Hùng Dũng trở lại hoàn hảo: ‘Giáo sư Chíp’ của CLB Hà Nội!

03/02/2022 15:54 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc đã khép lại với chiến thắng 3-1 cho đoàn quân áo đỏ cũng là sự trở lại ngọt ngào với Hùng Dũng. Đằng sau nó là câu chuyện dài về ý chí và nghị lực của cầu thủ mang biệt danh “Giáo sư Chíp” tại CLB Hà Nội.

Hùng Dũng, 'người đặc biệt' của đội tuyển Việt Nam

Hùng Dũng, 'người đặc biệt' của đội tuyển Việt Nam

Sau hơn 9 tháng nghỉ đấu vì chấn thương, tiền vệ thủ quân của tuyển Việt Nam chơi tuyệt hay, bắt nhịp trở lại một cách hoàn hảo, hoạt động không mệt mỏi và có 2 đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn trước Trung Quốc.

Gần 1 năm sau chấn thương gãy chân kinh hoàng, Hùng Dũng trở lại trong trận đấu gặp Trung Quốc như chưa có chuyện gì xảy ra. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội thi đấu không biết mệt mỏi, luôn có mặt ở điểm nóng và là nhân tố chủ chốt kết dính lối chơi của “những chiến binh sao vàng”.

Thế nhưng, đằng sau sự trở lại ấy là nỗ lực và sự nghiêm khắc với bản thân. Nó cũng đến từ chính sự lạc quan mà Hùng Dũng luôn duy trì kể từ khi gặp chấn thương đến ngày hồi phục. Trong quãng thời gian rảnh rỗi ấy, cầu thủ sinh năm 1993 còn tranh thủ tìm đọc, tham khảo nhiều tài liệu về chiến thuật, nâng cao tư duy bản thân.

Lạc quan như Đỗ Hùng Dũng

“Chân của em bây giờ còn cứng hơn cả chân người bình thường”, câu nói vui của Hùng Dũng cách đây đây khoảng 2 tháng khi được hỏi về tình hình chấn thương. Nó cho thấy sự lạc quan và thoải mái hoàn toàn của tiền vệ sinh năm 1993 về tình trạng bản thân ở thời điểm đó.

Đó cũng là “bí quyết” để cầu thủ người Gia Lâm trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ sau chấn thương kinh hoàng. Câu nói mà Hùng Dũng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại tối hôm đó: “ Sao người dính chấn thương lại là em” tưởng chừng như sẽ là nỗi ám ảnh đi suốt cuộc đời cầu thủ của anh, nhưng nó được sớm thay thế bằng nụ cười và sự lạc quan khi nghĩ về người vợ và cậu con trai mới chào đời cách đó không lâu.

Chú thích ảnh
Đỗ Hùng Dũng đã trải qua quá trình luyện tập hồi phục rất bài bản và nghiêm khắc tại CLB Hà Nội để trở lại xuất sắc như vừa qua. Ảnh: CLB Hà Nội

Cái bắt tay thật chặt với HLV Park Hang Seo với HLV Chu Đình Nghiêm là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ khoảng 2 tuần sau ca phẫu thuật, Hùng Dũng đã bắt đầu tập luyện trở lại. Những động tác nhẹ nhàng để cơ thể bớt ì hơn, bớt đi những thời gian nhàm chán, nghĩ vẩn vơ về tương lai.

Hơn 1 tháng sau, tiền vệ sinh năm 1993 bắt đầu được HLV thể lực Lee Gil Nam tới tận nhà giúp đỡ tập luyện các bài tập về cơ bụng, cơ bổ trợ cho chấn thương chân.

Những tín hiệu lạc quan cũng đến ngày một nhiều hơn. Hai lần kiểm tra chấn thương đều cho kết quả tuyệt vời, tốc độ hồi phục phi thường khiến nụ cười bắt đầu trở lại trên môi Hùng Dũng.

Quá trình tập luyện kéo dài hơn 3 tháng tại PVF cũng là tiền đề để Hùng Dũng trở lại mạnh mẽ như thời điểm hiện tại.

Anh luôn đem đến sự bất ngờ cho những chuyên gia vật lý trị liệu tại đây. Thời gian rảnh rỗi, anh nghiên cứu, đọc nhiều tài liệu về bóng đá hơn, trau dồi kiến thức để cải thiện bản thân.

Khắc nghiệt với bản thân

Không phải bỗng nhiên Hùng Dũng có cái nickname “Giáo sư Chíp” tại CLB Hà Nội. Anh luôn duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh với đồ ăn có lợi cho cơ thể, ít béo và hạn chế tối đa đồ uống có cồn. Khi chấn thương cũng là dịp Hùng Dũng đem những kiến thức đã học áp dụng vào thực tế.

Tiền vệ sinh năm 1993 duy trì tập luyện tại PVF, thời gian còn lại anh dành cho hồi phục, tập thêm, nói chuyện với gia đình. Không có bất kỳ cuộc vui hay bữa nhậu để “kệ đời” nào diễn ra cả, và tất cả là một quy trình nghiêm ngặt và có phần nhàm chán lặp đi, lặp lại trong vòng hơn 3 tháng trước khi anh trở về tập tại CLB Hà Nội.

Chú thích ảnh
Sự trở lại của Hùng Dũng ở ĐT Việt Nam là rất giá trị với HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF

Tại đội bóng chủ quản, Hùng Dũng duy trì cường độ tập luyện 6 buổi/1 tuần. Giáo án cực nặng từ trưởng bộ phận y tế Kim Kwang Jae thực sự là nỗi “ác mộng” với Hùng Dũng, khi có những buổi tập kéo dài lên tới gần 3 tiếng đồng hồ với cường độ vận động cực kỳ cao, nhưng vẫn được anh thực hiện trọn vẹn.

Hùng Dũng được theo dõi để chỉnh sửa từng động tác, làm sao để lúc vận động trở lại được bình thường và thoải mái nhất, nhưng sau cùng vẫn là ý chí phi thường từ cầu thủ 28 tuổi. Cường độ vận động càng cao chứng tỏ mức độ bình phục càng lớn, ngày trở lại sân cỏ của Dũng càng gần.

Và ngày Hùng Dũng trở lại cuối cùng cũng đã đến. Chiến thắng 3-1 ngọt ngào và ý nghĩa trước ĐT Trung Quốc là món quà đặc biệt mà Hùng Dũng và các đồng đội ở ĐT Việt Nam tặng người hâm mộ nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần.

Nó cũng là món quà anh dành tặng cho chính bản thân và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt gần 1 năm. Giờ là lúc tận hưởng thành quả và duy trì thành công để hướng đến mùa giải đầy chông gai trước mắt của tiền vệ sinh năm 1993 này.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm