Xavi ở lại để vừa lòng Madridista

19/10/2022 15:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Các Madridista thích đùa. Sau khi đội bóng của họ khiến Barcelona chịu bẽ bàng bằng chiến thắng 3-1 ở Bernabeu, tất cả họ cùng nhau đồng thanh hét vang: Ở lại đi Xavi!

Xavi: ‘Tôi sẽ ra đi nếu Barca không tiến bộ’

Xavi: ‘Tôi sẽ ra đi nếu Barca không tiến bộ’

Trước trận “kinh điển” La Liga với Real Madrid, Xavi nói ông sẽ rời bỏ vị trí HLV Barca nếu không thể giúp đội bóng tiến lên.

Chế giễu là một phần của bóng đá, khi bạn giành chiến thắng ở một trận đấu như Kinh điển, bạn sẽ không dừng lại được việc khiêu khích đối thủ. Các cổ động viên của Real Madrid đã phớt lờ Lewandowski, người tin rằng việc đến xứ đấu bò để chứng minh anh tài năng hơn Karim Benzema là hiển nhiên. Pique, một trong những mục tiêu ưa thích, thậm chí còn không xuất hiện ở trên sân, và phần việc của những người yêu mến Dải thiên hà trở nên tập trung hơn, họ chỉ còn một mục tiêu duy nhất Xavi Hernandez, người đã cùng các cầu thủ đánh bại Real Madrid ở mùa trước ngay tại Bernabeu với tỉ số 4-0.

Ở lại đi có thể là Xavi hãy nán lại Bernabeu thêm một chút nữa để cảm nhận nỗi đau này, hoặc anh đừng từ chức hoặc bị sa thải để giúp Real Madrid có cơ hội đánh bại đội bóng xứ Catalunya nhiều lần hơn nữa.

Xavi không phải là HLV trong danh sách mơ ước của Joan Laporta, người đặt cược vào chiến lược gia người Terressa này là Victor Font, một ứng viên của chức chủ tịch trong thời điểm bầu cử. Laporta muốn có một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm hơn, nhưng trong ngắn ngủi, ông không có được bất kì lựa chọn yêu thích nào.

Nhưng đây là thời điểm khác, Mauricio Pochettino thất nghiệp, Thomas Tuchel không có được công việc mới nào vài tháng qua, và ở Argentina xa xôi, Marcello Gallardo cũng vừa chia tay River Plate. Joan Laporta có rất nhiều những lá bài để tạo ra một sự thay đổi trong trường hợp cần thiết, bất chấp việc ông và các cộng sự thông báo rằng vẫn đặt niềm tin và huyền thoại của câu lạc bộ.

Chú thích ảnh
Xavi đang trở thành mục tiêu chế giễu ưa thích của các cổ động viên Real Madrid

Năm ngoái, ông đã sa thải Ronald Koeman sau khi Barcelona để thua Real Madrid ở Kinh điển, và lần này thất bại của đội bóng xứ Catalunya chưa mang lại hậu quả gì như chờ đợi.

"Đã đến lúc phải kiểm điểm, chúng tôi thiếu tính cạnh tranh, và chúng tôi phải cải thiện tính chiến đấu của mình, phải thay đổi điều đó ngay lập tức", Xavi tự vấn bản thân và chất lượng bóng đá của Barca sau trận Kinh điển. Ở đó, các cầu thủ của anh chỉ phạm lỗi một lần trong hiệp một, đó là điều gì đó rất bất thường ở một trận đấu có tầm vóc như Kinh điển, trước một nhà vô địch tuyệt đối như Real Madrid.

Nhưng thất bại của Barcelona có lẽ không chỉ vì họ phạm lỗi ít, hoặc không có cơ hội để làm điều đó trước đối thủ quá khôn ngoan, lì lợm và bản lĩnh. Xavi cũng nói rõ rằng anh không cố gắng đổ lỗi cho các cầu thủ hoặc loại bỏ họ vì bản thân là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Và hãy sòng phẳng ở điểm này: Xavi không phải là một HLV đủ cạnh tranh, và hệ quả của nó là Barcelona sẽ không bao giờ đi đến cái đích cuối cùng của cuộc cách mạng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm