Khi cầu thủ giữ chân cho World Cup

30/10/2022 18:21 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Reece James, Diogo Jota, N'Golo Kante và bây giờ có thể là Raphael Varane... Khi số ca chấn thương tiếp tục gia tăng và World Cup 2022 cận kề, liệu chúng ta có thể thấy các cầu thủ bắt đầu tự bảo vệ mình trước khi đến Qatar?

World Cup 2022: 8 trận đấu ở vòng bảng không thể bỏ lỡ

World Cup 2022: 8 trận đấu ở vòng bảng không thể bỏ lỡ

Giai đoạn đầu tiên của giải đấu sẽ có một số trận đấu hấp dẫn và những cuộc chạm trán đầy duyên nợ mà tất cả không thể bỏ qua.

Reece James sẽ không ở đó. Diogo Jota cũng vậy. Đó sẽ là một World Cup không có N’Golo Kante. Một World Cup không có cả Alexander Isak và Pedro Neto. Và, bây giờ, có thể là không có Raphael Varane.

Thả lỏng và không hết mình

Trung vệ của MU vẫn chưa biết liệu anh có kịp bình phục hay không. Một cuộc kiểm tra sẽ mang đến câu trả lời, mặc dù cách Varane rời sân Stamford Bridge, trong nước mắt và được các đồng đội an ủi cho thấy anh đã lo sợ điều tồi tệ nhất. Anh biết điều gì sẽ xảy ra.

Vậy còn bao nhiêu người nữa sẽ bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời? Và sẽ mất bao lâu để biết chắc họ sẽ không có mặt?

Đây là điều xảy ra khi anh tham dự World Cup vào giữa mùa giải, vào thời điểm chấn thương thường tăng đột biến vì lịch thi đấu dày đặc. Thế nên, ngày đếm ngược tới World Cup càng ít, họ càng có ít thời gian để hồi phục. Chỉ 8 ngày tách biệt trận đấu cuối cùng của Premier League trước World Cup và trận khai mạc tại Qatar. Chỉ trong vài tuần, một cú va chạm nhỏ nhất cũng có thể là thảm họa đối với một cầu thủ đang ở bên bờ vực lịch sử.

Vậy thì làm gì. Nếu anh là Kevin De Bruyne 31 tuổi, đang trong thời kì đỉnh cao phong độ, anh làm cách nào để điều hướng các tuần sắp tới của Premier League và Champions League? De Bruyne hầu như không thở được khi được hỏi trên Sky Sports mới đây rằng liệu anh muốn vô địch World Cup với Bỉ hay Champions League với Man City. Câu trả lời là: “Bỉ vô địch World Cup”.

Thế nên, liệu De Bruyne, Jesus, hay Harry Kane, có tiếp tục hết mình với những pha tranh chấp, tiếp tục căng mình ra đá? Hay họ thả lỏng và thong thả tìm đường đến Qatar?

Một cựu cầu thủ Premier League gần đây cho biết: “World Cup là thứ có thể xác định sự nghiệp của bạn. Người hâm mộ và CLB sẽ không muốn nghe điều đó nhưng cầu thủ sẽ bắt đầu thả lỏng, họ sẽ không chạy quá sức để không giãn cơ hoặc làm rách gân khoeo. Trong một vài tuần, chúng ta có thể thấy một vài cầu thủ trên bãi biển giống như đã thấy họ vào cuối mùa giải".

Pep Guardiola cho biết ông sẽ không ủng hộ điều đó. “Họ sẽ không chơi nếu tôi ngửi thấy mùi này”, HLV của Man City nói. Tôi thực sự giỏi ngửi mùi này. Không phải chiến thuật, nhưng ngửi thì tôi thực sự giỏi”.

Danny Murphy biết quá rõ nỗi thất vọng của việc bỏ lỡ một World Cup vì chấn thương. Anh từng là thành viên của đội tuyển Anh tại Hàn Quốc 2002 nhưng rồi anh đã gãy xương bàn chân trong những ngày tập luyện trước khi giải đấu bắt đầu.

Chú thích ảnh
Reece James, Varane, và Jota đều đã dính những chấn thương khá nặng khi VCK World Cup 2022 cận kề

“Chắc chắn sẽ có một số cầu thủ cố gắng tránh xa những rắc rối trong tuần cuối cùng trước World Cup, nhưng không nhiều”, cựu cầu thủ người Anh cho biết. “Niềm tự hào cá nhân và khả năng cạnh tranh sẽ xuất hiện trong thời điểm này, vượt qua những mối quan tâm về bất cứ điều gì xung quanh. Tôi chưa bao giờ làm điều đó và không nghĩ mình có khả năng.

Tôi nghĩ rằng thật mạo hiểm khi chơi bất kì trận bóng nào ở cấp độ chuyên nghiệp trong trạng thái thả lỏng hoặc bảo vệ bản thân. Một cú tắc bóng vô tình có thể dẫn đến chấn thương nặng hơn một cú tắc có chủ ý”.

Con số bất ngờ

Tuy vậy, các con số cho thấy điều đó chưa xảy ra. Thực tế thì ngược lại. Trong 6 tuần đầu tiên, các trận đấu ở Premier League chứng kiến trung bình 251 lần chạy nước rút. Kể từ đó, họ đã đạt trung bình 266 trước cuối tuần này. Các cầu thủ đã chạy 133,7 dặm mỗi trận trong 6 tuần đầu tiên, kể từ đó là 135 dặm.

Tất nhiên, sẽ có những cầu thủ sử dụng vài tuần cuối cùng này để có nỗ lực cuối cùng cho một vị trí trên máy bay đến Qatar. Chẳng hạn nỗ lực cuối cùng cho James Maddison hoặc Callum Wilson để buộc Gareth Southgate phải để ý đến họ.

Mặc dù thế, HLV của West Ham, David Moyes cho rằng chúng ta có thể thấy các cầu thủ bắt đầu tự bảo vệ mình. Bản thân ông cũng không thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng chấn thương khi Lucas Paqueta nghỉ thi đấu vì chấn thương vai. Có thời điểm, dường như bản hợp đồng kỉ lục của West Ham có thể bỏ lỡ World Cup nhưng cầu thủ người Brazil sẽ trở lại kịp thời với Qatar.

Tương tự, HLV của Fulham, Marco Silva, cũng có một số cầu thủ đang bận tâm vì Qatar. Joao Palhinha, Aleksander Mitrovic, Antonee Robinson, Kevin Mbabu, và bộ ba người xứ Wales là Dan James, Harry Wilson và Luke Harris đều hi vọng sẽ tạo được ấn tượng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng không có nghi ngờ nào về sự cam kết hay tính chuyên nghiệp của họ. “Các cầu thủ biết tầm quan trọng của việc phải thi đấu tốt ở CLB của họ vì sau World Cup, họ sẽ có phong độ tốt, sự tự tin mà họ sẽ có được. Anh sẽ không gặp phải tình huống này khi bạn đang chơi tốt ở CLB của mình".

“Những cầu thủ giỏi, những người thực sự chăm sóc bản thân, họ sẽ tập trung toàn lực cho CLB của họ. Tôi nghĩ chúng tôi có một số ví dụ điển hình về những cầu thủ đó ở CLB của chúng tôi. Một số người trong số họ đã gặp chấn thương trong vài trận gần đây.

"Tất cả họ đang chơi với một ý chí, và mong muốn làm những điều đúng đắn và một lần nữa cho thấy họ chuyên nghiệp như thế nào".

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm