NHẬT KÍ hành trình: Chưa gặp Messi, thất vọng Sabella

01/07/2014 15:48 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng được giáp mặt Lionel Messi của nhà báo Phạm Tấn chưa thành hiện thực. Anh đã dược dự buổi họp báo của đội tuyển Argentina trước trận gặp Thụy Sỹ, nhưng lại vướng phải một ông HLV Alejandro Sabella quá kín tiếng và tẻ nhạt.

* Ông sẽ cho đội tuyển Argentina chơi với sơ đồ nào?

- Không, tôi không nói về sơ đồ chiến thuật trước trận đấu.

* Ông có thể tiết lộ đội hình xuất phát không?

- Không, tôi không thể tiết lộ được vì bản thân tôi cũng luôn nghi ngờ về danh sách mà mình lựa chọn.

* Trọng tài bắt trận đấu này là một người châu Âu trong khi đối thủ của Argentina lại là Thuỵ Sĩ. Ông có suy nghĩ gì?

- Tôi chả bao giờ bình luận hay phê phán về trọng tài. Họ là con người, giống như chúng tôi, cầu thủ và HLV đôi khi cũng mắc sai lầm.

Cứ như vậy, 30 phút họp báo cùng ông Sabella khiến các phóng viên nản lòng. Một vài người cho rằng thà tiếp cận các CĐV Argentina còn hơn là đi theo ông Sabella chán ngắn này, vì ít ra các CĐV cũng cởi mở và cung cấp nhiều góc nhìn thú vị. Sabella thì như một tảng đá, cứ trơ ra trước các câu hỏi của truyền thông.




Ảnh chụp CĐV Argentina và nhận định của nhà báo Phạm Tấn trên
facebook cá nhân về trận Đức- Algeria.

Không chỉ các phóng viên, CĐV tuyển Argentina cũng đã chán vị HLV này đến tận cổ. Argentina thắng cả 3 trận vòng bảng, nhưng lối chơi thì hết sức nghèo nàn. Hàng công quá phụ thuộc vào Messi. Hàng thủ bất ổn. Tuyến giữa không làm chủ được trận đấu. Tóm lại là vấn đề ở mọi nơi.

Trong cuộc gặp gỡ các CĐV Argentina tại Sao Paulo, nhà báo Đức Lộc nhận được vô số lời phàn nàn của các CĐV. Một anh tên Cerami, đi mấy nghìn km từ quê nhà sang Brazil bức xúc: “Anh có xem Argentina đá không? Có à? Tôi đố anh tìm thấy dấu ấn của ông Sabella đấy”, anh Cerami lập tức phàn nàn bằng thứ tiếng Anh lưu loát

“Tôi yêu đội tuyển Argentina cuồng nhiệt, nhưng mắt tôi không bị che mờ đâu. Toàn thắng vì chúng tôi rơi vào bảng đấu dễ. Toàn thắng vì chúng tôi có Messi. Toàn thắng vì chúng tôi gặp nhiều may mắn”.


Hãng thông tấn Brazil và chương trình bình luận bóng đá cùng các khách mời là đội trưởng
các đội tuyển vô địch World Cup 1970, 1978, 1990 và 2006. (ảnh facebook nhà báo Phạm Tấn)

Đến bây giờ, quyết định loại Carlos Tevez để chọn Sergio Aguero và Rodrigo Palacio của ông Sabella vẫn bị chỉ trích dữ đội. Aguero có dấu hiệu chấn thương cuối mùa qua vẫn được gọi, hiện tái phát chấn thương và đã nói lời chào World Cup. Hàng công quá phụ thuộc Messi khiến CĐV Argentina nhớ Tevez da diết, cầu thủ luôn thi đấu không biết sợ. Trong khi Lavezzi thiếu ổn định. Palacio thì chưa bao giờ là một cầu thủ lớn.

Xem ra, có quá nhiều bất ổn của Argentina, khiến CĐV đội tuyển nước này lo lắng. Hy vọng là vào ngày mai, các phóng viên của TT&VH/TTXVN sẽ “bắt” được Messi. Và hy vọng với thiên tài này, câu chuyện sẽ dịu đi đôi chút.


Trong khi đó, nhà báo Anh Ngọc đang ở Rio và "selfie" với một chiếc ô tô đồ cổ.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm