Công nhân 'phơi mình' dưới nắng 37 độ C, phố đi bộ Trịnh Công Sơn cận ngày khai trương

10/05/2018 10:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ - Hà Nội) nhiều nhóm công nhân "phơi mình" dưới cái nắng 37độ C, khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc vào tối ngày 11/5.

Sau thời gian trì hoãn cuối cùng phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ được khai trương vào 19h30 ngày 11/5. Thời gian mở cửa phục vụ du khách và người dân từ tối thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần.

Chú thích ảnh
Biển báo phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai trương vào tối 11/5
Chú thích ảnh
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m, từ ngã ba ngõ 612 đường Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ
Chú thích ảnh
Nhóm công nhân đang di chuyển vật liệu còn thừa ra khỏi phố đi bộ
Chú thích ảnh
Những gian hàng di động thiết kế theo kiểu "nhà cổ Hội An" đang trong giai đoạn lắp đặt giai đoạn cuối
Chú thích ảnh
Những gian hàng sẽ bán những món ăn đặc sản của quận Tây Hồ như: Xôi Phú Thượng, bánh tôm Hồ Tây, bún ốc và đặc sản các miền...
Chú thích ảnh
Các gian hàng chủ yếu làm bằng gỗ ép công nghiệp và thạch cao nên việc di chuyển di động rất thuận lợi

Tuyến phố còn có một sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000m2 chuyên biểu diễn nghệ thuật, có thể là: nhạc Trịnh Công Sơn, múa rối nước, hát quan họ...

Chú thích ảnh
Công nhân "phơi mình" dưới nắng đầu mùa để hoàn thiện phần kỹ khu vực đi bộ ven hồ 
Chú thích ảnh
Việc chỉnh trang vỉa vè trong giao đoạn cuối để đưa vào hoạt động phục vụ người dân và du khách
Chú thích ảnh
Màu sắc và kiểu dáng ghế ngoài trời chắc chắn và đẹp hơn rất nhiều
Chú thích ảnh
Số lượng lớn cây hoa dừa cạn sẽ được trồng xung quanh khu vực phố đi bộ
Chú thích ảnh
Khoảng đất đã được công nhân mội trường cuốc sới để trồng hoa trong khuôn viên phố đi bộ
Chú thích ảnh
Các chậu hoa, cây cảnh cũng được bày trí hợp lý khu vục đi bộ

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn là phố đi bộ thứ 2 tại Hà Nội, sẽ là nơi giao lưu văn hoá các vùng miền cũng như giới thiệu các món ăn, đặc sản của quận Tây Hồ...

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nghẹn ngào giây phút gắn biển tên phố Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nghẹn ngào giây phút gắn biển tên phố Trịnh Công Sơn

"Xin cám ơn tấm lòng của người Hà Nội, khi mọi người vẫn nhớ về anh Sơn và dành cho anh một vinh dự đặc biệt" - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nói. "Và, ở một nơi nào đó,hẳn anh tôi cũng rất vui mừng và xúc động"

Tin và ảnh: Hoà Nguyễn - Binleo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm