Vì sao một quốc gia với 4 triệu dân như Croatia lại vào tới chung kết World Cup?

15/07/2018 20:13 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Đêm nay (15/7), Croatia sẽ đối đầu Pháp trong trận tranh cúp Vàng World Cup 2018. Phóng viên Ante Buskulic của trang Goal ở Croatia đã giải thích cho cách mà người Croatia đã có mặt ở trận cầu đỉnh cao này.

Trận Chung kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 15/7. Trước đó vào lúc 21h30 là lễ bế mạc.

Link xem trực tiếp:

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Xem trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

TRỰC TIẾP Pháp 0-0 Croatia: Vinh quang cho Pháp hay cổ tích Croatia? (Hiệp 1)

TRỰC TIẾP Pháp 0-0 Croatia: Vinh quang cho Pháp hay cổ tích Croatia? (Hiệp 1)

Pháp sẽ lần thứ 2 giương cao Cúp Vàng thế giới hay Croatia với dân số chỉ hơn 4 triệu dân viết tiếp truyện cổ tích. VTV6 trực tiếp.

 

Sân nhỏ, gập ghềnh và bụi bặm. Không có đèn cao áp, không có phòng thay đồ và hầu như chẳng có lấy một ngọn cỏ. Nhưng đứa bé tóc vàng từ Zadar chẳng quan tâm. Cậu bé có một quả bóng đã bị bào mòn. Cậu có chiếc áo đấu in tên Davor Suker. Và cậu bé có một giấc mơ.

Có thể, chỉ là có thể, nếu cậu bé ở trong một học viện lớn của một CLB, với 3 huấn luyện viên quanh mình, với đôi giày thích hợp, chơi trên mặt cỏ nhân tạo và thay đồ trong căn phòng hạng 5 sao, thì cậu bé đó- Luka Modric- sẽ thiếu đi thứ quan trọng nhất: sự khát khao.

Chú thích ảnh
Cậu bé Modric có chiếc áo của Suker và một giấc mơ

Việc Croatia lọt vào trận chung kết World Cup 2018 là bất ngờ với chính người dân đất nước họ và cả người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu. Họ có chung câu hỏi: “Làm thế nào? Làm cách nào trên trái đất có một đất nước với dân số chỉ 4 triệu người có thể lọt tới trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới? Làm thế nào Croatia có thể liên tục sản sinh ra những cầu thủ xuất chúng?”.

“Ồ, có một thứ chắc chắn đã giúp chúng tôi hưởng lợi: di truyền học”, Dejan Lovren bông đùa. “Các bà mẹ và ông bố của chúng tôi chắc đã rất giỏi trong việc làm tình”.

Nhưng có một gì khác trong đó. Nhiều thành viên của tuyển bóng đá Croatia xuất sắc ở cả những môn khác. Thể thao rõ ràng nằm trong máu của họ. Nếu bạn thấy Ivan Perisic chơi bóng chuyền hay bóng rổ, bạn biết tôi đang nói về điều gì: tài năng thuần khiết.

Tất nhiên, trẻ em ở những quốc gia khác cũng có tài năng thiên bẩm. Rất nhiều bé được đào tạo bởi những HLV tốt và cơ sở vật chất hiện đại. Nhưng có vẻ như chính điều đó lại giúp cho Croatia.

Modric không có chỗ tắm ở nơi tập luyện khi còn là cậu bé nhưng anh có quyết tâm rằng mình chơi tốt, có tài năng, như những đứa trẻ cùng lứa ở các nước có điều kiện phát triển tốt hơn. Trong những giải đấu nước ngoài hay những trận đấu tham gia, Modric luôn cố gắng để thể hiện rằng mình ở cùng đẳng cấp với những cậu bé trưởng thành từ những học viện bóng đá xa xỉ, thứ mà Modric chỉ biết mơ ước.

Đội U-17 của Croatia từng tập trung trước vòng loại châu Âu tại nhà ga chính ở Zagreb. Không phải ở trung tâm đào tạo. Không phải là một khách sạn. Vâng, là nhà ga xe lửa!

Chú thích ảnh
Modric giờ là thủ lĩnh ĐTQG

Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới quyết tâm của những chàng trai. Trên sân cỏ, họ chỉ muốn đại diện cho đất nước của mình. “Thể thao nằm trong máu của chúng tôi”, Niko Kovac nói với FAZ. “Những người thích được cạnh tranh, để trở nên tốt hơn so với phần còn lại. Hơn nữa, chúng tôi không có nền kinh tế mạnh nên thể thao là cách để kiếm tiền, thậm chí là cả hạnh phúc của bạn ở nước ngoài. Điều đó tạo động lực để các cầu thủ thành công”.

“Hệ thống ở đây không thể so sánh với nơi nào đó như Đức”, Kovac nói. “Nhưng thể thao ở trường học rất quan trọng ở Croatia. Có bóng đá, bóng rổ và bóng ném ở mọi sân trường”.

Chúng là tàn dư của thời kỳ mà các quốc gia Đông Âu đầu tư mạnh vào thể thao để chứng minh sự ưu việt so với xã hội phương Tây. Nhờ thế mà thể thao trở thành một phần rất lớn trong lịch sử và bản sắc Croatia. Người ta có thể cảm giác rằng người Croatia sẽ tự hào hơn về huy chương vàng môn thể thao dưới nước hơn là đoạt giải Nobel vật lý.

"Chúng tôi là những người đam mê, cảm xúc và rất yêu nước", Kovac chỉ ra. "Khi bạn khoác áo đội tuyển quốc gia, nó tạo thêm cho bạn sức mạnh".

Ivan Rakitic đồng tình.

Khi được hỏi điều gì giúp các cầu thủ Croatia trở nên đặc biệt trước trận chung kết World Cup ở Moscow, anh trả lời: “Không phải chúng tôi khát khao chiến thắng hơn những người khác nhưng mặc chiếc áo đấu của Croatia tạo cho chúng tôi cảm giác rất khác biệt. Niềm hạnh phúc, sự đoàn kết và tự hào của người dân nơi quê nhà đã đem đến cho bạn động lực và sức mạnh đáng kinh ngạc. Chơi cho một CLB lớn trong một trận đấu lớn không thể so sánh với chơi cho tuyển Croatia”.

Ý nghĩa của lòng yêu nước đó không giống như những năm 1990, khi Croatia còn là một đất nước trẻ, vẫn đang tìm kiếm vị trí trên bản đồ thế giới sau chiến tranh.

Hành trình ấn tượng vào tới bán kết France 98 của đội tuyển Croatia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thành công trong thể thao. Như cựu hậu vệ và HLV Igor Stimac nói: “Tôi nhớ từng đọc bài viết cho biết trước World Cup 1998 chỉ 5% dân số thế giới biết về Croatia. Sau World Cup, con số đó vượt quá 55%”. Hai mươi năm sau, bóng đá đã giúp Croatia được biết đến trên toàn cầu dù cho hành trình đó không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Chú thích ảnh
Suker cùng thế hệ 1998 đã mang về vinh quang cho bóng đá Croatia

Ngay cả bây giờ, khi Croatia đang tận hưởng những ngày đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thì fan của CLB Hajduk vẫn không ủng hộ cho ĐTQG. CLB chưa từng một lần chính thức chúc mừng đội tuyển sau bất cứ chiến thắng nào. Cái gọi là “đấu tranh công lý” của họ chỉ tạo ra bầu không khí sợ hãi và căm thù thông qua những lần tràn xuống sân phá hoại, các cuộc tấn công nhằm vào HLV, trọng tài và các thành viên của FA.

Croatia thậm chí còn bắt đầu hành trìnht tới Moscow bằng những trận đấu trên SVĐ đóng kín vì hành vi của một nhóm côn đồ không quan tâm tới bóng đá. Sau World Cup, Croatia sẽ phải chơi trận đầu tiên trên sân nhà, có thể với tư cách nhà vô địch thế giới, trên một SVĐ trống.

Tuy nhiên, bất chấp bầu không khí đó, hành trình tới chung kết World Cup của Croatia được thúc đẩy bởi niềm đam mê và tình yêu của đại đa số đồng bào của họ. Hàng ngàn người đã tới Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Sochi và Moscow ủng hộ đội tuyển.

Croatia đã chơi bóng với trái tim và cả kỹ thuật điêu luyện. “Ở Croatia, giống như Mỹ Latinh, vẫn còn trẻ em chơi bóng đường phố, nơi bạn muốn trêu chọc đối thủ, rê bóng, tạo ra gì đó ngoạn mục. Bạn không thấy điều đó ở Đức”, Kovac nói.

Pháp vs Croatia: Modric sẵn sàng đổi 4 danh hiệu Champions League lấy Cúp vàng thế giới

Pháp vs Croatia: Modric sẵn sàng đổi 4 danh hiệu Champions League lấy Cúp vàng thế giới

Luka Modric sẵn sàng đổi tất cả danh hiệu từng giành được trong màu áo CLB Real Madrid để cùng ĐT Croatia vô địch World Cup.

Sau năm 1998, Croatia đấu tranh để tìm kiếm thế hệ nối tiếp tài năng. Nó chỉ diễn ra sau khi Dinamo Zagreb đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Dinamo Zagreb hiện là một trong những học viện hàng đầu châu Âu, chịu trách nhiệm cho tương lai của 10 cầu thủ trong đội hình tuyển Croatia hiện tại.

Chú thích ảnh
Dinamo Zagreb phát triển bóng đá Croatia từ hệ thống đào tạo trẻ

Các SVĐ vẫn còn xấu, các CLB vẫn nghèo. Giải đấu hàng đầu có 10 CLB nhưng 2 trong số đó đã không còn tồn tại mùa trước khi một số cầu thủ ra đi vì bị nợ lương tới 6 tháng. Bên ngoài sân đấu, nhiều cầu thủ có cuộc sống khó khăn. Áp lực để tồn tại khiến nhiều người trẻ đi ra nước ngoài để tìm kiếm công việc và một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng Croatia tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhờ có bóng đá. Họ đã được truyền cảm xúc từ một nhóm cầu thủ mang trong mình sứ mệnh thể hiện cho cả thế giới thấy rằng họ có thể cạnh tranh ở đấu trường cao nhất.

Đứa trẻ tóc vàng với chiếc áo Suker đã trở thành thủ lĩnh ĐTQG và anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể trong đêm nay để hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu.

K.Đ
Theo Goal

 

Tỉ lệ/kèo FT:

0.95* 0:1/2 *0.99 (Pháp chấp nửa trái)

-0.76* 0:3/4 *0.70

0.67* 0:1/4 * -0.73

 

Tài xỉu FT:

-0.94* 2 *0.86

0.75* 1 3/4 *-0.83

 

Tỉ lệ/kèo Hiệp 1: -0.92* 0:1/4 *0.82

Tài xỉu Hiệp 1: 0.96* 3/4 *0.94

 

Nhận định bóng đá và nhận định chung kết World Cup 2018: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7)

Soi kèo và nhận định chung kết World Cup 2018: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7)

Soi kèo, nhận định và dự đoán chung kết World Cup 2018: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7). Trận tranh hạng Ba Tư Bỉ vs Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 14/7. VTV6 trực tiếp 2 trận này.

 

* Video dự đoán Pháp vs Croatia:

 

Lịch thi đấu World Cup 2018, Lịch Chung kết Pháp vs Croatia, tranh hạng Ba, Kèo Pháp vs Croatia, Nhận định bóng đá Pháp vs Croatia, Kèo Bỉ vs Anh, VTV6 trực tiếp, trực tiếp bóng đá

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm