Trên băng ghế HLV: Trái tim Maradona, cái đầu Sabella

03/07/2014 19:33 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Alejandro Sabella có thể không đeo khuyên tai, không hút xì gà như biểu tượng bóng đá của người Argentina Diego Maradona, người từng trở thành đối tượng bị chỉ trích và cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn đa số các cầu thủ của ông cộng lại. Nhưng HLV đương nhiệm của tuyển Argentina được kỳ vọng không kém gì huyền thoại từng dẫn dắt La Albiceleste ở World Cup 2010.

Người Argentina muốn cơn khát danh hiệu vô địch World Cup lần thứ 3 kéo dài đã 28 năm của đội bóng áo trắng xanh cuối cùng cũng chấm dứt, nhất là khi World Cup diễn ra trên sân của đối thủ truyền kiếp của họ, Brazil. Sabella đang hướng đến mục tiêu mà Maradona từng thất bại ở Nam Phi 2010.

Sabella đã đương đầu tốt với sức ép

Lần duy nhất HLV 59 tuổi thu hút sự chú ý bên ngoài lãnh địa Argentina ở World Cup năm nay là khi Lavezzi phun nước lên người ông ở bên ngoài đường piste trong trận đấu với Nigeria ở vòng bảng. Phía trước La Albiceleste là vòng tứ kết, nơi Bỉ đang đợi sẵn. Tiếp nữa có thể là cuộc chiến với Hà Lan và cuối cùng là trận chung kết được chờ đợi với đội chủ nhà Brazil, vốn là láng giềng và cũng là đối thủ không đội trời chung với họ.

Giấc mơ của người Argentina đã tái sinh và cho dù không mấy hứng thú trước ánh đèn flash, ông Sabella dường như đương đầu rất tốt trước sức ép. Đây không phải lần đầu tiên ông phải xỏ đôi giày mà Maradona đã đi. Lần trước là năm 1978, khi HLV Sheffield United lúc đó là Harry Haslam tới Argentina để tuyển lựa cầu thủ.

Ông Haslam muốn ký hợp đồng với Maradona, nhưng cuối cùng lại trở về Anh cùng với Sabella. Người ta nói rằng Haslam mua Sabella từ River Plate với giá chỉ 160.000 bảng sau khi từ chối trả thêm 40.000 bảng nữa để có Maradona. Sau đó có tin nói Argentinos Juniors đòi giá Maradona, khi đó vẫn là một cậu bé mới 17 tuổi và tài năng chưa được kiểm chứng, lên tới 600.000 bảng.

Sabella đã trải qua 3 năm sự nghiệp cầu thủ trên đất Anh, đầu tiên trong màu áo Sheffield United và sau đó là Leeds United. Năm 1981, ông hồi hương chơi cho Estudiantes do Carlos Bilardo cầm quân. Được khích lệ bởi Bilardo và Osvaldo Zubeldia (một HLV đáng kính khác người Argentina), Sabella bắt đầu theo đuổi sự nghiệp HLV bằng cách làm phụ tá cho Daniel Passarella trong gần 20 năm.

Giờ thì ông không còn là phụ tá nữa mà trở thành “thuyền trưởng” của La Albiceleste. “Chúng tôi coi ông ấy là lựa chọn đáng tin cậy và đầy hứa hẹn cho Argentina sau những tháng năm bất ổn với Maradona và Sergio Batista”, CĐV Beto Duec nói. Vậy đâu là khác biệt giữa Maradona-HLV với Sabella-HLV?

“Maradona là cậu bé vàng của chúng tôi. Ông ấy giúp các cầu thủ giải tỏa được rất nhiều sức ép, nhưng Maradona không phải HLV giỏi. Ông ấy quá thiên về cảm xúc. Maradona giống một nhà tâm lý, một thủ lĩnh tinh thần hơn là một HLV. Ông ấy tư duy bằng trái tim. Sabella tư duy bằng cái đầu và nhiều kinh nghiệm hơn. Ông ấy kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Ông ấy biết nhận ra sai lầm và giải quyết các vấn đề. Chúng tôi yêu quý Maradona, nhưng Sabella mới là lựa chọn phù hợp hơn cho vị trí HLV đối với đội tuyển Argentina”, vẫn lời Beto Duec.

Linh hoạt về chiến thuật

Ông Sabella được đánh giá cao ở khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt. Như trong trận đấu mở màn World Cup 2014 của Argentina với Bosnia Herzegovina, ông đã cho La Albiceleste khởi đầu với chiến thuật 5-3-2 thận trọng và Argentina tấn công không hiệu quả. Sabella lập tức cho chuyển sang sơ đồ 4-3-3 và sự  điều chỉnh này lập tức mang lại thành công. “Ông ấy có thể mang lại sự bình yên cho đội bóng. Sabella rất quan tâm tới các chi tiết. Ông chuẩn bị cho từng trận đấu bằng cách tính tới mọi khả năng có thể xảy ra. Trên phương diện chiến thuật, ông là người rất thông minh, xử lý tình huống trong trận đấu rất linh hoạt”, cựu thủ quân tuyển Argentina Veron bình luận.

“Điều quan trọng nhất là Sabella biết cách xây dựng những tập thể mạnh. Ông ấy đã giúp Messi phát huy tối đa tài năng của mình sau những thăng trầm trước đó nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng tới sức mạnh hay lối chơi chung của Argentina”, vẫn lời Veron.

Sabella cho thấy sự quyết đoán của mình khi phải đưa ra những quyết định khó khăn. Chẳng hạn như việc loại bỏ Carlos Tevez. Đó có thể là quyết định gây tranh cãi, nhưng Argentina dường như đã trở thành một tập thể đoàn kết hơn khi không có tiền đạo của Juventus.

Đội bóng hiện nay được Sabella xây dựng xung quanh Messi giống cách Carlos Bilardo xây dựng Argentina xung quanh Diego Maradona ở World Cup 1986. 28 năm trước, Argentina đã lên ngôi với “cây đũa thần” của Carlos Bilardo. 28 năm sau, liệu họ có thể giải cơn khát vinh quang dưới bàn tay chèo lái của người học trò của Bilardo năm nào?

25 Argentina đã thắng 25/38 trận dưới thời Alejandro Sabella cầm quân

18 Ông Sabella đã sử dụng 18/23 cầu thủ Argentina ở World Cup 2014 tính tới hết vòng 1/8

4 Messi đã ghi bàn (3 trận) và kiến tạo (1 trận) trong cả 4 trận đấu của Argentina ở World Cup cho tới lúc này


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm