Mohamed Salah là hiện thân của sự huyền bí Ai Cập

19/06/2018 16:40 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Châu Phi luôn sản sinh ra những tài năng lớn cho bóng đá thế giới, ở đó có George Weah, Didier Drogba, Roger Milla, Samuel Eto'o hay Yaya Toure. Và Mohamed Salah có thể sẽ là một trong số đó, thậm chí, còn có tầm vóc lớn hơn nhiều.

Ngay lúc này, tiền đạo 25 tuổi của Ai Cập được coi như là một trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới vì màn trình diễn không thể tin được ở mùa bóng vừa rồi với Liverpool, và cả công lao đưa Ai Cập trở lại với World Cup sau 28 năm chờ đợi. Ở vòng loại khu vực châu Phi, Mohamed Salah ghi 5 bàn trong 8 trận, trong đó có bàn thắng quan trọng trước Congo để giúp đội bóng của những Pharaoh giành vé tới nước Nga.

Và cái tên Mo Salah trở nên bùng nổ ở Ai Cập hơn bao giờ hết. Ngôi trường thời thơ ấu ở Basyoun nhanh chóng đổi sang tên của Salah, và thậm chí còn có cả thuật ngữ Mo-ification (ghép chữ Mohamed và qualification) để miêu tả về tầm quan trọng của tiền đạo đang chơi bóng ở xứ sở sương mù.

Những hình ảnh về anh giờ đây có thể nhìn thấy trên mọi bức tường, trên mọi con phố, ở bất kì ngõ ngách nhỏ nào ở Ai Cập. Báo chí nước này còn thống kê rằng có tới hơn một triệu lá phiếu bầu tổng thống Ai Cập vào năm nay đã không hợp lệ vì ghi cả tên của Mohamed Salah trong đó.

Người dân tôn sùng anh, cũng phải thôi, vì chưa bao giờ trong lịch sử, Ai Cập lại sở hữu một ngôi sao xuất chúng và nổi tiếng toàn thế giới như thế. Người có thể nằm trong danh sách rút gọn đề cử Ballon d'Or cuối năm nay, nếu như đội bóng này có cuộc phiêu lưu thú vị tại World Cup 2018.

Ở nước Nga, anh cũng giống như Leo Messi, Cristiano Ronaldo, hay Neymar Jr, là nhân vật quan trọng nhất để giúp người Ai Cập hiện thực hóa giấc mơ của mình. Đó là một sứ mệnh không thể chối bỏ, dù gánh nặng của nó có thể nuốt chửng bất kì ai, kể cả đó có là thiên tài Leo Messi của Argentina.

Người Ai Cập chưa chắc đã vui nếu Salah ghi bàn

Người Ai Cập chưa chắc đã vui nếu Salah ghi bàn

Về mặt logic thì đương nhiên là có. Đội tuyển Ai Cập chơi phòng ngự khá tốt, và nếu sự chắc chắn dưới thời Hector Cuper được kết hợp với khả năng ghi bàn bùng nổ của Salah, thì họ quả thực sẽ là một đội bóng rất khó chơi ở VCK lần này.

Thật không may, chấn thương vai khá nặng đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội để trình diễn thứ bóng đá đầy nghệ thuật của mình trong trận khai màn với Uruguay, và Ai Cập thì thất bại trước đội bóng Nam Mỹ với chỉ một bàn thua duy nhất vào phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng thua một trận đấu không phải là dấu chấm hết với đội bóng có biệt danh Pharaoh, và cuộc hành trình của tiền đạo 25 tuổi này vẫn còn tiếp diễn, như bất kì một ngôi sao nào khác ở nước Nga.

Vấn đề là anh đã thật sự sẵn sàng để trở lại để gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt Ai Cập giành tấm vé đi tiếp hay chưa, khi không ai dám mạo hiểm đánh cược số phận của đội bóng với sự nghiệp đầy hứa hẹn của một tài năng theo cách như vậy.

Ở đây, có nhiều cách để hiểu vấn đề của đội bóng châu Phi, họ cũng giống như Argentina hay phần nào đó là Bồ Đào Nha, chỉ có duy nhất một ngôi sao để chờ đợi và đặt hi vọng. Và thật khó để tin rằng, sự xuất hiện của Mohamed Salah sẽ tạo ra những điều kì diệu như anh làm tại Liverpool. Và mặt khác, triết lý chơi bóng của HLV Hector Cuper, người có rất nhiều kinh nghiệm trong quá khứ, không thật sự vừa vặn với những con người hiện tại, vì chất lượng đội hình của Ai Cập không đạt đến sự lý tưởng như thời ông còn làm việc ở cấp câu lạc bộ với Valencia và Inter Milan.

Nhưng không có một cơ hội nào đáng bị bỏ lỡ vì nếu Ai Cập không có điều gì đáng chờ đợi khác ở World Cup 2018, thì họ vẫn có một Salah là hiện thân cho sức mạnh của cả dân tộc ở phía sau, với những sự huyền bí đang chờ được khám phá ở giải đấu lần này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm