Vlaar & sự nghiệt ngã của số phận

11/07/2014 09:35 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Ron Vlaar tưởng chừng đã phải vắng mặt trong trận bán kết với Argentina do chấn thương đầu gối. Nhưng bằng một nỗ lực và ý chí phi thường, trung vệ 29 tuổi này đã kịp bình phục để góp mặt ở trận đấu lớn nhất của cuộc đời mình. Chỉ có điều, đó cũng là lúc số phận trêu ngươi anh…

Dù đã 29 tuổi, nhưng thật ra Vlaar không phải là một cầu thủ quen với những trận cầu đỉnh cao. Trong sự nghiệp của mình, Vlaar chỉ chơi cho các CLB thuộc dạng trung bình – khá ở châu Âu như AZ, Feyenoord và giờ là Aston Villa. Ngay cả ở ĐTQG cũng vậy, World Cup 2014 mới là giải đấu lớn đầu tiên mà Vlaar giữ vai trò không thể thay thế ở tuyển Hà Lan. Thế nhưng, trong một trận cầu sinh tử như trước Argentina, Vlaar lại không hề tỏ ra bị khớp. Anh chơi tuyệt hay và khiến Lionel Messi gần như mất điện trong cả trận đấu. Cần nhớ rằng, Vlaar mới chỉ vừa trở lại sau chấn thương để thấy được sự xuất sắc của Vlaar. Chuyên trang bóng đá Bleacher Report khi miêu tả về cuộc quyết đấu giữa Hà Lan và Argentina đã dùng cái tít: “Vlaar và Mascherano tỏa sáng trong 1 trận cầu bế tắc”, để ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của 2 cầu thủ này. Thậm chí, theo chấm điểm của Whoscored thì Vlaar còn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với điểm số rất cao 9.14 trong thang điểm 10.

Song cũng chính vì phong độ siêu nhân này mà Vlaar lại trở thành tội đồ thế kỷ của bóng đá Hà Lan. Anh chính là người được HLV van Gaal phân công lĩnh ấn tiên phong đá quả 11m đầu tiên của đội bóng áo da cam. Nhưng Vlaar đã không thể khuất phục được Sergio Romero. Lịch sử đã cho thấy 23/25 trận phải phân định bằng đá luân lưu ở World Cup 2014 thì đội đá hỏng trước sẽ là kẻ chiến bại chung cuộc. Hà Lan cũng không phải là ngoại lệ. Sai lầm của Vlaar đã phải trả giá đắt bằng tấm vé thông hành vào trận chung kết của đội nhà.

Điều trớ trêu là sở dĩ Vlaar phải nhận nhiệm vụ đá quả đầu tiên, bất chấp việc anh này không xuất sắc về mặt kỹ thuật và cũng chẳng có kinh nghiệm ở những trận đấu lớn là bởi 2 cầu thủ đầu tiên được HLV van Gaal đề nghị nhận trọng trách đều đã từ chối nó. Hệ quả là HLV van Gaal đành phải chọn Vlaar làm người đóng thế bất đắc dĩ. Bởi theo vị chiến lược gia này Vlaar là người đã chơi xuất sắc nhất, nên anh có đủ tự tin để thành công.

Tuy nhiên, cái chấm 11m ấy vẫn nghiệt ngã như thường lệ. Đã có không ít ngôi sao đá hỏng phạt đền. Có những người còn vứt đi cả hành trình đẹp đẽ của mình chỉ vì trò chơi cân não này. Điển hình như Roberto Baggio ở World Cup 1994. Anh đã một mình kéo đội tuyển Italy đi đến tận trận đấu cuối cùng. Nhưng người ta lại nhớ về cú đá luân lưu lên trời của tóc đuôi ngựa thần thánh trong trận chung kết nhiều hơn là màn trình diễn chói sáng của anh trên đất Mỹ. Đấy rõ ràng là  một thực tế không công bằng. Với Vlaar cũng vậy, người ta sẽ coi anh là tội đồ chứ không phải là người hùng bắt chết Messi. Nhưng xét cho cùng, Vlaar cũng có quyền ngẩng cao đầu, vì chí ít anh đã chiến đấu đến cùng và không hề hèn nhát.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm