Mở cửa bệnh viện ung thư miễn phí cho người nghèo

15/01/2013 14:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 15/1, Bệnh viện ung thư Đà Nẵng mở cửa đón tiếp những bệnh nhân đầu tiên. Ngay trong sáng hôm nay, đã có 40 bệnh nhân đến khám bệnh, trong đó có tới 1/3 là hộ nghèo.

Bác sĩ và bệnh nhân đều háo hức

Hiếm có bệnh viện nào không khí lại háo hức như ở nơi đây, niềm vui hiện trên khuôn mặt cả bệnh nhân và cán bộ bác sĩ. Các bác sĩ chạy ra tận cửa đón tiếp, thăm hỏi bệnh nhân thân mật. Vẻ mặt thất vọng dường như cũng không có ở các bệnh nhân ung thư.

Lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ đã ra tận sảnh chờ đón bệnh nhân

Hơn 60 tuổi, 2 vợ chồng bà Phạm Thị Liễu và ông Nguyễn Thanh Sơn (Đại Lộc, Quảng Nam) dắt díu nhau vào phòng khám. Sau khi đã làm thủ tục, bà Liễu kể: “Nghe tin có bệnh viện ung thư chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, vợ chồng con cái mừng quá. Ông nhà bị ung thư hạch, đã điều trị trong Sài Gòn 4 năm rồi, đã hết gần 300 triệu. Nhà bác cũng không biết xoay đâu ra tiền nữa. Lần này bác cũng đi khám luôn cái u dạ dày từ 5 tháng nay đấy”

Ông Trần Chín (Duy Xuyên, Quảng Nam) đưa bạn đi khám bệnh, hớn hở: “Giờ ở miền Trung có bệnh viện như thế này thì tốt quá. Không gian thoáng, đẹp đẽ thế này thì người bệnh cũng thoải mái hơn nhiềum khu nhà lưu trú cho bệnh nhân đẹp có khác gì khách sạn”.
Sáng nay, bệnh viện cũng đón 1 ca cấp cứu đầu tiên, chị Hà Thị Chước (41 tuổi, Đà Nẵng) bị ung thư dạ dày: “Tôi mới bị bệnh hai tuần thôi. Khi nghe tin, tôi và gia đình đều bàng hoàng, thất vọng vô cùng. Qua báo chí, tôi được biết bệnh viện này. Chúng tôi hi vọng rất nhiều vào các bác sĩ”.

Không đầu hàng số phận

GS Nguyễn Bá Đức- Nguyên giám đốc Bệnh viện K Hà Nội, hiện là cố vấn Bệnh viện ung thư Đà Nẵng chia sẻ: “Có một bệnh viện chữa ung thư ở miền Trung là mơ ước hàng chục năm của riêng tôi và là mơ ước chung của nhiều thế hệ. Lâu nay, bệnh nhân phải đi Hà Nội, Sài Gòn rất tốn kém, 10 người bị bệnh may ra chỉ có 8 người được điều trị. Đây là một trong những bệnh viện hiện đại và đẹp so với các bệnh viện khác ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới”.

Ông so sánh: “Mỗi năm nước ta có 12 nghìn người tử vong do tai nạn giao thông nhưng có đến 75 nghìn người chết do ung thư. Đây là con số quá khủng khiếp”.

Bác sĩ tận tình trực tiếp hướng dẫn thủ tục cần thiết cho bệnh nhân

Ngay trong sáng đầu tiên mở cửa, bộ phận chăm sóc bệnh nhân đã giải đáp nhiều thắc mắc cho những bệnh nhân nghèo từ các tỉnh khác đến. Trước mắt, việc miễn phí cho bệnh nhân nghèo mới chỉ áp dụng ở Đà Nẵng, sau đó mới triển khai với các tỉnh khác.

Tuy vậy, trong sáng nay, đã có khá nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo khiến bác sĩ không út lần bối rối. Mong rằng trường hợp của những bệnh nhân này sẽ sớm được giải quyết.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm