Đại lộ Thăng Long nghìn tỷ biến thành trung tâm mua sắm cây cảnh Tết

31/01/2013 13:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dinh đào Nhật Tân thì chuyển ra bãi bồi sông Hồng. Cam Canh, Bưởi Diễn thì chuyển ra hướng Đại lộ Thăng Long. Người Hà Nội nhờ thế mà có được những ngày cuối năm dạo chơi, mua sắm cây cảnh vô cùng thoải mái.

Tận dụng những vỉa hè bỏ trống chạy dọc suốt Đại lộ Thăng Long, người nông dân Hoài Đức, Hà Nội những ngày qua nhanh chóng chuyển các loại nông sản, cây cảnh ra đây bán. Cả đoạn đường cao tốc này nhanh chóng biến thành chợ cây cảnh ngày Tết và thu hút không ít khách từ nội thành đến vừa là để thăm thú, vừa là để sắm Tết.

Chùm ảnh ghi nhận về thị trường cây cảnh Tết tại khu vực này của Thethaovanhoa.vn:

Ngay từ khu vực đầu Đại lộ Thăng Long, những cây bưởi cảnh đã được trưng ra đầy hấp dẫn. Giá mỗi cây khá hợp lý, từ 1,5tr cho đến 3 triệu đồng

Trong khi đó quất cảnh rẻ hơn rất nhiều so với giá trong khu vực nội đô. Chỉ cần trên dưới 500.000 đồng, bạn đã có 1 cây nho nhỏ bày phòng khách. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn những cây lớn, đẹp với mức giá trên dưới 2 triệu đồng

Cam Canh, đặc sản của làng Canh, Phú Diễn nổi bật ở khu vực này bởi đây là khu vực quy hoạch cho những người nông dân trồng loại đặc sản này. Theo những người bán cho biết, những cây quả to, đẹp đã được thương lái mua lại mang ra trung tâm bán. Ở đây đa số là những cây quả nhỏ nhưng ăn rất ngon vì ít được bón thuốc, tưới nước.

Một nhóm những chủ vườn quất, cam, bưởi cảnh tại khu vực Km13+400 tập trung uống nước. Đến thời điểm này, các vườn quất, cam, bưởi cảnh của họ đã được thương lái đặt mua gần hết. Chủ vườn Lợi Hạnh cho biết, anh chỉ để lại vài chục gốc quất, bưởi, cam để bán lẻ cho đỡ buồn

Cũng theo các chủ vườn thì thương lái đã về tận vườn đặt từ khoảng tháng 10 âm lịch. Cứ đến tầm 20 tháng Chạp là xe từ các tỉnh đổ về lấy hàng. Chỉ đến khoảng hết 23 âm lịch là các vườn vãn cây. Ra đến 26 Tết thì khu vực này coi như nghỉ Tết. Ai còn cây lẻ thì bán cho khách vãng lai

Tại khu sản xuất rau an toàn ở xứ đồng bãi ngoài, Nam cao tốc Láng Hòa Lạc - Song Phương, Hoài Đức, những người nông dân sau khi đã bán gần hết cây cảnh cho thương lái, họ giữ lại 1 ít bán cho bà con trong làng. Cây bưởi ghép cam canh này chỉ có giá 1,2 triệu đồng. Trong khi đó, nếu lên phố, giá của nó có thể lên đến trên 2 triệu đồng

Mặc dù là khu vực bán buôn nhưng vẫn có những vườn cho riêng giới nhà giàu. Vườn bưởi này khá điềm đạm trong việc bán cây bởi khách hàng của họ là những người thực sự nhiều tiền. Giá 1 gốc bưởi thấp nhất ở đây cũng phải là 5 triệu. Còn cao nhất cũng phải trên 10 triệu tùy theo gốc già, thế đẹp. Chủ vườn cho biết, toàn bộ vườn sẽ được chuyển lên Hà Nội vào dịp sát Tết và chắc chắn không lo ế

Không được như cam, bưởi, quất, đào rừng về khá muộn. Nắng lên, độ ẩm cao khiến những người buôn đào rừng lo bởi hoa nở nhiều dù còn hơn 1 tuần nữa mới tới Tết. Có lẽ vì vậy mà người bán đào rừng năm nay không dám hét giá cao. Một cành đào lớn như trong ảnh có nguồn gốc từ Lạng Sơn chỉ có giá trên dưới 400.000 đồng

Đối với người Hà Nội, việc đến dinh đào, dinh quất để mua sắm, vãn cảnh xuân đã thành một thói quen mỗi dịp sát Tết. Năm nay, Đại lộ Thăng Long đã thành điểm đến mới đầy hấp dẫn

Một mùa xuân mới đang về với những người nông dân ngoại thành Hà Nội

C.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm