Sao Mai Phạm Thùy Dung: Tiếc nuối cho Nhật, mừng cho tuyển Anh

06/07/2018 10:50 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Là một nữ ca sĩ nhưng Phạm Thùy Dung khá mê bóng đá. Cùng cô bạn của mình - nữ ca sĩ Hà Hoài Thu - Quán quân Nhạc nhẹ Sao Mai 2009, hai người đẹp này thường xuyên xem các trận bóng đá của giải Ngoại hạng Anh, Cúp C1... và tất nhiên là cả FIFA World Cup 2018.

Sau khi kết thúc vòng 1/8, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện ngắn với Phạm Thùy Dung về sự kiện này.

“Dẫn trước 2 bàn nhưng lại để Bỉ lội ngược dòng và thua trước đội bóng châu Âu 2-3, đại diện duy nhất của châu Á ở vòng 1/8 - đội tuyển Nhật Bản -gây tiếc nuối lớn cho người hâm mộ” - ca sĩ Phạm Thùy Dung chia sẻ.

* Bạn có đánh giá thế nào về 8 trận đấu vòng 1/8 vừa qua?

- Thật sự quá nhiều cảm xúc với 8 trận bóng đá đỉnh cao mà các đội tuyển đã mang đến cho khán giả. Với Dung, đây xứng đáng là những đại diện xuất sắc nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm này. Một thứ bóng đá tấn công, không phụ thuộc vào cá nhân một ngôi sao nào là đặc điểm chung của cả 16 đội bóng, đó là một thứ bóng đá mạnh mẽ, kỹ thuật, tấn công nhưng không kém phần hoa mỹ và đầy nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phạm Thùy Dung

* Dung ấn tượng nhất với đội nào ở vòng 1/8?

- Có lẽ trận cầu hay nhất đối với Dung đó là trận mở màn vòng loại 16 đội giữa Pháp và Argentina. Đây là một trận đấu rất nhiều bàn thắng (7 bàn), quả thật là trận đấu hiếm hoi so với các mùa World Cup trước, bởi số lượng bàn thắng được ghi. Pháp đã xuất thần với sức mạnh của một thế hệ cầu thủ trẻ đầy đam mê, tài năng và kỷ luật thép. Với dàn cầu thủ nhiều ngôi sao, đặc biệt là Messi nhưng cuối cùng đội bóng áo sọc xanh cũng phải chào thua trước các chú gà trống Gô-loa, và Pháp chính là đội bóng mà Dung ấn tượng nhất.

Đây cũng là trận đấu để lại nhiều kỷ niệm với Dung, bởi hôm đó trùng đúng vào lúc Dung hát trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng giữa Mỹ và Italy. Hát xong về đến khách sạn thì vừa hết hiệp 1. Dung đã cùng những người bạn của mình xuống quán bia ngoài trời ngồi xem để hòa vào không khí náo nhiệt của khán giả Đà Nẵng. Thật tuyệt vời.

Chú thích ảnh

* Còn sự tiếc nuối, Dung dành cho đội tuyển nào?

- Đó chính là Nhật Bản. Khi vào vòng 1/8, Nhật Bản bị đánh giá thấp, thậm chí bị chỉ trích vì chơi kiểu “đổ bê tông” với Ba Lan ở trận cuối cùng vòng bảng. Tuy nhiên, vào vòng 1/8, Nhật Bản bất ngờ ghi 2 bàn vào lưới Bỉ tạo nên cú sốc cho bất cứ ai theo dõi trận đấu này. Tuy nhiên, cuối cùng Nhật Bản lại để Bỉ lội ngược dòng san bằng tỉ số và vươn lên dẫn 3-2 ở những phút bù giờ cuối cùng, lúc đó Dung cũng thót tim. Có lẽ Nhật là đội duy nhất của châu Á lọt vào vòng 1/8 nên mình cũng hơi thiên vị một chút.

Bên cạnh đó, Dung cũng thực sự tiếc nuối cho đội tuyển Argentina và đặc biệt là Messi. Năm nay có quá nhiều đội tuyển mạnh “ngã ngựa” và các ngôi sao lẫy lừng như Messi, Ronaldo... đã phải sớm về nước, chia tay giấc mơ vô địch World Cup.

Chú thích ảnh

* Trong 8 đội lọt vào Tứ kết, Phạm Thùy Dung đánh giá đội nào mạnh nhất và có cơ hội vô địch nhất?

- Dung cho rằng Brazil vẫn là đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, so với các đội còn lại từ đầu mùa giải đến giờ. Các “ông lớn” như Đức, Argentina sớm bị loại càng củng cố cho nhận định đội bóng này sẽ có nhiều cơ hội để đoạt cúp thế giới lần thứ 6.

Ngoài ra, những đội bóng mạnh như Pháp, Anh cũng đang có nhiều cơ hội đoạt cúp, đặc biệt là Anh. Chưa khi nào đội tuyển Anh lại có nhiều thuận lợi như lần này. Vòng tứ kết Anh sẽ gặp Thuỵ Điển, đây là hai đội bóng châu Âu có lối đá giống nhau và không lạ gì nhau. Tuy nhiên, Anh vẫn được cho là đội bóng “cửa trên” và Dung rất hy vọng Anh sẽ thắng.

Tất nhiên, các đội bóng “dưới cơ” lại thường có tâm lý thoải mái, vì thế họ chơi sẽ thăng hoa và bình tĩnh hơn. Vì thế, những Croatia, Uruguay và đặc biệt là chủ nhà Nga chắc chắn sẽ gây nhiều bất ngờ tại vòng tứ kết.

Chú thích ảnh
Cầu thủ đội tuyển Brazil - đội tuyển mà Thùy Dung dự đoán sẽ vô địch World Cup 2018

* Là một ca sĩ nhưng lại mê bóng đá như thế, Dung có sợ bị ảnh hưởng đển công việc không?

- Thực ra, World Cup khiến bao người trên thế giới phải đảo lộn sinh hoạt vì sự hấp dẫn của trái bóng tròn. Dung cũng không ngoại lệ. Lẽ ra MV nằm trong dự án của Dung sẽ thực hiện trong tháng 6 và phát hành vào tháng 7, tuy nhiên cả ê-kíp đã phải lùi lịch lại để hết World Cup mới bắt đầu tiến hành quay và dự kiến tháng 8 sẽ phát hành. Ai cũng mê bóng đá và 4 năm mới có 1 lần nên Dung lùi lịch lại 1 tháng cũng không vấn đề gì (cười).

Chú thích ảnh

* Nhìn bóng đá thế giới, Dung nghĩ gì về bóng đá Việt Nam?

- Thực sự đấy là một khoảng cách quá lớn. Tuy nhiên, “không gì là không thể”, người Nhật, người Hàn họ đã làm được thì đến một lúc nào đó người Việt của chúng ta cũng sẽ làm được. Chúng ta vừa được chứng kiến sự thăng hoa và tiến bộ vượt bậc của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, các cầu thủ trẻ của chúng ta ngày càng chuyên nghiệp, nền bóng đá của chúng ta cũng ngày càng phát triển và Dung tin một ngày không xa, cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay ngập khán đài World Cup, “cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép”, Dung đã mơ và tiếp tục mơ cũng như rất tin tưởng và chờ đợi vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

* Cảm ơn Dung về cuộc trò chuyện.

“Tầm sư học đạo” tận bên Nga

Đoạt giải Nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2013, Phạm Thùy Dung ngay sau đó đã dành gần hết thời gian cho việc học cao học thanh nhạc, cô còn sang tận Nga để “tầm sư học đạo”, tìm đến những ngôi sao opera hàng đầu thế giới để học. Đầu năm 2018, Phạm Thùy Dung đã tốt nghiệp cao học Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Không nằm ngoài cơn sóng hâm mộ World Cup 2018, các nghệ sĩ Việt cũng rất hào hứng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Ngô Bá Lục (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm