Ngắm bữa tiệc pháo hoa giúp đội Phần Lan giành ngôi vương DIFF 2019

06/07/2019 22:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Tối 6/7, trải qua 4 đêm thi “Cội nguồn” – “Mầm sống” – “Tình yêu” – “Sắc màu”, hành trình “Những dòng sông kể chuyện” của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 đã khép lại với đêm thi thứ 5 “Ra khơi”. Phần trình diễn đỉnh cao của Phần Lan đã giúp họ vượt qua đội Anh, đem ngôi vô địch về cho mình.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: Câu chuyện về mầm sống bất diệt

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: Câu chuyện về mầm sống bất diệt

“Mầm sống” là những màn pháo hoa kể những câu chuyện về những vùng đất trù phú, với thiên nhiên giàu sức sống, vươn mình mãnh liệt khởi nguồn cho những sự sống đầu tiên của mỗi dân tộc.

“Mầm sống” là những màn pháo hoa kể những câu chuyện về những vùng đất trù phú, với thiên nhiên giàu sức sống, vươn mình mãnh liệt khởi nguồn cho những sự sống đầu tiên của mỗi dân tộc.

Đêm chung kết với chủ đề “Ra khơi” là phần tranh tài gay cấn giữa hai đội pháo hoa Anh – Phần Lan, đồng thời là cái kết trọn vẹn khi các dòng sông của 8 quốc gia dự thi cùng hội tụ tạo nên một dòng chảy mạnh mẽ cùng đổ ra đại dương. Thể hiện khát vọng về một thế giới hoà bình, hữu nghị cho tất cả nhân loại, cũng là ước mơ về một Đà Nẵng hội nhập, vươn tầm thế giới.

Chú thích ảnh
Đêm chung kết với chủ đề “Ra khơi” là phần tranh tài gay cấn giữa hai đội pháo hoa Anh – Phần Lan, đồng thời là cái kết trọn vẹn khi các dòng sông của 8 quốc gia dự thi cùng hội tụ tạo nên một dòng chảy mạnh mẽ cùng đổ ra đại dương.
Chú thích ảnh
Màn trình diễn của đội Phần Lan thuật lại câu chuyện lịch sử của quê hương khi người dân sinh sống chính bằng nghề hàng hải. Mỗi thành viên trong đội trở thành các thủy thủ, đưa khán giả vào hành trình trên biển với cảm xúc căng tràn hứng khởi của người bắt đầu giong buồm ra khơi.
Chú thích ảnh
Có những lúc đoàn thuyền gặp bão, vượt qua những vùng biển cạn, vùng nước sâu, khó khăn chồng chất và có cả những lúc đau thương khi buộc phải bỏ lại phía sau một số thành viên.
Chú thích ảnh
Thế nhưng sau bao hi sinh, trắc trở, cuối cùng những người ra khơi cũng sẽ an toàn trở về nhà.
Chú thích ảnh
Càng về phần cuối, màn pháo hoa của đội Phần Lan càng tăng dần nhịp độ để thể hiện sự vui mừng của người thủy thủ khi được trở về nhà, đoàn tụ với gia đình, bởi tổ ấm chính là điều quan trọng nhất của mỗi người.
Chú thích ảnh
Đội Phần Lan sử dụng nhiều chủng loại khác nhau như pháo nước, tầm trung, tầm cao để tạo nên màn trình diễn khác biệt, đưa khán giả vào hành trình trên biển bằng cảm xúc căng tràn hứng khởi của người giong buồm ra khơi.
Chú thích ảnh
Ông Johan Holländer – đội trưởng đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB – Phần Lan, chia sẻ: “Để đáp lại sự quan tâm, ủng hộ mà các khán giả Việt Nam đã dành cho phần trình diễn trước đó, chúng tôi đã quyết định sử dụng một bài hát tiếng Việt làm nhạc nền cho màn trình diễn của mình”.
Chú thích ảnh
Điểm nhấn của phần trình diễn mà đội Phần Lan đem đến chính là một bài hát tiếng Việt – Người hãy quên em đi do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.
Chú thích ảnh
Phần trình diễn đặc biệt nhất của DIFF 2019 đã góp phần mang về ngôi vô địch cho đội Phần Lan.

Trong khi đó, tiếp nối mạch cảm xúc được tạo từ đêm thi trước, phần trình diễn của đội Pyrotex Fireworx Ltd – Anh mang đến sự kết hợp giữa âm nhạc và pháo hoa với những hiệu ứng đầy sáng tạo và bất ngờ thú vị.

Chú thích ảnh
Đội Anh mang đến sự kết hợp giữa âm nhạc và pháo hoa với những hiệu ứng đầy sáng tạo và bất ngờ thú vị.

Ông Mark Kelsall – đội trưởng đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd – Anh, khẳng định: “Chúng tôi đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng một vài hiệu ứng đặc biệt chưa từng ứng dụng trước đó”.

Chú thích ảnh
Trong phần trình diễn của mình, đội Anh sử dụng nhiều bài hát quốc tế nổi tiếng gắn với chủ đề của đêm chung kết DIFF 2019, đưa khán giả vào chuyến “Ra khơi” bằng cuộc phô diễn ánh sáng sống động hòa quyện với những bản nhạc đa âm sắc.

 

Chú thích ảnh
Từ bài nhạc hùng tráng trong phim bom tấn “Cướp biển vùng Caribe” đến giọng ca thiên thần, mềm mại của Enya trong ca khúc “Orinoco Flow” (Sail away)...

 

Chú thích ảnh
Từ giai điệu buồn day dứt của nhạc phẩm kinh điển “Sailing” đến ca khúc “Rolling on the river” của "nữ hoàng rock & roll" Tina Turner’s. 

Đội Anh đưa khán giả vào chuyến “Ra khơi” bằng cuộc phô diễn ánh sáng sống động hòa quyện với những bản nhạc đa âm sắc, với những hiệu ứng đặc biệt chưa từng ứng dụng trước đó.

Chú thích ảnh
Đội Anh đưa khán giả vào chuyến “Ra khơi” bằng cuộc phô diễn ánh sáng sống động hòa quyện với những bản nhạc đa âm sắc, với những hiệu ứng đặc biệt chưa từng ứng dụng trước đó.

 

Chú thích ảnh

Cùng với pháo hoa là các chương trình nghệ thuật xen kẽ đầy ấn tượng. “Giấc mơ khơi xa” được các nghệ sĩ hòa giọng mở đầu chương trình để rồi thăng hoa dần theo những giọng ca được khán giả mến mộ khắp cả nước. Nhóm nhạc OPLUS tươi trẻ thể hiện ca khúc “Đà Nẵng tôi yêu”, Ninh Đức Hoàng Long – giọng ca Opera từng đạt nhiều thành tích cao tại Hungary với ca khúc bất hủ “You raise me up”, Phương Linh dịu dàng và trong trẻo trong “Khúc ca yêu cuộc đời”.

Chú thích ảnh
BTC trao giải Quán quân cho đội Phần Lan và Á quân cho đội Anh

Không khí mùa hè của Đà Nẵng càng “nóng” hơn khi giai điệu sôi động, quyến rũ của ca khúc Wavin’ Flag được “thỏi sô cô la” Đoan Trang cất cao tiếng hát, và khép lại chương trình bằng “Những ước mơ rạng ngời” qua giọng ca ấm áp, tình cảm và vút cao của ca sỹ Hà Anh Tuấn.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm