Miroslav Klose lập kỷ lục ghi bàn ở các kỳ World Cup: Khi 'số 9' đích thực là của hiếm

10/07/2014 14:37 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Klose là trung phong đúng nghĩa duy nhất của tuyển Đức mà ông Loew quyết định mang tới Brazil. Với pha lập công vào lưới Brazil, anh đã đạt mục tiêu trở thành cầu thủ ghi bàn số 1 trong lịch sử World Cup.

Trong số những người được coi là trung phong điển hình chỉ có Benzema, Robin van Persie (tự coi mình là một số 9 rưỡi), Wilfried Bony, Mario Mandzukic, Jackson Martinez, Clint Dempsey, Asamoah Gyan, Islam Slimani và Enner Valencia là ghi được ít nhất 2 bàn thắng ở giải năm nay.

Bàn thắng “lẩn trốn” những số 9

Điều đáng ngạc nhiên là một số đội bóng đến Brazil với hỏa lực đáng sợ. Argentina với những khẩu pháo hạng nặng. Colombia cũng vậy, dù họ vắng Radamel Falcao. Uruguay có cặp bài trùng Cavani-Suarez. Nhưng vì những lí do khác nhau, từ phong độ yếu kém cho tới thể lực không đảm bảo, nên không có nhiều trung phong khẳng định được mình ở giải này. Chẳng hạn, Gonzalo Higuain mãi tới trận gặp Bỉ ở tứ kết mới ghi được bàn thắng.

Brazil không có những trung phong tài ba để tự hào. Họ mất Neymar vì chấn thương ở trận gặp Colombia, nhưng dù tài năng thì Neymar là tiền đạo cánh chứ không phải trung phong và anh mang áo số 10 thay vì số 9. Brazil không có trung phong đẳng cấp thế giới nào. Tất cả những Fred, Jo, Hulk đều chỉ là những chân sút bậc trung. Đáng tiếc là họ đã không làm nhiều hơn nữa để thuyết phục Diego Costa đầu quân. Lối chơi của anh hợp với phong cách Brazil hơn là Tây Ban Nha.

Công bằng mà nói, tiền đạo Châu Âu duy nhất đã đáp ứng được, nếu không phải là vượt qua sự kỳ vọng, là Karim Benzema. Mueller còn ghi được nhiều bàn thắng và chơi nổi bật hơn, nhưng Mueller cũng không phải là trung phong điển hình. Chúng ta không thấy những con cáo trong vòng cấm (những tiền đạo nằm vùng, chuyên rình rập cơ hội), cũng không thấy nốt những con bò rừng (những tiền đạo chơi càn lướt dựa trên nền tảng thể lực dồi dào) ở ngay mép cấm địa đối phương.

Giống như các World Cup 1974 và 2010, khi một cầu thủ đá cánh như Grzegorz Lato và Thomas Mueller giành chiếc giày vàng, vua phá lưới năm nay có thể lại thuộc về một cầu thủ không phải số 9 điển hình. Số 10 của Colombia James Rodriguez đang giành “pole” trong cuộc đua phá lưới với 6 bàn thắng ghi được. Theo sát anh là Thomas Mueller đã có 5 bàn thắng. Còn Lionel Messi, một trong những cây làm bàn vĩ đại nhất của mọi thời đại, nhưng anh cũng không phải là một số 9 đúng nghĩa, có 4 bàn và đó cũng là số bàn thắng của Neymar. Nhưng cả Neymar lẫn Mueller đều đá cánh.

Sứ mệnh lớn lao chờ Miroslav Klose

Rõ ràng là Brazil 2014 không giới thiệu với chúng ta một số 9 điển hình kiểu Eusebio, Gerd Muller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker, Salvatore Schillaci, Hristo Stoichkov, Oleg Salenko, Davor Suker hay Ronaldo. Vòng 1/8 còn chứng kiến tình trạng khô hạn bàn thắng khi 6/8 trận đấu có kết quả 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Đây là World Cup của những số 1 (thủ môn) và những số 10 (hộ công), không phải của những số 9 (tiền đạo điển hình). Đó là hệ quả của bóng đá hiện đại. Các sơ đồ 1 tiền đạo và không tiền đạo trở nên thịnh hành. Các HLV quan tâm tới việc không để cho đối thủ biết họ cần phải kiểm soát mục tiêu nào. Các trung phong tham gia kết nối lối chơi, di chuyển, lôi kéo hậu vệ đối phương khỏi khu vực phòng thủ để tạo khoảng trống cho đồng đội ghi bàn.

Tất cả đã khiến cho những mẫu số 9 điển hình trở nên khan hiếm. Họ từng chỉ phải đảm nhiệm công việc duy nhất là ghi bàn. Bây giờ họ được yêu cầu phải làm nhiều hơn thế. Sự thiếu vắng những số 9 điển hình gợi nhớ cho chúng ta về một Gerd Mueller hay Pippo Inzaghi của ngày xưa. “Anh ấy yêu thích các bàn thắng, nhưng các bàn thắng còn yêu anh ấy nhiều hơn”, Del Piero từng nói về người đồng đội một thời của anh ở Juventus như thế.

Bây giờ tất cả chúng ta chờ đợi ở Klose. Nếu là fan trung lập, bạn hẳn muốn thấy anh ghi bàn ở trận chung kết. Ghi bàn cho đội bóng của anh. Ghi bàn để nâng cao kỷ lục của riêng anh. Nhưng trên hết, anh ghi bàn để khẳng định mình là một số 9 cổ điển xuất sắc.

16 Klose đã có 16 bàn thắng ở các VCK World Cup và anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup

1 Đức chỉ mang đến VCK World Cup 2014 duy nhất một trung phong đúng nghĩa. Đó là Klose

4 Đây là VCK World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của Miroslav Klose sau các World Cup 2002, 2006 và 2010.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm