Em bé Nga 10 tháng tuổi là biểu tượng đau đớn của thảm kịch máy bay rơi

01/11/2015 22:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Bức ảnh Darina, một bé gái 10 tháng tuổi nhìn chằm chằm vào những chiếc máy bay ở cảng hàng không quốc tế Saint Petersburg trước khi cất cánh đã trở thành biểu tượng của vụ tai nạn máy bay ở Sinai khiến người dân trên toàn thế giới xúc động. 

Darina Gromova là một trong 224 người thiệt mạng trên chuyến bay Kolavia số hiệu 7K9268 cất cánh từ thành phố Sharm El Sheik, Ai Cập trở về Saint Peterburg vào sáng hôm qua thì đột nhiện chiếc máy bay phản lực Airbus A-321 biến mất khỏi màn hình radar khi bay qua khu vực bán đảo Sinai. Cha mẹ của bé, chị Tatiana và anh Aleksey cũng là những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

“Hành khách quen thuộc. Gia đình Darinagromova. Cổng ga số 1, Cảng hàng không Pulkovo mới ở Saint Peterburg”, Tiana viết như vậy trên integram chỉ vài giờ trước khi máy bay cất cánh từ Nga đi Sinai. Chị đâu biết rằng bức ảnh này sẽ trở thành biểu tượng bi thương cho chuyến bay bạc mệnh.

Người dân trên toàn nước Nga đã sử dụng mạng xã hội để bày tỏ cảm xúc và cảm thông sâu sắc với câu chuyện về bé Darina. Nhiều lời chia buồn đầy nước mắt đã lan truyền trên Twitter.

“An nghỉ nhé, Thiên thần nhỏ; Tôi xót thương cho tất cả nạn nhân, đặc biệt đau xót cho sinh linh bé nhỏ mới chỉ 10 tháng tuổi; Tôi đã khóc cả ngày hôm nay”, người dân Nga viết trên Twitter.


Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân

Đa số hành khách trên máy bay là người Nga. Có 3 người Ukraina và 1 người Belarus cũng là nạn nhân. Vụ tai nạn được ghi nhận như thảm họa bi thương nhất trong lịch sử hàng không Liên bang Nga.

Hàng trăm người dân đã đến thành phố Saint Peterburg đã viếng các nạn nhân. Họ đặt hoa và thắp nến tại nơi mà chiếc máy dự kiến hạ cánh theo lịch ở Cảng hàng không Pulkovo. Thống đốc Saint Peterburg tăng thời hạn để tang đến hết thứ Ba tuần tới

Đằng Tam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm