Tôi đi 'bão' ở Đức

14/07/2014 12:34 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm qua cả nước Đức không ngủ. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, pháo hoa bắt đầu nở rộ. Tiếng còi xe ngoài phố trở như những bản giao hưởng, trở thành một thứ âm thanh kích thích đến tột độ. Sau 18 năm chờ đợi, lần đầu tiên, đội tuyển của nước Đức thống nhất lên ngôi vô địch World Cup.

Các tờ báo Đức đồng loạt gọi ngày hôm nay là “Sonntag” (tức là Chủ Nhật) bởi sẽ chẳng ai đi làm cả. 12 rưỡi đêm, tất cả mọi người cùng ùa ra đường. Chúng tôi lái xe hòa vào dòng người, dòng ô tô trải dài bất tận. Nếu ở Việt Nam, chúng ta đi “bão” bằng xe máy, tay cầm cờ Việt Nam quẫy thì ở Đức, toàn BMW, Mercedes…đi “bão”. Có những chiếc xe chở cả một đại gia đình và đám trẻ con ngồi trên nóc ô tô bên này bắt lấy tay của đám trẻ con ngồi ở nóc ô tô khác hò hét: “Deutschland”, màu cờ đen – đỏ –  vàng làm rực rỡ màn đêm.

Có cả những chiếc xe cảnh sát phải phủ kín bằng cờ Đức để phục vụ nhu cầu…chụp ảnh hoặc selfie của người dân. Có cả những chàng thanh niên đang say men chiến thắng trèo cả lên cột đèn giao thông, che phủ đèn bằng 3 màu trên lá quốc kỳ. Có cả những người giàu có bỏ tiền ra thuê những chiếc xe tải chở đầy bia và phân phát miễn phí cho người hâm mộ. Thế nhưng lúc ấy, một trong những dân tộc uống bia nhiều nhất thế giới lại chẳng còn quan tâm nhiều tới thứ đồ uống họ yêu thích nữa. Bởi họ còn đang bận quẫy cờ, bận nói chuyện, hò hét và hát.

Bình thường Đức vẫn là một trong nhưng đất nước tuân thủ luật giao thông nhất thế giới. Bạn có thể ở đây cả năm trời mà không bao giờ nghe thấy tiếng còi xe nào vì việc bấm còi được cho là hành động bất lịch sự. Nhưng trong ngày vui của cả nước, ngày mà các chàng trai đang ở Brazil kia đã mang về niềm hạnh phúc được chờ đợi dồn nén từ quá lâu rồi, thì đường phố như một bữa tiệc của còi xe. Mọi người bấm còi, gào thét và chẳng còn quan tâm tới các xe cảnh sát nữa.

Ngay cả đến radio phát thanh của đài Bayern cũng chỉ lặp đi lặp lại đoạn BLV hét lên: “Mario Goetze! Torrrrrrrrrrr” (Bàn thắng). Bởi đó là khoảnh khắc lịch sử, một điều cứ như là vĩnh viễn và có lẽ là từ giờ tới 4 năm tới đây, đài Bayern cũng sẽ vẫn phát đi phát lại câu bình luận ấy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, là đọc tên Mario Goetze – người ghi bàn và giọng của anh bình luận thì như lạc cả đi. Nhưng nó sẽ mãi mãi tạc vào bộ nhớ của tất cả những người Đức hướng về Rio De Janeiro, nơi tượng Chúa Jesus cũng đã đổi màu quốc kỳ Đức.

Có câu nói rằng “Mai lại là một ngày mới” nhưng có lẽ đối với những người hâm mộ bóng đá Đức bây giờ, mai, ngày kia hay thậm chí là cả tháng tới nữa vẫn là sẽ ngày hôm nay, ngày của chiến thắng, của chức vô địch thế giới.

Yến Nhi
Từ Nuremberg, CHLB Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm