Ngày 14: Ngàn dặm trùng phùng

23/12/2012 10:16 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14 của hành trình Nối liền một dải Việt Nam quả là một ngày hạnh phúc tràn đầy với vận động viên siêu marathon Pat Farmer bởi ông đã chạm đến km số 1.000, được gặp lại hai con và tạo khởi hứng cho hàng trăm người chạy bộ.

Tạm biệt thành phố Đông Hà lúc 6 giờ sáng, bước chân của Pat Farmer thẳng tiến đến cố đô Huế với một mong muốn cháy bỏng: được gặp lại con gái Brooke và con trai Dillon sau gần 20 ngày xa cách. Có lẽ, chính niềm khao khát gặp con đã tiếp thêm sức mạnh cho Pat Farmer, giúp ông chạy khỏe khoắn một cách kỳ lạ trên chặng đường dài 81 km. Không được báo trước về thời gian và địa điểm gặp gỡ nên cuộc trùng phùng bất ngờ tại cột mốc 1.000 km đã khiến nước mắt ngân ngấn trên khóe mắt ông bố đơn thân. Cả ba bố con nghẹn ngào không nói nên lời. Họ ôm nhau thật chặt trong nỗi vui mừng khôn xiết.

Có thể nói, niềm vui của vận động viên giàu lòng nhân ái này được nhân đôi khi ông biết rằng mình đã thực hiện được 1/3 cuộc chạy trên đất nước Việt Nam xinh đẹp. Với Pat Farmer, trên 1.000 km ông đã chạy qua, hàng ngàn gương mặt đáng yêu của người Việt Nam đã được lưu dấu trong trái tim ông, giúp cho mối liên hệ giữa ông với người dân Việt Nam thêm bền chặt. Bởi những tình cảm đặc biệt mà những em bé, cụ già, thanh niên dành cho ông suốt quãng đường từ Móng Cái đến nay, Pat Farmer lại càng mong những bước chạy của mình có ý nghĩa đối với cuộc đời họ.

Chỉ cần kiên định đặt bước chân này trước bước chân khác một cách miệt mài trong 14 ngày, qua 12 tỉnh và thành phố, Pat Farmer đã khởi hứng cho hàng trăm người Việt Nam thực hiện một điều mà trước khi biết ông, họ chưa bao giờ làm, đó chính là chạy bộ. Chẳng hạn như đạo diễn “cồng kềnh” Lê Quý Dương từ trước đến nay chưa bao giờ chạy bộ nhưng giờ đây mỗi ngày ông đều chạy từ 1 đến 1,5 km, anh Hoàng Kim Thành, đại diện bộ Công An, mỗi ngày đều chạy 10 km, hay như luật sư Nguyễn Hoàng Tranh ngày hôm qua chạy được 15 km, hoặc quản lý dự án Tiffany Nguyễn mỗi ngày đều chạy đồng hành cùng ông 3 km… Đó là chưa kể đến sự góp sức của hàng trăm cổ động viên ở đủ mọi lứa tuổi hết sức háo hức “đón đầu” ông ở mỗi chặng đường để chạy cùng ông. Có lẽ, chính vì sự nhiệt tình và hiếu khách của người Việt Nam mà Pat Farmer đã gọi cuộc chạy này là cuộc chạy đẹp nhất từ trước đến nay của ông.

Kết thúc ngày thứ 14 vào lúc 7 giờ 30 phút tối, Pat Farmer tận hưởng một buổi tối tuyệt vời với hai con tại cố đô Huế yên bình, thơ mộng.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà đồng hành: Blackmores, AVSS.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm