Pháp chật vật thắng Nigeria: Sắc áo Lam nhạt nhòa

02/07/2014 06:47 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Nigeria rất cứng cỏi nên chiến thắng của Pháp có được theo cách thức rất nhọc nhằn, không hề giống với cách họ ghi 8 bàn để thắng 2 trận đầu tiên.

Trong 90 phút thi đấu, có cảm giác như Nigeria không thể bị đánh bại. Pháp như một đội quân lính thủy đánh bộ muốn vào đất liền nhưng liên tục bị bắn trả phải bật ra ngoài. Họ cứ thế bị cầm chân ở ngoài vịnh cho đến khi sức ép khổng lồ cuối cùng cũng giúp họ đổ bộ.

Tăng tốc đúng lúc

Đây là một trận cầu hết sức ngang bằng về cơ hội, dù Pháp là đội ép sân nhiều hơn. Nigeria vốn dĩ không phải là một đối thủ dễ chơi. Hàng thủ của họ rất cô đặc và chơi một cách tích cực, trong khi ở hàng tiền đạo, Emenike cực khỏe và khiến các hậu vệ Pháp phải e sợ những cú sút của mình, trong khi Odemwingie rất khéo léo khi xử lý. Với một đối thủ như thế, dù thắng lợi của Pháp bị cho là không đủ thuyết phục nhưng đấy là quan điểm của những người không biết thực lực của Nigeria và vẫn bị mắc trong lối suy nghĩ rằng đội bóng nổi tiếng đồng nghĩa với đội bóng mạnh.

Bước ngoặt trận đấu đến với Pháp có cả yếu tố may mắn lẫn do sự điều chỉnh kịp thời của Didier Deschamps. Khi trận đấu bước vào 30 phút cuối, pha phạm lỗi của Blaise Matuidi khiến anh này bị thẻ vàng nhưng cũng đồng thời loại Ogenyi Onazi khỏi trận đấu vì chấn thương. Onazi là một tiền vệ chủ lực của Nigeria nên khi cầu thủ của Lazio rời sân, Pháp bắt đầu áp đảo tuyến tiền vệ của Nigeria.

Deschamps đã làm cho thế trận nghiêng hẳn về mình bằng một sự thay đổi đúng lúc. Giroud chơi rất tồi khi không liên kết được với Karim Benzema, và Deschamps thay anh bằng Antoine Griezmann. Griezmann sung sức và giỏi đá một chạm tỏ ra cực kỳ hữu dụng, cho phép Pháp tăng tốc và tạo ra cơ hội ghi bàn cho Benzema, mà đỉnh điểm là pha phá bóng vạch vôi của Moses. Sức ép ấy cứ thế gia tăng thành cú sút trúng xà ngang của Cabaye, và bàn thắng mở tỷ số của Pogba.

Chiến thắng may mắn

Didier Deschamps sau trận không có vẻ quá hài lòng cho dù Pháp đã đi tiếp. Dù 30 phút cuối trận, các học trò của ông đã chơi rất hăng và chuyển hóa được cơ hội, họ đã gặp may tương đối nhiều.

Vấn đề trọng tài lại được mang ra bàn luận. Trọng tài Mark Geiger đã vài lần không thổi phạt hoặc rút thẻ các lỗi của cầu thủ Pháp, trong đó có cú đánh cùi chỏ của Giroud với Obi Mikel (mà đây đã là lần thứ hai Giroud làm như vậy ở World Cup này), hay một pha phạm lỗi của Evra trong vòng cấm Pháp nhưng chỉ bị nhắc nhở. Hai pha phạm lỗi của Matuidi và Griezmann trong hiệp 2 cũng có thể bị ăn thẻ, nhất là pha xoạc của Matuidi khiến Onazi lên cáng đủ điều kiện để rút thẻ đỏ.

Trong hiệp 1, Pháp không áp đảo được thế trận mặc dù trình độ kỹ thuật tốt hơn và cũng có những cầu thủ chơi thể lực không kém Nigeria. Paul Pogba chuyền sai khá nhiều, nhưng không hoàn toàn là lỗi của anh vì các đồng đội chọn vị trí không tốt để đón. Benzema và Giroud khá lười khi chạy không bóng, và nhạy cảm chạm bóng của Benzema là tồi hơn thường lệ. Pháp chỉ dựa vào Pogba và Valbuena trong khoảng thời gian ấy cho tới khi Griezmann vào sân.

Pháp đã gặp may vì các cầu thủ Nigeria không tận dụng được cơ hội ăn bàn trong quãng thời gian đó, và sự nương tay của trọng tài người Mỹ cùng với lỗi của thủ môn Enyeama cũng góp phần vào chiến thắng. Họ sẽ phải làm tốt hơn thế ở trận tiếp theo, bởi Đức khó chơi hơn Nigeria rất nhiều, dù Đức cũng vừa phải thở dốc trước Algeria.

6 Đội tuyển Pháp đang tạm dẫn đầu World Cup về… số lần đưa bóng đập khung gỗ, 6 lần.

12 Trong 12 trận gần nhất của tuyển Pháp, họ không một bàn thua nào trong hiệp 1.

10 Didier Deschamps đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại ở World Cup cả trong vai cầu thủ lẫn HLV (8 thắng, 2 hòa).


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm