Cụ già cô đơn để tiền tiết kiệm cả đời cho... chó cưng

16/08/2016 12:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Wang Junwu, cụ ông 71 tuổi sống một mình ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), đã liên lạc với trung tâm bảo vệ động vật địa phương và bày tỏ mong muốn để lại toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho chú chó cưng.

Theo tờ Life Daily, cụ Wang đã viết di chúc để lại số tiền tiết kiệm 12.000 USD (tương đương 260 triệu VNĐ) với hy vọng số tiền đó sẽ được dùng như khoản "lương hưu tuổi già" cho chú chó Erfu của mình.

"Gần đây tôi cảm thấy mình ốm yếu. Mối lo lắng nhất của tôi hiện giờ là chú chó Erfu" – cụ Wang chia sẻ.


Cụ Wang Junwu và chú chó cưng Erfu

Chú chó Erfu là thành viên gia đình duy nhất của cụ Wang. Cụ đã mất cậu con trai duy nhất trong một tai nạn ô tô khi con trai cụ mới 6 tuổi và nhiều năm sau lại mất vợ do bệnh tật. Cụ Wang nuôi chú chó này khi nó còn nhỏ. Trong 10 năm qua, nó là người bạn duy nhất của cụ.

Chú chó Erfu rất trung thành với cụ Wang. Nó không để cho bất cứ ai động vào mình và thường xuyên ở bên cạnh chủ. Cụ Wang coi chú chó này như con. Cụ tiết kiệm tiền để mua thịt và thức ăn cho nó. Vào những ngày Hè oi nóng, cụ cho nó ngồi trước quạt.

Hồi năm ngoái, cụ Wang từng bị lạc mất chú chó này, 6 ngày sau cụ đã tìm thấy nó với sự hỗ trợ của hàng xóm".

"Kể từ khi tìm thấy nó tôi không bao giờ để nó một mình. Trong nhà tôi chẳng còn ai nữa. Tôi thà chết còn hơn để lạc nó lần nữa" – cụ Wang nói.

Giờ đã ở các tuổi ngoại "thất thập" và đã vài lần bị đột quỵ, cụ Wang muốn đảm bảo rằng chú chó cưng của mình có thể sống thoải mái sau khi cụ qua đời.

Được biết, quản lý trung tâm bảo vệ động vật đã đồng ý chăm sóc chú chó song từ chối nhận tiền tiết kiệm của cụ Wang.

Tuấn Vĩ
Theo Life Daily

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm