Nhật ký WORLD CUP bằng thơ: Neymar, 6 phút bù giờ đủ cho anh làm nên trận thắng

22/06/2018 21:34 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Phải chờ đến những phút bù giờ cuối trận, Brazil mới có được chiến thắng trước Costa Rica.

Các cầu thủ ghi bàn cho đội bóng Vàng - Xanh là Philippe Coutinho (mở tỷ số) và ngôi sao được kỳ vọng nhất Neymar cũng đã ghi tên mình lên bảng điện tử bằng bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018, giúp Brazil thắng cách biệt Costa Rica 2-0.

Sau trận, như thường lệ, nhà ngôn ngữ Phạm Văn Tình đã gửi đến Thể thao & Văn hóa "góc nhìn bằng thơ" của ông về trận đấu. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc:

NEYMAR: CÁM ƠN 6 PHÚT BÙ GIỜ

Camera đột nhiên đặc tả đôi giày Neymar với một bên tất rách

Có phải do anh quá đà trượt chân hay đối thủ chèn ngang

Nhưng cứ mặc, “mái đầu vàng xoăn” vẫn xông lên phía trước

Một trận hòa - đồng nghĩa một trận thua - cả Nam Mỹ phải bẽ bàng

 

Neymar chơi hay, điều ấy cần nhưng chưa đủ

Chín mươi phút cả sân cỏ quay cuồng, bóng không chịu vào gôn

Costa Rica kiên cường bày thế trận

90 phút dần trôi, khung thành Navas vẫn vẹn nguyên qua bao đợt sóng dồn

 

Trái bóng bướng bỉnh kia cuối cùng cũng phải thua 6 phút bù giờ

Thời gian đã ngắn lại ngắn hơn chờ tiếng còi mãn cuộc

Vậy mà Costa, Marcelo, Silva… vẫn không lùi một bước

Bàn thắng “xỏ kim” Coutinho mở toang cửa khung thành

 

Hãy nhìn Neymar tóc xù đang gục đầu với nước mắt long lanh

6 phút bù giờ đủ cho anh làm nên trận thắng

Đủ cho Đôi bóng Vàng - Xanh ngẩng đầu bước thẳng

Trời nước Nga cao xanh đang đợi cánh chim bằng…

9h15 ngày 22-6-2018

PHẠM VĂN TÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm