Thế giới ẩn mình bên dãy Himalaya hùng vĩ - Shangri-La cuối cùng

09/09/2015 19:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm ẩn mình bên dãy Himalaya hùng vĩ, Vương quốc Bhutan hiền hòa còn khá xa lạ với nhiều du khách Việt Nam.

Đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Được ví như là “Shangri-La cuối cùng”, Bhutan chẳng khác nào thiên đường nơi hạ giới với tất cả những gì đẹp đẽ nhất không dễ tìm kiếm ở bất kỳ một đất nước nào khác. Đây là đất nước mà đa số người dân theo đạo Phật, nên đi đến bất cứ nơi đâu bạn cũng nhìn thấy cờ phướn của nhà Phật tung bay trong gió.

Ngoài ra, Bhutan còn gắn liền với huyền thoại “rồng sấm” (Bhutan có nghĩa là Vùng đất của rồng sấm), khiến ai đã từng một lần đặt chân đến cũng đều trân trọng cuộc sống và cảm nhận như đang sống ở thiên đường.

Dù là đất nước nhỏ bé, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng Bhutan lại gây chú ý với thế giới bởi cách sống rất riêng của mình. Nơi đó không có sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, không có nhà cửa hiện đại, đường phố không đông xe cộ, không có nhiều biển hiệu quảng cáo… mà thay vào đó là những bảng khẩu hiệu khiến bạn mỉm cười.

Việc giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên là một khái niệm ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân nơi đây. Họ có ý thức tự giác khi thấy một cành cây bị gãy thì sẽ trồng thêm ba cây non khác như một cách “bù đắp” cho mẹ thiên nhiên. Mãi đến năm 1974, Bhutan mới mở cửa đón du khách nước ngoài.


Tu viện Tiger’s Nest trên vách núi

Ở Bhutan, hạnh phúc là giá trị cuộc sống và quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Họ luôn duy trì niềm vui trong cuộc sống và nụ cười mãn nguyện luôn nở trên môi. Chính vì vậy, Bhutan là quốc gia mà sự giàu có được đong bằng niềm hạnh phúc của người dân. Ngày nay, người dân Bhutan càng sống có trách nhiệm hơn với những gì thực sự là của họ, thoải mái hơn về tinh thần và ngày càng giàu có hơn về đời sống vật chất.

Bất chấp nền văn minh tiến bộ của nhiều nước láng giềng, sự khủng hoảng kinh tế của thế giới, thiên nhiên bị tàn phá, hay khí hậu nóng lên…, nhưng Bhutan vẫn kiên quyết giữ gìn bản sắc dân tộc, ngày càng phát triển bền vững và được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Vẻ đẹp bí ẩn bên triền núi Himalaya

Sau ba giờ bay từ Thủ đô Bangkok (Thái Lan), du khách sẽ đặt chân đến thị trấn Paro bé nhỏ với những con phố sạch sẽ và yên bình, được tô điểm bằng những ngôi nhà truyền thống xinh xắn có khung cửa chạm trổ cầu kỳ, treo đầy những chùm ớt chín.

Cảnh vật nhuốm màu thời gian huyễn hoặc như hiện ra từ một quá khứ xa xôi. Từ phía xa, bạn sẽ thấy tu viện Rinpung Dzong cổ kính tọa lạc trên một sườn đồi với lối kiến trúc kiểu dzong (pháo đài) được xây dựng từ hàng trăm năm trước mang dáng vẻ trầm mặc.

Tuyệt vời hơn, du khách hãy tự mình đi bộ qua những dãy núi trùng điệp với phong cảnh hữu tình để đến tu viện Taktsang thâm nghiêm nổi tiếng. Đây là nơi linh thiêng nhất của Vương quốc Bhutan được các tín đồ Phật giáo đặc biệt tôn kính.

Tu viện nằm chênh vênh trên vách núi cao ngất giữa tầng mây nhìn xuống thung lũng Paro tuyệt đẹp. Dù bạn đến đây bằng bất kỳ con đường nào, cũng đều có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng tầng mây bao phủ tu viện, gợi cho bạn cảm giác nửa thực, nửa mơ.


Punakha Dzong nằm giữa sông Mẹ và sông Cha

Dù ở Paro hay Thủ đô Thimphu, thiên nhiên nơi đâu cũng đẹp. Trên đường đến Thimphu, du khách tha hồ chiêm ngưỡng những hàng thông cao vút được ánh Mặt trời chiếu xuyên lấp lánh và những dòng suối trong veo chảy len lỏi giữa các bờ đá. Tu viện Tashichho Dzong nằm bên bờ sông Wang Chhu là nơi làm việc của quốc vương Bhutan và các cơ quan bộ, ngành được nhiều du khách ghé thăm nhất.

Nếu may mắn, bạn sẽ được nhìn thấy nhà vua đi ra từ văn phòng làm việc ở Tashichho.

Trên suốt quốc lộ từ Thimphu đến Punakha, nhất là đoạn dừng chân tại đỉnh đèo Dochula cao 3.100m, phóng tầm mắt ra xa bạn sẽ thấy dãy Himalaya hùng vĩ và những đàn trâu zak đang ung dung gặm cỏ trên những thửa ruộng bậc thang vàng óng.

Thiên nhiên hoang sơ còn dẫn lối du khách băng qua khu rừng già và thảm hoa đỗ quyên tươi thắm khám phá thung lũng Phobjikha, ghé thăm nhà dân để hiểu thêm về lối sống, phong tục và thưởng thức rượu gạo ara nồng say với vẻ đẹp huyền ảo của vùng đất huyền thoại “rồng sấm”.

Một lần đặt chân đến “Cõi hạnh phúc” của miền hạ giới này, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của thiên đường trong từng ngóc ngách của cuộc sống. Những cảnh đẹp hoang sơ, những tu viện tuyệt đẹp, cùng sự sung túc và hạnh phúc của người dân… là những dấu ấn không thể quên mà bất kỳ du khách nào đã từng ghé thăm cũng đều muốn quay trở lại.

Đến Bhutan bằng cách nào?

Theo Haipiano Nguyễn, người đã du lịch đến Bhutan hai lần, thì Bhutan không chấp nhận cho khách đi du lịch tự túc. Tất cả du khách nước ngoài đến Bhutan phải thông qua công ty du lịch địa phương. Mùa Hè này, Bhutan đang chào bán tour giá tương đối rẻ cho khách đi du lịch và hành hương, vì là mùa thấp điểm trong năm.

Từ năm 2013, visa Bhutan rất dễ xin, chỉ cần đóng đủ tiền tour cho các công ty du lịch của Bhutan là có visa, visa Bhutan có lệ phí là 40 USD. Hãng hàng không hoàng gia của Bhutan là Hãng Druk Air, thường bay thẳng (không transit) tuyến Bangkok - Paro (có vài chuyến dừng kiểm tra kỹ thuật tại Bagdora). Hãng Bhutan Airlines, hay còn gọi là Tashi Air, là hãng tư nhân đầu tiên của Bhutan, transit ở Kolkata.

Các thành phố chính của Bhutan đều có độ cao dưới 3.000m (Paro 2.200m, Thimphu 2.400m, Jakar 2.600m) và rừng cây bao phủ nên gần như hiếm có người bị shock độ cao như Tibet hay Ladakh (độ cao ảnh hưởng đến sức khỏe là từ 3.000m).

Có gì mới?

- Tour Bhutan (7 ngày) do Vietravel tổ chức khởi hành vào 14/8, 28/8 giá trọn gói từ 55.990.000 đồng.

Du khách sẽ tham quan Thimphu, Thủ đô của Bhutan, với các điểm đến như National Memorial Chorten, Tượng Phật Dordenma, Khu bảo tồn Motihang Takin, tu viện Tashicho Dzong (Thimphu Dzong)… Du khách cũng đến Punakha, Phobjikha và đặc biệt là tham quan tu viện Tiger’s Nest được xây dựng trên một vách đá dựng đứng cao 900m phía trên thung lũng Paro.

Đây là thánh địa linh thiêng của người dân Bhutan, một trong những điểm hành hương quan trọng mà mỗi người dân Bhutan phải cố gắng đến ít nhất một lần trong đời. Để lên được tu viện, du khách phải leo bộ khoảng 3 giờ, có thể cưỡi ngựa đi lên khoảng 2/3 quãng đường sau đó xuống đi bộ và leo khoảng 850 bậc thang để tới được cổng.

- Vietravel và Vietcombank vừa ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Vietcombank Vietravel Visa. Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng thẻ này ở trong và ngoài nước tại các đơn vị chấp nhận thẻ, máy ATM, trang mạng trực tuyến… và được tích hợp chương trình điểm thưởng do hai bên thực hiện. Theo đó, chủ thẻ được tặng điểm thưởng trên doanh số chi tiêu bằng thẻ đồng thương hiệu và được quy đổi thành tiền, dịch vụ du lịch.

Ngoài ra, từ 16.7 đến 13.10, Vietcombank và Vietravel cùng triển khai chương trình tặng thưởng 20% giá trị giao dịch cho những thanh toán thẻ từ 1 triệu đồng trở lên có cơ hội nhận số tiền nhận thưởng 4 triệu đồng/khách hàng, tặng chuyến du lịch Dubai cho chủ thẻ có doanh số chi tiêu qua máy thanh toán thẻ của Vietcombank đặt tại Vietravel…

Bài: Hương Trần - Ảnh: Haipiano Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm