Ngày 6: Pat Farmer chạy đua cùng nhà vô địch

14/12/2012 17:02 GMT+7 | Thế giới


Ngày thứ 6 của hành trình Nối liền một dải Việt Nam là một ngày cực kỳ thú vị với hai vận động viên Pat Farmer, Mai Huy và toàn bộ ê-kíp thực hiện chương trình. Xuất phát lúc 7g sáng tại 16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngài đại sứ Úc tại Việt Nam, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Úc tại Việt Nam cùng hàng trăm cổ động viên đã cùng Pat Farmer và Mai Huy chạy quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức không khí se lạnh của thành phố thủ đô.

Nhìn thấy bố con cổ động viên Tuấn Dũng – Hương Giang đồng hành cùng mình suốt gần 36 km kể từ lúc xuất phát, Pat Farmer bùi ngùi nhớ đến khoảng thời gian tuyệt vời khi ông cùng cô con gái Brooke chạy bên nhau ở Mỹ lúc ông thực hiện hành trình từ cực Bắc đến cực Nam hồi năm ngoái. Quả thực, hình ảnh bố con vui vẻ chạy bên nhau của cổ động viên đã xua tan bao mệt mỏi trong cơ thể Pat Farmer và làm ông càng mong đến ngày Giáng sinh để được gặp con gái (và con trai) tại Việt Nam.

Vì đang vào giờ cao điểm, những con phố Hà Nội chen chúc đủ các loại phương tiện giao thông nhưng các cảnh sát giao thông đã chặn các tuyến đường để giành quyền ưu tiên cho việc chạy bộ của Pat Farmer. Có lẽ từ khá lâu, không khí nhộn nhịp buổi sớm mai của thành phố mới bị chững lại với lẫn lộn nhiều cảm xúc, từ tò mò đến ngưỡng mộ và mong muốn chạy cùng của hàng triệu người dân.

Băng qua con phố đông nghẹt người đang vội vã đến sở làm ở Hà Nội, Pat Farmer và Mai Huy tiến vào địa phận tỉnh Hà Nam. Tại đây, Pat Farmer và Mai Huy được tặng một bất ngờ lớn, đó là một đoàn huấn luyện viên hơn 10 người của trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam chào đón và đồng hành cùng hai vận động viên xuyên suốt chặng đường thuộc tỉnh Hà Nam. Pat Farmer thật sự phấn khích khi được “chạy đua” cùng nhà vô địch Trần Thị Vân (vô địch chạy điền kinh cự ly 800m và 1.500m cấp quốc gia năm 2001). Khoảnh khắc ký tặng sách cho đoàn cổ động viên tỉnh Hà Nam, Pat Farmer xúc động đến nghẹn lời khi chứng kiến những bạn trẻ mặt đỏ bừng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng hết sức vui vẻ, hào hứng nói chuyện và chụp hình cùng ông. Pat Farmer chia sẻ: “Các bạn thật sự là những nhà vô địch. Tôi thật sự hạnh phúc khi được chạy cùng các bạn. Tôi muốn ghi nhớ từng gương mặt của các bạn cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi”.

Kết thúc hành trình 66 km từ Hà Nội đến Hà Nam lúc 4 giờ 5 phút, Pat Farmer lại nhận có thêm một bất ngờ nữa. Hai cổ động viên đã chạy cùng ông từ Hà Nội quyết định nhập đoàn, nghỉ qua đêm để sáng mai chạy tiếp. Quả thật, sự nhiệt tình của các bạn trẻ này khiến Pat Farmer cảm thấy đoạn đường ông sắp chạy qua hết sức ngắn ngủi và chẳng có một chút khó khăn hay trở ngại nào.

Sáng mai, vào lúc 5 giờ 30 phút, Pat Farmer và Mai Huy sẽ tiếp tục hành trình từ Ninh Bình vào Thanh Hóa. Hi vọng rằng mỗi sáng sớm của Pat Farmer đều mới vui và cuộc chạy của ông tạo được cảm hứng cho nhiều bạn trẻ sống tích cực hơn cho cộng đồng.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà Đồng hành: Blackmores, AVSS.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm