Nhìn từ chiến thắng trước Pháp: Loew đã chịu thay đổi. Đức cũng biết đá 'xấu xí'

05/07/2014 16:29 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Đức đang đi rất đúng hướng tại World Cup 2014 khi họ vừa đánh bại Pháp để lọt vào vòng Bán kết. Đó là một chiến thắng không dễ dàng nhưng rất xứng đáng cho thầy trò HLV Joachim Loew. Dưới đây là 3 điểm nhấn rút ra từ trận đại chiến giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu.

1. Joachim Loew đã chịu thay đổi

Bastian Schweinsteiger hoặc Sami Khedira, sẽ chỉ có một người đá chính cho đội tuyển Đức. Đó là thông điệp mà HLV Joachim Loew đã đưa ra trước và trong khi World Cup 2014 diễn ra. Tuy nhiên, khi gặp Pháp ở Tứ kết, cả Schweinsteiger lẫn Khedira đều góp mặt ở đội hình xuất phát, và đây là lần đầu tiên họ được chơi cạnh nhau ngay từ đầu kể từ tháng 10/2013 tới nay.

Schweinsteiger đá thấp nhất ở hàng tiền vệ 3 người, Toni Kroos lệch trái trong khi Khedira án ngữ bên cánh phải. Còn đội trưởng Philipp Lahm? Ngôi sao của Bayern Munich đã trở lại vị trí hậu vệ phải quen thuộc. Loew đã nhận nhiều chỉ trích vì để Lahm đá tiền vệ trung tâm và trước Pháp, ông đã quyết định thay đổi.

Ở hàng thủ, Loew cũng gây bất ngờ khi cất Per Mertesacker trên băng ghế dự bị và để Jerome Boateng đá cặp với Mats Hummels. Boateng nhanh nhẹn hơn Mertesacker và thực tế là hậu vệ của Bayern đã chơi khá tốt. Nhưng việc Loew để Mertesacker dự bị vẫn là một sự ngạc nhiên khi trung vệ của Arsenal đã chơi tốt ở 4 trận đấu trước đó của tuyển Đức.

Cuối cùng, việc điền tên lão tướng Miroslav Klose vào đội hình xuất phát cho trận đấu với Pháp cũng là một quyết định lạ lùng của Loew.

2. Pháp đã tiếp cận trận đấu đúng đắn nhưng…

Nhường thế trận và ngăn chặn khoảng trống để người Đức chơi bóng là kế hoạch của Didier Deschamps trong trận đấu này và nó đã phát huy tác dụng. Tuổi tác của Klose cộng với sự chắc chắn ở tuyến giữa của Pháp khiến Đức chủ yếu dựa vào những bước chạy của Thomas Mueller. Tuy nhiên, Patrice Evra đã đeo bám tiền đạo của Bayern rất tốt.


Bàn thua từ sớm khiến lối chơi của Pháp phá sản

Trên hàng công, ý tưởng chủ đạo của Deschamps là khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ thường xuyên dâng cao của Đức với những đường chuyền chéo sân cho Mathieu Valbuena. Trên thực tế, Valbuena đã có cơ hội ngon ăn nhất của Pháp trong trận đấu này nhưng cú sút anh lại không thắng được Manuel Neuer, còn cú đá bồi sau đó của Karim Benzema cũng không thành công.

Tiền đạo của Real Madrid cũng thường xuyên dạt cánh để tạo khoảng trống cho các tiền vệ trung tâm cũng như thoát khỏi sự đeo bám của Hummels và Boateng. Đã có 2 lần Benzema dứt điểm về phía cầu môn của Neuer nhưng lại thiếu chính xác.

Deschamps đã có cách tiếp cận đúng đắn nhưng kém may mắn cho Pháp là họ để thủng lưới quá sớm trong tình huống mà lẽ ra Raphael Varane có thể làm tốt hơn thế. Sau bàn thua sớm, Pháp không còn duy trì được cách chơi của họ, tạo điều kiện cho Đức hoàn toàn kiểm soát thế trận. Pháp không thể phát huy được sức mạnh và lối chơi trực diện bởi họ không thể phản công. Đức đã cầm bóng quá tốt để bảo vệ lợi thế của họ.

3. Một chiến thắng “xấu xí” khác của Đức

Loew đã làm được một điều sau khi dẫn dắt Đức tới vòng Bán kết World Cup, lần thứ 4 liên tiếp họ làm được điều đó: buộc những người chỉ trích đội Đức này chơi quá cống hiến nên không thể thành công phải im tiếng.

Thật vậy, đội Đức của Loew vẫn bị coi là kẻ thất bại vĩ đại vì họ luôn dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường, vì lối chơi quá cống hiến mà thiếu tính hiệu quả. Tuy nhiên, hai chiến thắng “xấu xí” liên tiếp trước Algeria và Pháp đã cho thấy rằng Đức đang trở về với bản ngã của họ trước đây: một đội bóng có thể chiến thắng mà không cần chơi đẹp.

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm