Đại họa động đất ở Nhật Bản: Những ca sống sót thần kỳ

15/03/2011 11:01 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Bước sang ngày thứ 3 sau trận động đất, sóng thần khủng khiếp tàn phá Nhật Bản, đã xuất hiện những câu chuyện vui về sự sống sót thần kỳ của một số người. Sự may mắn của họ giống như những đốm sáng nhỏ nhoi trong bức tranh thảm họa đầy những gam màu tối.

>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản

Một trong những câu chuyện ấn tượng nhất được báo chí nhắc nhiều là việc lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một ông già 60 tuổi bị sóng thần cuốn trôi ra biển tới 15km. Ông chỉ sống sót nhờ bám chặt lấy phần mái ngôi nhà của mình và ở trên đó suốt 2 ngày trong tình trạng không ăn, không uống.

“Tôi ngỡ hôm nay là ngày cuối trong đời”

Nhân vật chính của sự kiện trên là Hiromitsu Shinkawa, người sống ở thành phố ven biển Minami Soma thuộc quận Fukushima. Đây là một trong những nơi bị động đất, sóng thần phá tan hoang. Giống như nhiều cư dân khác của Minami Soma, Shinkawa và vợ đã tìm cách chạy trốn lên vùng đất cao ngay khi trận động đất diễn ra và tiếng còi báo động sóng thần vang lên.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng đã quay trở lại nhà để lấy một vài món đồ. Đó là một quyết định sai lầm. Trong khi họ đang gói ghém hành lý, sóng thần đã đổ ập vào Soma, phá tan ngôi nhà của họ. May mắn là phần mái của ngôi nhà đã nổi lên trên mặt nước và Shinkawa đã nỗ lực bám lấy nó. Nhưng vợ ông thì không may mắn như vậy. Bà bị nước biển cuốn đi mất tích.

Hiromitsu Shinkawa ngồi trên nóc nhà của ông, chờ lực lượng cứu hộ tới giải cứu

Các đoạn video do truyền hình Nhật Bản cung cấp cho thấy Shinkawa đang vẫy một lá cờ đỏ giữa một đám những mảnh gỗ vỡ vụn, rác rưởi và nhiều thứ khác. Lực lượng cứu hộ đi trên một tàu khu trục Nhật Bản đã tình cờ nhìn thấy Shinkawa nên đã đưa xuồng cứu hộ tới đón ông lên tàu. Khi những người lính đưa cho Shinkawa một cốc nước, ông đã uống và bật khóc như một đứa trẻ.

“Không một chiếc trực thăng hoặc tàu thuyền nào đi gần đó nhìn thấy tôi” - ông nói - “Tôi cứ ngỡ hôm nay là ngày cuối cùng trong đời mình”.

Hàng loạt những câu chuyện thần kỳ

Cùng với sự may mắn của Shinkawa, các câu chuyện kỳ diệu về những người sống sót bắt đầu xuất hiện, trong bối cảnh động đất đã tàn phá nặng nề Nhật Bản và trận sóng thần theo chân nó đã sát hại hàng ngàn người, đồng thời gây lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân.

Koichi Takairin, một tài xế xe tải 34 tuổi, kể rằng anh đã không thể chạy thoát khi sóng thần ập tới thành phố Sendai. Tuy nhiên, Takairin đã tự cứu mạng bằng cách đóng kín các cánh cửa của chiếc xe nặng 4 tấn. “Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên và cầu nguyện Thượng đế phù hộ” - anh kể. Chiếc xe vô tình đã trở thành một cái phao cứu sinh, dù bị nước cuốn trôi nhưng vẫn không bị chìm và bảo vệ Takairin tránh khỏi các mảnh vỡ chết người.

Sayori Suzuki, một bà nội trợ ở Minami Soma thì kể rằng một trong những người họ hàng của mình đã trốn thoát sóng thần chỉ nhờ may mắn và khả năng lái xe rất “lụa”. “Anh ấy đang trên đường chạy trốn sóng thần thì phát hiện một bức tường nước đen kịt xuất hiện ngay phía sau xe mình. Anh ấy vội vã tăng ga và thoát chết một cách may mắn” - bà Suzuki nói.

Trong ngày 14/3, 3 người già đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn sống sót nhưng bị kẹt lại trong một chiếc xe con đã dúm dó vì bị sóng thần quăng quật. Trước đó, 1 người phụ nữ khác được giải cứu khi đang bám lấy một tấm xốp lót sàn nhà và trôi lơ lửng trong vùng ngập lụt. Bà kể rằng mình bị sóng thần cuốn trôi nhưng đã kịp bám lấy một số cành cây, trước khi tóm được tấm xốp. Dòng nước đã đẩy bà đi lòng vòng, qua rất nhiều ngôi nhà, trong mấy ngày trời, cho tới khi bà được giải cứu. Tuy nhiên, con gái bà không may mắn như vậy vì cô đã bị nước cuốn trôi mất. “Tôi đã chờ cứu hộ trong cả đêm” - người mẹ thều thào nói khi được giải cứu.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, đã có khoảng 15.000 người được giải cứu. Hàng ngàn binh sĩ Nhật Bản cũng được lệnh tìm tới những ngôi nhà bị động đất tàn phá để tìm dấu hiệu sự sống. Tuy nhiên khi thời gian càng trôi qua, khả năng tìm thấy thêm người sống sót càng trở nên mong manh.

Những số phận kém may mắn

Tại thị trấn Minami Sanriku ở phía Đông Bắc Nhật Bản, các ước tính cho thấy khoảng 9.500 người, tức nửa dân số thị trấn, đã bị mất tích. Hiện chỉ còn vài ngôi nhà đứng vững, với phần lớn đã bị sóng thần phá hủy. “Khi còi báo động sóng thần vang lên hôm 11/3, người dân đã lên đường chạy nạn” - Choushin Takahaski, người đang làm việc tại một văn phòng địa phương gần biển nói - “Một số đã phải để người già hoặc người tật nguyền ở lại, trên tầng 2 nhà họ. Tôi nghĩ rất nhiều người bị để ở lại có thể đã chết”.

Chỉ có 42 người sống sót được tìm thấy hôm 13/3 ở Minami Sanriku. Nhà chức trách đang cố tìm kiếm thêm những người sống sót nhưng các nỗ lực cứu hộ thường xuyên bị ngắt quãng bởi những dư chấn vẫn tiếp diễn và cả tiếng còi báo động sóng thần. Tại Sendai, phía Nam Minami Sanriku, Hiroki Otomo nói rằng mẹ và chú mình vẫn còn mất tích. Tất cả đang ở trong nhà khi sóng thần tấn công. “Mọi chuyện khủng khiếp tới mức khó tin. Tôi chẳng có lời nào để miêu tả nữa” - Otomo mệt mỏi nói.

Nhiều phần của thành phố đã bị sóng thần quét sạch, chỉ còn lại bùn đất và các mảnh vỡ vương vất ở nơi từng là những ngôi nhà. Cư dân Sendai nói rằng con sóng thần có độ cao lớn và dễ dàng nhấn chìm các ngọn cây khi nó tràn vào thị trấn. Những chiếc xe bị sóng quăng đi như đồ chơi, cửa sổ vỡ tan, các ngôi nhà bị đập nát hoặc bị cuốn trôi. Rất nhiều người kém may mắn đã không có đủ thời gian để thoát thân.

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có con số chính thức về số người chết. Tuy nhiên, giám đốc cảnh sát Miyagi đã ước tính rằng riêng tỉnh ông có thể có hơn 10.000 nạn nhân. Trong khi đó, một số ước tính ban đầu cho thấy chi phí tu sửa những thiệt hại do trận động đất và sóng thần gây ra có thể lên tới hàng chục tỉ USD. Đây sẽ là một gánh nặng lớn cho nền kinh tế Nhật Bản, vốn chưa thoát khỏi cảnh suy thoái và vừa mới mất đi vị trí số 2 thế giới vào tay Trung Quốc hồi năm ngoái.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm