Nước Nga với những biểu tượng mới

07/07/2018 14:41 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Tên thủ môn Igor Akinfeev được đặt cho một loài đại bàng thảo nguyên, hàng loạt bé trai chào đời sau ngày 1/7 mang tên tiền đạo Artem Dzuba, ngoài phố dễ dàng bắt gặp bộ ria thương hiệu Stanislav Cherchesov hay hình chiếc chân trái phá bóng được xăm, vẽ nổi bật dưới ánh nắng của mặt trời tháng Sáu.

Người dân Nga thậm chí còn nghiêm túc đề xuất dựng tượng huấn luyện viên và thủ môn này, những người có công đầu đưa đội tuyển xứ sở Bạch dương lọt vào vòng tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử và đang đứng trước cơ hội lặp lại thành tích của đội tuyển Liên Xô năm 1966. Bóng đá, môn thể thao “không vua” của đất nước có tới 6 tháng mùa Đông lạnh lẽo, lại đem đến cho người dân những biểu tượng mới của niềm tự hào dân tộc.

Hơn 4 năm trước, tại Làng Olympic ở Sochi các vận động viên Nga đã làm nên điều không tưởng - giành vị trí hàng đầu trong bảng tổng sắp kết quả Thế vận hội mùa Đông 2014. Cũng như hiện tại, cả thế giới đều phải thán phục trước chất lượng tổ chức World Cup, từ những quy định ưu tiên trong kiểm soát đối với người hâm mộ nước ngoài, từ việc di chuyển thuận lợi và miễn phí giữa 11 thành phố của đất nước rộng lớn có diện tích chiếm tới 1/6 diện tích đất liền của thế giới, từ an ninh bảo đảm trước và sau trận đấu, các tình nguyện viên nhiệt tình và chuyên nghiệp, cho đến cách tiếp cận linh động và kịp thời trong giải quyết vấn đề phát sinh.

Sochi thay đổi thế nào sau Olympic mùa Đông?

Sochi thay đổi thế nào sau Olympic mùa Đông?

Từ một thị trấn nghỉ mát nhỏ bé ven Biển Đen, Sochi đã vươn mình trở thành một thành phố hiện đại khi nước Nga đầu tư vào đây khoảng 60 tỷ USD trong vòng bảy năm, kể từ năm 2007 khi Ủy ban Olympic quốc tế quyết định chọn nơi đây là địa điểm đăng cai Olympic mùa Đông 2014.

Nếu ai đó có từng e dè thói “mê vodka” và ăn mừng thái quá “kiểu Nga” vốn được viết nhiều tại phương Tây thì nay đã phải thốt lên: “Nước Nga không như tôi nghĩ! Nước Nga tuyệt vời”, như lời của cổ động viên Colombia, Argentina, Mexico, Pháp v.v. mà phóng viên TTXVN có dịp phỏng vấn tại các sân vận động World Cup.

Đêm nay, đội tuyển Nga sẽ bước vào trận tứ kết với Croatia, Sochi một lần nữa trở thành “điểm nóng” trong trái tim hàng triệu người hâm mộ. Khoảng 10.000 cổ động viên Croatia đang đổ về Sochi bằng mọi phương tiện: Tàu hỏa, máy bay, ô tô, đua tranh với 200.000 cổ động viên Nga đã chọn nơi đây là “thánh địa” trong ngày 7/7.

“Đội tuyển Nga sẽ không chỉ có 11 cầu thủ, họ có cả một đội quân ủng hộ là chúng tôi! Bạn hãy nhìn xem, sân vận động đẹp như thế nào, mọi thứ đều tuyệt vời! Tất cả dành cho họ”, một cổ động viên ở khu vực Làng Olympic, nói với phóng viên. Đến cả một phụ nữ đi cùng gia đình mà chúng tôi tiếp cận để phỏng vấn (không thành) cũng cười tươi mà từ chối: “Nhà tôi chả ai hiểu gì bóng đá cả. Nhưng chúng tôi tin là Nga sẽ thắng!”.

Quả là World Cup đã khiến nước Nga từng ngày học cách yêu bóng đá, yêu đội tuyển của mình. Dù không có thông tin (đội tuyển chủ trương không quá công chúng hóa hình ảnh của mình), song hàng chục người dân vẫn tập trung trước khách sạn Radisson vào tối ngày 6/7 đón những “biểu tượng” của mình, trong đó có nhiều trẻ em cả những bé còn được bố mẹ bế trên tay. Nhiều năm sau, xem lại ảnh, các bé sẽ nhớ đến “huyền thoại” vinh quang của mình, nhớ đến cảm xúc thăng hoa dâng trào tràn ngập trong gia đình mọi người dân Nga trong những ngày World Cup!

Croatia là đối thủ mạnh. Các chuyên gia đau đầu bình luận về chiến thuật. Còn tôi, khi nghe đâu đó trong đám đông đón đội tuyển có tiếng hô của một phụ nữ: “Các bạn đá vì chúng tôi, còn chúng tôi sẽ cổ vũ vì các bạn!”, tôi chợt nghĩ, đấy chính là “chiến thuật” mà các “chú Gấu Nga” cần mang theo khi bước ra sân Fisht đêm nay.

Hãy đá như khi nước Nga gồng mình vượt qua các chỉ trích ác ý, hãy đá như khi cả nước đoàn kết tìm kiếm và tận dụng nội lực trong vòng vây trừng phạt, hãy đá như khi tình yêu và niềm tự hào của toàn dân tộc dồn vào mỗi bước chân. Câu chuyện bóng đá Nga tại World Cup cho tới nay giống hệt câu chuyện cổ tích, dẫu vậy cũng khó mà dự đoán Nga sẽ là nhà vô địch. Nhưng vào bán kết, rồi chung kết thì… ai biết đâu! Bóng đá hấp dẫn chính ở những bất ngờ!.

Tâm Hằng (từ Sochi, LB Nga)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm