Những gã 'trai hư' của World Cup: Từ Suarez đến Balotelli

27/05/2014 13:37 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 dự kiến sẽ chứng kiến những màn biểu diễn ngoạn mục nhất, với những tên tuổi như Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và nhiều người nữa được chờ đợi sẽ tỏa sáng. Nhưng World Cup không chỉ có những thiên thần. Hãy cùng điểm lại 5 gương mặt có thể trở thành quỷ dữ ở Brazil.

Gary Medel (Chile)

Tiền vệ của Cardiff City Gary Medel là một trong những cầu thủ có lối chơi máu lửa nhất thế giới, và phong cách của anh đã khiến Mendel được gọi là Gennaro Gattuso của Chile. Giống như cựu cầu thủ AC Milan, tiền vệ 26 tuổi Mendel không bao giờ lùi bước và luôn sẵn sàng phạm lỗi.

Với 11 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ trong 55 trận chơi cho ĐT Chile, anh xứng đáng với biệt danh “Bò tót”. Dù vóc người không cao to, chỉ 1,72 mét, Mendel vẫn luôn đá rất quyết liệt và dễ nổi nóng, với ví dụ điển hình là khi anh đập tan một chiếc ghế nhựa sau khi bị đuổi khỏi sân lúc còn chơi cho Sevilla. Anh cũng từng phải lãnh thẻ ở các giải đấu lớn, với thẻ đỏ ở World Cup U20 năm 2007 và Copa America 2011.

Cheick Tiote (Bờ Biển Ngà)

Một cầu thủ khác không ngần ngại vào bóng dữ dội là tiền vệ của Newcastle Cheick Tiote, một cái tên quen thuộc với các trọng tài ở Premier League. Rất giỏi trong các pha tranh chấp tay đôi và bẻ gẫy lối chơi của đối phương, nhưng Tiote cũng là một ứng viên cho thẻ đỏ ở mỗi trận mà anh ra sân. Đáng ngạc nhiên là trong 30 trận chơi cho Bờ Biển Ngà, Tiote chưa phải lãnh thẻ đỏ nào, nhưng 13 thẻ vàng cho thấy anh không còn cách xa việc phải ra tắm sớm ở một trận đấu tại World Cup mùa hè này.

Luis Suarez (Uruguay)

Siêu sao số 1 hiện giờ, và có lẽ là 1 trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh (bên cạnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi), Luis Suarez vẫn có khả năng rất cao sẽ phạm sai lầm ở những sân chơi lớn nhất. Số tuần lễ mà anh phải ngồi ngoài sân vì các án treo giò ở Liverpool là không hề ít, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi biết anh chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ ở Premier League.

Tuy nhiên, Suarez đã phải nhận một thẻ vàng cứ mỗi 3 trận ra sân ở Premier League mùa 2012-13, cao khó tin với một tiền đạo. Vụ cắn hậu vệ của Chelsea Branislav Ivanovic cũng rất nổi tiếng khiến anh bị treo giò tới 10 trận cuối mùa 2012-13 và đầu mùa 2013-14.

Ở kỳ World Cup gần nhất tại Nam Phi, Suarez bị đuổi khỏi sân khi cố tình dùng tay chơi bóng trong trận tứ kết Uruguay-Ghana. Với Suarez, không giống như Medel và Tiote, vấn đề không phải là những pha vào bóng, mà là việc ăn vạ, ngã giả vờ và lối chơi nhiều tiểu xảo. Thái độ của anh được cải thiện ít nhiều mùa vừa rồi, nhưng các trọng tài sẽ đặc biệt nghiêm khắc với lỗi ngã vờ ở Brazil.

Mario Balotelli (Italy)

Dù được mến mộ hay bị căm ghét, Mario Balotelli chắc chắn sẽ mang tới những phút thú vị cả trong và ngoài sân bóng. Tiền đạo tuyển thủ Italy là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới, nhưng tính khí kỳ quặc của anh khiến không ai có thể lường trước điều gì. Balotelli từng bị đuổi khỏi sân ở trận Italy-Cộng hòa Czech tháng 6 năm ngoái sau khi nhận 2 thẻ vàng trong vòng 4 phút.

Nigel de Jong

Mọi CĐV bóng đá đều sẽ nhớ cú vào bóng như một màn trình diễn võ karate của tiền vệ người Hà Lan đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso của TBN ở trận chung kết World Cup 2010. Và đó không phải là lần đầu De Jong có hành vi bạo lực trên sân. Anh từng khiến Stuart Holden (Bolton) phải nghỉ thi đấu trong 2 mùa giải và làm Hatem ben Arfa (Newcastle) gãy lìa chân với những pha vào bóng dữ tợn.

15 Số thẻ vàng quy đổi, bao gồm 11 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, của Gary Medel chỉ trong 55 trận chơi cho ĐT Chile.

0 Số thẻ đỏ của Suarez trong màu áo Liverpool.

10 De Jong xếp thứ 10 trong danh sách những cầu thủ có lối chơi bạo lực nhất mọi thời đại, theo World Soccer.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm