Quá sợ hãi, bạn trai 'nộp' nữ sát thủ tàn độc cho cảnh sát Mexico

24/09/2015 15:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ tướng của một băng tội phạm khét tiếng, kẻ thường bắt cóc các nạn nhân, chặt tay, chân rồi bỏ lại trước cửa nhà họ vừa sa lưới pháp luật. Điều đặc biệt là chính bạn trai của ả đã báo cảnh sát, vì quá sợ hãi trước sự tàn độc của người yêu.

Dù bản thân cũng là một sát thủ máu lạnh, Pedro 'El Chino' Gomez, bạn trai của Melissa 'La China' Calderon cũng phải thốt lên rằng ả là kẻ "điên cuồng" và "quái đản". El Chino cho biết bạn gái mình đã đứng sau hơn 150 vụ giết người.

La China, nữ sát thủ khét tiếng bậc nhất trong giới tội phạm Mexico, vừa bị bắt hôm thứ Bảy tuần trước sau khi Pedro báo tin cho cảnh sát. Đổi lại, Pedro sẽ được giảm án vì hợp tác với nhà chức trách. 


Melissa 'La China' Calderon điều hành cả một băng tội phạm khét tiếng dù mới 30 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Melissa 'La China' Calderon, tên thật là Melissa Margarita Calderon Ojeda, gia nhập băng Damaso từ năm 2005. Đây là tổ chức có quan hệ mật thiết với băng Sinaloa của trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman.  Băng hoạt động tại tiểu bang Baja California Sur, một trong những khu vực trọng điểm về buôn lậu ma túy của Mexico.


La China sở hữu một bộ sưu tập súng khổng lồ và thường chụp hình với khẩu mình yêu thích. Ảnh: Daily Mail

La China nhanh chóng thăng tiến trong Damaso nhờ phong cách tàn nhẫn và tính khí cộc cằn, độc ác cho đến khi trở thành trùm sò của băng đảng này vào năm 2008. La China thường bắt cóc những kẻ khiến ả chướng mắt, giết hại và chặt tay, chân trước khi gửi trả các mảnh thi thể tới trước thềm nhà họ, coi đây như lời cảnh cáo với cộng đồng dân cư.

Hồi tháng 6, La China bị yêu cầu rút khỏi vị trí thủ lĩnh, do Abel Quintero, một sát thủ dày dạn của Damaso, vừa ra tù. Tức giận vì bị giáng chức, La China rời bỏ Damaso và lập ra băng đảng của riêng mình, đồng thời tuyên chiến với các cộng sự cũ nhằm giành quyền kiểm soát địa bàn.


La China (trái) được bạn trai El Chino (phải) miêu tả là kẻ "điên cuồng" và "quái đản". Ảnh: Daily Mail

Tổ chức tội phạm của La China là một trong những mục tiêu cảnh sát muốn triệt phá nhất. Vì lẽ đó, La China thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, các loại xe sử dụng để tránh lộ tung tích. Hồi đầu tháng Tám, do lo ngại chiếc xe mình đang dùng đã bị cảnh sát theo dõi, La China yêu cầu thuộc hạ là El Tyson tìm mua một chiếc xe tải nhỏ thay thế.

El Tyson đã giới thiệu hai người bạn của mình tới gặp La China. Nhưng thay vì được trả tiền, họ bị ả giết chết khi tới điểm giao dịch. Lúc El Tyson tới nơi và phát hiện những người bạn vô tội của mình bị sát hại, ông nổi giận và đe dọa sẽ báo cho cảnh sát. Trong cơn giận dữ trước sự phản kháng của cấp dưới, La China được cho là đã chặt đứt cánh tay của El Tyson, trước khi giết chết ông này.


Cảnh sát đang đào tìm thi thể các nạn nhân bị La China chôn giấu sau khi sát hại. Ảnh: Daily Mail

Kinh hãi trước thú tính của bạn gái, El Chino quyết định hợp tác với cảnh sát và báo cho họ về tung tích của La China. Cảnh sát đã không tốn viên đạn nào trong cuộc vây bắt nữ trùm tội phạm, khi ả cố chạy khỏi nhà tới sân bay Cabo San Lucas.

La China đã được chuyển tới nhà tù ở La Paz và sẽ phải đối mặt với tội danh thực hiện hơn 150 vụ giết người.

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm