Con gái chủ sở hữu phà Sewol bị bắt giữ tại Pháp

29/05/2014 09:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Con gái của ông chủ sở hữu phà Sewol bị bắt giữ tại Pháp được cho là có liên quan đến vụ đắm phà hồi tháng 4 khiến khoảng 300 người thiệt mạng.

Yoo Som-Na, 47 tuổi đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào ngày thứ Ba tại nhà riêng ở Paris theo lệnh bắt giữ quốc tế từ Hàn Quốc. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết có thể sẽ dẫn độ bà Yoo Som-Na trở về nước để phục vụ quá trình điều tra.

Cảnh sát Hàn Quốc truy nã ông Yoo Byung-eun với nhiều nhận dạng khác nhau

Hiện bà Yoo Som-Na bị giam giữ tại Paris cho đến khi có quyết định dẫn độ trở về Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn AFP, quá trình này có thể kéo dài tới vài tháng nếu con gái của ông chủ sở hữu phà Sewol kháng cáo.

Vụ bắt giữ con gái của ông chủ công ty hàng hải Chonghaejin, đơn vị sở hữu phà Sewol đến chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc tuyên bố truy nã ông Yoo Byung-eun với mức tiền thưởng lên tới 500.000 USD.

Chính quyền Hàn Quốc cũng treo thưởng 100.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin về người con cả của chủ sở hữu phà Sewol, Yoo Dae-Kyun. Tuần trước, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành lục soát trụ sở của Giáo hội Tin lành Baptist, được cho là có liên hệ với ông Yoo Byung-eun nhưng không tìm thấy dấu vết của người đàn ông bí ẩn.

Các công tố viên cho biết công ty hàng hải Chonghaejin đã phớt lờ những cảnh báo an toàn cũng như việc cho phép phà Sewol chở hàng hóa quá tải là một trong những nguyên nhân chính khiến thảm kịch chìm phà xảy ra.

Ông Yoo Byung-eun được cho là một người khá bí ẩn và rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Người ta biến đến Yoo Byung-eun như một doanh nhân giàu có, một chuyên gia võ thuật và là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Vụ đắm phà Sewol được coi là thảm kịch tồi tệ nhất ở Hàn Quốc trong hàng chục năm qua. Chỉ có 174 người được giải cứu trong tổng số 476 người có mặt trên phà Sewol. Đa số những người thiệt mạng là các học sinh trung học.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm