Neuer càng xa vòng cấm, bi kịch càng đến gần

02/07/2014 16:43 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Người Đức đã khởi đầu World Cup bằng chiến thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo và giờ vượt qua đối thủ được đánh giá yếu nhất ở vòng 1/8 là Algeria nhờ khả năng chơi bóng bên ngoài vòng cấm của Manuel Neuer.

Thủ môn của đội tuyển Đức xứng đáng được ca ngợi. Và đó chính là vấn đề lớn nhất của tuyển Đức.

Tại sao Neuer phải đá libero?

Trong quán bar, mặt của anh Lukas tái dại suốt cả trận đấu. Kể cả khi tuyển Đức của anh đã chiến thắng, đầy nghẹt thở và căng thẳng, anh chẳng thể vui. Rất hiếm CĐV Đức như anh, cứ “liều mình” sang Brazil mà không có vé. Anh kể rằng đa số lên kế hoạch từ rất lâu rồi, đặt vé từ khi FIFA bắt đầu rao bán, mua được vé thì đặt luôn khách sạn, rồi vé máy bay. Lúc bấy giờ anh gặp khó khăn về tài chính, chưa thể quyết được. Khi quyết rồi thì chẳng có vé mà mua. Anh cứ đi, với hy vọng mua được vé chợ đen, dù chẳng thích thú gì cái trò gian lận, phạm pháp này.

“Tôi như chính hình ảnh của tuyển Đức. Chẳng biết phải đi tiếp như thế nào. Phải sống trong cảnh chắp vá. Vá chỗ này thì thủng chỗ khác”, phải uống hết lon bia, anh Lukas (đến từ Munich) mới thốt ra lời.

Người Đức rất thích uống bia và… triết lý: “Anh biết vì sao có khái niệm vòng cấm không? Đó là giới hạn dành cho thủ môn. Anh chỉ được phép dùng tay và chỉ nên di chuyển trong đó mà thôi. Ai cũng có vòng cấm của riêng mình. Anh cứ ở lì trong đó cũng không hay, như thế là cam phận. Một, hai lần vượt qua giới hạn thì được. Nhưng nhiều quá thì chứng tỏ mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát, tính toán của anh”.

21 lần. Tổng cộng Neuer đã chạm bóng 21 lần bên ngoài vòng cấm. Thời điểm đó, anh Lukas không thể biết con số thống kê cụ thể. Nhưng bất cứ đứa con nít nào cũng nhìn ra Neuer đã đóng vai trò hậu vệ thòng bất đắc dĩ quá nhiều lần. “Vì sao thủ môn phải ra ngoài vòng cấm xoạc bóng cứu thua? Đơn giản là anh ta không thấy hậu vệ đâu cả. Vậy hậu vệ chạy đi đâu? Nếu đi họp báo, anh hỏi Joachim Loew giúp tôi câu này với”.

Phải chăng người Đức đang lạc lối?

Rất nhiều người ở khu vực Nam Mỹ kéo sang Brazil vì thích không khí lễ hội. Nhưng khi một người Đức vẫn lên đường đi dù không có vé vào sân thì rõ ràng anh ta cực kỳ đam mê bóng đá và đủ trình độ để phân tích kỹ chiến thuật như một chuyên gia thực thụ.

“Sau 15 phút đầu, tôi đã thấy mọi thứ không ổn rồi. Cả đội kéo lên mà đá rất hồn nhiên. Joachim Loew có lẽ nghĩ rằng đội bóng của ông ta là Bayern Munich còn World Cup là Bundesliga. Quái lạ, người Đức chúng tôi đâu cho hồn nhiên như thế. Chúng tôi cứ luôn tự hào là đội bóng lớn, chơi thứ bóng đá thông minh. Rốt cuộc, trong khi người Đức chúng tôi đá bằng chân thì Algeria đã đá bằng cái đầu thực sự”.

Người Brazil rất thân thiện, nhiệt tình. Người Uruguay rất tình cảm. Người Argentina rất vui tính, thích trêu đùa. Người Hà Lan nhã nhặn, lịch sự. Trò chuyện với người Đức như Lukas thì rất… nhức đầu nhưng thú vị. Câu nào cũng triết lý, không ngại đụng chạm: “Quỷ tha ma bắt thứ gọi là tiki-taka. Nó ám ảnh chúng tôi khủng khiếp. Khi nó đã hết thời thì chúng tôi vẫn còn ám ảnh”.

Lukas có vẻ không thích Joachim Loew, quy kết rằng chính HLV này đã biến tuyển Đức thành mớ hỗn độn như hiện tại: “Tôi thích lối chơi đơn giản của thế hệ trước. Đến năm 2002, chúng tôi vẫn còn đá đơn giản, nhưng hiệu quả. Tạt bóng, Klose đánh đầu. Tôi thích Klose. Anh ta mới là cầu thủ điển hình của bóng đá Đức. Giờ chúng tôi cứ đòi đá như Tây Ban Nha. Mà Tây Ban Nha thì anh thấy đấy, thảm bại”.

Lukas tức điên vì đội bóng thân yêu, nhưng vẫn lạc quan: “Điều tích cực là chúng tôi đã chiến thắng và ông Joachim Loew vẫn còn cơ hội sửa sai. Không thay đổi thì sẽ thua Pháp tan tác. Pháp đá hay thật, tấn công hay phản công đều hay. Neuer mà cứ ra lao ra ngoài vòng cấm là dính đòn ngay”.

Hỏi ra mới biết anh thích Neuer: “Một thủ môn hoàn hảo phải không? Nhưng Neuer càng xuất sắc thì bi kịch của người Đức chúng tôi càng đến gần”.

Người Brazil thở phào vì Đức đá tệ

Sau khi Tây Ban Nha bị loại, người Brazil rất e ngại tuyển Đức. Trước trận Đức - Algeria, đá số người Brazil thừa nhận Đức mới là đội bóng cân bằng nhất, được tổ chức tốt nhất. Họ bảo rằng Brazil quá phụ thuộc Neymar, nhưng tuyển Đức “mới là một đội bóng thực sự, một thập thể ăn ý và đồng đều”. Một ông già chủ quán bar thậm chí còn dự đoán Đức sẽ vô địch: “Tôi yêu Brazil nhưng Đức sẽ giành Cúp Vàng”.

Những người Brazil đã hết mình ủng hộ Algeria đánh bại Đức, nhưng mong muốn của họ đã bất thành. Dù sao, nỗi lo lắng đã phần nào xua tan khi chứng kiến màn trình diễn nhọc nhằn của tuyển Đức trước Algeria. Brazil và Đức sẽ gặp nhau ở bán kết nếu họ lần lượt vượt qua Colombia và Pháp.

Argentina cũng phần nào khiến người Brazil lo lắng. Giới truyền thông Brazil đưa tin rất nhiều về Messi và các đồng đội. Nhưng họ cho rằng Argentina khó có thể vô địch với hàng thủ non nớt, thi đấu rời rạc.

Với Hà Lan, chỉ có 3 người khiến Brazil sợ hãi. Thứ nhất là HLV Louis van Gaal. Thứ hai là Arjen Robben. Và thứ ba là Robin van Persie.


ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm