, cú vuốt má ngoài từ khoảng cách hơn 40m đưa trái bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương chỉ có thể là sản phẩm được sinh ra từ khoảnh khắc lóe sáng của tiền vệ người Nghệ An.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các học trò, không hiểu HLV Goetz có cảm thấy ngạc nhiên với chính đội bóng mà ông đang sở hữu? Rằng những đôi chân chỉ vừa hôm trước còn giống như đeo chì bỗng trở nên thanh thoát như vừa được chắp cánh. Chiến thắng đậm đà trước U23 Brunei không chỉ giúp U23 VN giành lấy ngôi đầu bảng B và gần như chắc chắn sẽ vào đá bán kết, quan trọng hơn, nó giúp cho thày trò nhà cầm quân người Đức thêm vững tin trên hành trình khám phá những năng lực của chính bản thân họ.   

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm