Người phụ nữ bí ẩn tiết lộ cuộc sống bên trong thành trì của IS

25/09/2014 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Với chiếc camera giấu kín dưới khăn trùm mặt niqab, một phụ nữ bí ẩn tại thành phố Raqqa (Syria) đã ghi lại những hình ảnh cuộc sống bị đàn áp trong chế độ cực đoan ở thành trì của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Sống trong “thủ đô” của IS, theo luật Sharia khắt khe của nhóm khủng bố man rợ, cô bị bắt phải mặc trang phục Hồi giáo truyền thống, trong đó toàn bộ cơ thể và khuôn mặt đều được che kín, chỉ để hở đôi mắt bằng chiếc khăn trùm niqab. Ở Raqqa, cách thành phố lớn nhất của Syria Aleppo khoảng 160km, một trong những điều quen thuộc với tất cả người dân nơi đây là hình ảnh chiến binh thánh chiến ôm súng trường AK-47 đứng canh gác mọi nơi trong toàn thành trì. Vũ trang, không phải chỉ đàn ông mới được trang bị. Trong đoạn video được người phụ nữ bí ẩn ghi lại và tiết lộ, dù chỉ đưa con đến công viên chơi nhưng có bà mẹ vẫn mang trên vai AK-47.


Hình ảnh đường phố trong thành trì Raqqa cắt từ video do người phụ nữ bí ẩn ghi lại.

Trong khi đang quay clip, có một khoảnh khắc người phụ nữ này chợt đứng tim khi chiến binh thánh chiến ngồi trên xe hơi bất ngờ gọi cô đến và nhắc nhở: “Lại đây! Cô nên hành xử tốt hơn ở nơi công cộng – Tại sao vậy? – Chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô. – Thật sao? Tôi thực sự xin lỗi. Co thể khăn niqab của tôi hơi mỏng. Tôi xin lỗi.. – Cô phải chú ý che kín. Thánh (Allah) yêu thương những phụ nữ biết che kín (khuôn mặt)”.

Toàn bộ video dài 2 phút 22 giây đã được phát sóng trên một kênh truyền hình Pháp, về cuộc sống như đeo gông ở một nơi không có âm nhạc, không có giải trí và bắt buộc phải cầu nguyện. Theo ước tính, có đến 150 phụ nữ Pháp đã rời bỏ quê hương, tìm đường đến với “lý tưởng thánh chiến” và phục vụ, chiến đầu cho IS.


Khoảnh khắc "đứng tim" khi người đàn ông nhắc nhở cô về chiếc khăn niqab.

Trong video, phụ nữ bí ẩn cũng đi vào một quán cà phê Internet, nơi nhiều phụ nữ khác đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp và liên lạc với người thân ở quê nhà. Một phụ nữ nói với mẹ mình: “Con sẽ không quay về mẹ à. Con nói thẳng với mẹ như vậy. Để mẹ biết rằng con sẽ không trở lại. Con không chấp nhận rủi ro bằng việc đến đây rồi lại quay về Pháp. Con không muốn trở lại vì con sống tốt. Không có gì phải khóc lóc hay sợ hãi cả. Tất cả mọi thứ trên truyền hình đều là dối trá. Họ đã phóng đại mọi chuyện”.

Thực tế, sự lo lắng và nỗi thống khổ của những bà mẹ có con bỏ nhà đến với IS là điều dễ hiểu hơn bất cứ điều gì khi trong tuần này, Mỹ và các đồng minh Arab thực hiện một loạt các cuộc không kích vào các mục tiêu IS, trong đó có cả Raqqa.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm