'Robben đâu có kém Messi?'

05/07/2014 14:43 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể Arjen Robben đã ăn vạ để kiếm quả penalty quyết định ở trận thắng Mexico. Nhưng nhìn tổng thể, vai trò của Robben đối với Hà Lan chẳng kém gì Messi ở Argentina.

“Ai cần Batman? Hà Lan đã có Robin và Roben”. Người Hà Lan tự hào về Robin van Persie và Robben. Những biểu ngữ như thế xuất hiện khắp nơi. Van Persie tỏa sáng rực rỡ trong hai trận đầu tiên, nhưng nghỉ trận vòng bảng cuối cùng và chơi rất bình thường trước Mexico ở vòng 1/8. Robben thì trận nào cũng chơi hay.

Số người Hà Lan thích Robben dường như nhiều hơn thích Robin. Chiếc áo số 11 đặc biệt được ưa chuộng. Những CĐV trẻ thích vẽ cờ Hà Lan và số 11 lên mặt mình. Cũng là dễ hiểu thôi. Robben ấy đã chơi hay từ World Cup 2010, giải đấu mà van Persie đã gây thất vọng.

“Tôi để ý rất nhiều rồi. Khi Robben có bóng, mặt của các CĐV đối thủ trông tái dại. Họ sợ Robben lắm. Sợ đủ thứ. Sợ cậu ấy đi qua hết hàng thủ. Sợ cậu ấy vung chân sút. Và sợ cậu ấy… ngã”, ông Yannick tâm sự với miệng cười đầy khoái trá.

Ông Yannick đã 65 tuổi, sức khỏe không còn tốt, nhưng quyết cùng vợ con đến Brazil xem World Cup. Ông rất thích Robben, bảo rằng đó là “cầu thủ hoàn hảo”. Định nghĩa hoàn hảo của ông? “Khéo và thông minh như Johan Cruyff. Chạy nhanh như Marc Overmars. Và tinh quái như Dennis Bergkamp”.

Và giỏi ăn vạ như… Luis Suarez? Ông Yannick lại cười. Ông bảo ông cũng thích tiền đạo người Uruguay. Xem mẫu cầu thủ như Robben và Suarez thích lắm. Ông là fan của Ajax, trước đây xem Suarez nhiều rồi. “Anh biết không, nhìn mặt CĐV đối phương anh mới thấy sướng. Họ thấy tức lắm, còn chửi tục nữa. Nhưng họ sợ Robben khủng khiếp”.

Ông cho rằng cả World Cup này chỉ có 3 cầu thủ xuất sắc thực sự: “Cái cậu số 10 của Colombia (James Rodriguez), Lionel Messi và Robben”.

Ông khẳng định Messi không hề xuất sắc hơn Robben nếu xét ở ĐTQG. Robben đã đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010, còn Messi bất lực về nước, ông bảo thế. Năm nay Messi đã ghi 4 bàn và gần như trận nào cũng tỏa sáng. “Robben của chúng tôi đâu có kém. Xung quanh Messi vẫn còn nhiều ngôi sao lớn. Di Maria này. Higuain này. Aguero này. Bên cạnh Robben có mỗi van Persie. Lực lượng của chúng tôi năm nay yếu hơn. Nhưng như thế càng thấy Robben xuất sắc như thế nào”.

Hà Lan của Louis van Gaal rất trọng dụng chiến thuật phòng ngự phản công ở World Cup 2014. Hàng thủ khi nào cũng đông người, phía trên gần như chỉ có Robben và Robin. Từ tuyến hai, Sneijder cứ phất dài lên cho hai cầu thủ này, rồi sau đó… kệ họ.

Thế mà Hà Lan vẫn đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. “Xem đau tim lắm anh ơi. Trận nào cũng ngược dòng. Nhưng thế mới sướng. Trận đá với Mexico vừa rồi, tôi như phát điên vì sung sướng. Vợ tôi lo lắm. Bác sĩ bảo rằng tôi có dấu hiệu bị bệnh tim. Nhưng tôi mặc kệ”, Yannick lại tâm sự.

Rồi ông kết luận: “Chúng tôi sẽ thắng Costa Rica. Tôi xem họ đá rồi, hay, cống hiến, nhưng hồn nhiên. Van Gaal của chúng tôi thì tinh quái, sẽ trị được họ. Còn Robben nữa. Lần này không phải là penalty. Sẽ là cú cứa lòng quen thuộc. Tin tôi đi”.

Ông cứ yên tâm. CĐV Hà Lan nào cũng tin như ông.

ĐỨC LỘC (Từ Brasilia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm