Thiêng liêng vùng đất có nhiều nhà sư là liệt sĩ

23/07/2016 08:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với tinh thần “đại hùng, đại lực, đại từ bi”, “hộ quốc, an dân”, các nhà sư của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, luôn đồng hành cùng địa phương, đất nước.

Trong chiến tranh, các nhà sư của Tiên Lãng đã tích cực tham gia đánh giặc, cứu nước và có 8 nhà sư đã được ghi nhận là liệt sĩ. Trong hòa bình, bên cạnh những hoạt động thiện nguyện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Lãng có nhiều đóng góp thiết thực, giúp nhân dân có đời sống tinh thần an thái.


Chùa Thắng Phúc, nơi có 5 nhà sư - liệt sĩ

Đại đức Thích Quảng Minh, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Lãng cho biết: Tiên Lãng là một trong những địa phương anh hùng của thành phố Hải Phòng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân toàn huyện anh dũng chống giặc ngoại xâm. Cùng với nhân dân, các nhà sư của huyện Tiên Lãng đã thành lập hội “Tăng già cứu quốc”.

Thời điểm đó, Tiên Lãng có 107 ngôi chùa đều trở thành “địa chỉ đỏ” của cách mạng. Các nhà sư vừa nuôi giấu cán bộ, vừa tham gia bảo vệ hầm bí mật, chống sự truy xét của địch. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, 5 nhà sư của chùa Thắng Phúc đã bị giặc Pháp giết hại.

Ngoài chùa Thắng Phúc, nhiều chùa khác trên địa bàn huyện có nhà sư tham gia chống Pháp và trở thành liệt sỹ. Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Lãng đang làm các thủ tục để Nhà nước công nhận 4 nhà sư khác là liệt sĩ.

Trong chiến tranh, các vị tăng ni, phật tử của huyện Tiên Lãng anh hùng, kiên gan, nghĩa khí; trong hòa bình, các vị cũng vẫn luôn luôn dành trọn cuộc đời để “hộ quốc, an dân”. Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Lãng, đứng đầu là Đại Đức Thích Quảng Minh đã cùng với Công ty Điện lực Hải Phòng xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Khu Di tích lịch sử cấp thành phố từ năm 2009.

Đến nay, Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước. Cùng với hoạt động tưởng niệm, nơi đây còn thờ các bậc tiền bối anh linh của dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh… cùng 4.117 liệt sĩ của huyện Tiên Lãng.

Không chỉ ghi nhớ công lao của các vị anh hùng liệt sĩ, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Lãng còn có nhiều hoạt động ý nghĩ như hàng năm tặng quà cho các cháu học sinh giỏi là con thương binh, liệt sĩ, con gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng chùa Phúc Ân do Đại đức Thích Quảng Minh trụ trì, 3 năm qua đã nấu cháo miễn phí phát tặng bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng vào thứ ba, thứ năm hàng tuần. Bát cháo ấm của nhà chùa đã giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm một bữa sáng ngon miệng, dinh dưỡng. Và hơn tất cả, khi nhận cháo, ai cũng tâm niệm ăn cháo nhà chùa là nhận được phúc lành của Phật, sẽ mau khỏi bệnh.

Các hoạt động ý nghĩa của Ban trị sự Phật giáo huyện Tiên Lãng, các chùa trên địa bàn một lần nữa khắc sâu truyền thống đồng tâm hiệp lực phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, cầu cho quốc thái, dân an./.

Minh Thu (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm