Người thoát án tử đòi lại được công lý sau 21 năm ngồi tù vì 'đầu độc con trai'

22/06/2014 11:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - James Richardson, người đàn ông được tha vào năm 1989 sau khi bị tuyên án với tội danh giết người – đầu độc chính đứa con trai 7 tuổi của mình, sẽ được bồi thường 1,2 triệu USD cho 21 năm nếm trải cuộc sống trong tù, trong đó bao gồm cả 4 năm ông chờ thi hành án tử hình.

Năm 1968, Richardson, hiện 78 tuổi, đang sống ở Kansas, bị tòa kết án tử hình sau cái chết của con trai ông ở Arcadia, gần bờ biển phía Tây Nam Florida, nhưng hình phạt này đã được giảm xuống nhẹ hơn ở mức án chung thân, (năm 1972 Tòa án Tối cao Hoa Kỳ mới hủy bỏ tất cả quy định pháp luật về tử hình).

Hình ảnh người cha 78 tuổi vừa chịu nỗi đau mất con, vừa bị lãnh án tù chung thân

Ngay sau khi có manh mối nghi ngờ về vụ án cũ này, các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc, kết quả thu được chứng tỏ Richardson hoàn toàn vô tội. Dưới sự điều tra của cảnh sát, một bảo mẫu trước đây của nạn nhân cuối cùng đã chịu thừa nhận, bà ta đã tẩm parathion vào thức ăn của cậu bé, đây là một loại thuốc diệt côn trùng có độc tính cao đối với động vật máu nóng, động vật thủy sinh và đã bị cấm hoặc hạn chế sử dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Mặc dù Richardson được tha bổng vào năm 1989 nhưng chớ trêu, ông vẫn chưa đủ điều kiện và tiêu chuẩn để áp dụng theo luật bồi thường cho phạm nhân khi bị kết án sai – điều luật cho đến năm 2008 mới được thông qua. Vào phiên họp vừa qua, các hội viên lập pháp đã đi đến thống nhất đưa ra một dự luật chỉ áp dụng với Richardson. Cựu thống đốc Bob Martinez khẳng định sẽ xem xét lại trường hợp này sau phiên tòa của phạm nhân thật sự là người bảo mẫu.

Luật sư Janet Reno, cựu Bộ trưởng Bộ tư pháp Hoa Kỳ cũng lên tiếng kết luận chắc chắn Richardson bị kết án tù sai, bà cũng thẳng thắn thừa nhận: phiên tòa năm 1968 xử Richardson đã thất bại trong việc điều tra kỹ lưỡng các bằng chứng liên quan tới hung thủ thật sự.

Duy Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm