James Rodriguez: 'Di sản' bóng đá của một trùm ma túy

02/07/2018 18:31 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Gustavo Upegui sống cuộc đời đầy tai tiếng và yểu mệnh. Dẫu vậy, với bóng đá, người đàn ông này đã để lại một "di sản" lớn: Ngôi sao James Rodriguez của Colombia.

Bà Maria Del Pilar Rubio, mẹ James, nhớ như in cuộc gặp ấy. Đó là một ngày mùa Hè năm 2002. Đang lụi cụi trong căn bếp, Maria nghe tiếng gõ cửa. Bà bước ra, choáng váng khi nhìn thấy vị khách trước mặt mình. Gustavo Upegui, Maria biết rất rõ con người ấy.

Run rẩy vào nghề

Upegui phụ trách "Văn phòng Envigado", là cánh tay phải của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar. Ở Colombia, tiếng tăm Upegui không thua kém ông chủ là bao. Được giao nhiệm vụ thu hồi nợ, Upegui thực hiện những đòn tấn công vào bất cứ kẻ nào chống đối.

Upegui không đến nhà Maria để đòi nợ. Ông ta đưa ra một đề nghị.

Mê bóng đá, dồn tiền đầu tư cho đội bóng quê nhà Envigado, Upegui biết rằng cần những cầu thủ trẻ tài năng. Ông ta đã theo dõi Ponyfutbol Cup, Giải đấu thanh thiếu niên của Colombia, nơi Radamel Falcao từng tỏa sáng. James Rodriguez rực sáng ở giải đấu năm đó. Cầu thủ 11 tuổi ghi 13 bàn trong 9 trận. Trong đó, có 2 bàn thắng từ chấm phạt góc trong trận chung kết mà Upegui trực tiếp chứng kiến.

Upegui muốn đưa James tới Envigado. CLB chủ quản Academia Tolimense của James dù không muốn nhưng phải chấp nhận lời đề nghị của Upegui. Ai cũng biết Upegui là ai.

Southgate: 'Gặp Colombia sẽ là trận đấu lớn nhất của Anh trong thập kỷ qua'

Southgate: 'Gặp Colombia sẽ là trận đấu lớn nhất của Anh trong thập kỷ qua'

HLV Gareth Southgate đã gọi cuộc đọ sức với Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2018 là trận đấu lớn nhất của tuyển Anh trong một thập kỉ qua.  

Bà Maria cùng cha dượng của James hiểu hơn ai hết bóng đá ở Colombia thời điểm đó dễ kéo một cầu thủ vào vòng xoáy của bạo lực. Chú của James là tiền vệ đầy hứa hẹn. Ông từng chơi bóng cùng cựu tiền đạo Aston Villa Juan Pablo Angel tại Independiente Medellin. Năm 19 tuổi, ông bị giết trong cuộc chiến của một băng đảng đường phố.

Maria vô cùng sợ hãi. Nhưng tình yêu bóng đá của James đã thuyết phục bà ra quyết định. Kể từ hôm đó, bà cùng cha dượng James mỗi ngày đều lái xe 8 tiếng để theo sát hành trình của con trai.

James đến Envigado với hình ảnh một cậu bé nhút nhát và kiệm lời. Các đồng đội hầu như không nhận được sự giao tiếp nào từ James.

James Rodriguez phiên bản 2014 trở lại, Colombia sống lại hy vọng đi tiếp

James Rodriguez phiên bản 2014 trở lại, Colombia sống lại hy vọng đi tiếp

Ba Lan 0-3 Colombia. Colombia sống lại hy vọng vào vòng 1/8 World Cup còn Ba Lan chính thức bị loại. Tất cả đều bởi một tay James Rodriguez.

Không quên nguồn cội

Năm 2005, Upegui nói với HLV của Envigado rằng James đã sẵn sàng cho ngày ra mắt, anh sẽ mặc áo số 10. Tháng 1/2006, khi mới 14 tuổi, James đã chơi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên.

35 ngày sau trận cầu đáng nhớ trong sự nghiệp của James, Upegui trở thành thành viên thứ 4 trong Hội đồng quản trị của CLB bị sát hại. 8 kẻ sát nhân ngụy trang thành cảnh sát xông vào dinh thự của Upegui trong đêm.

Upegui yểu mệnh nhưng trùm ma tuý đã để lại những di sản cho CLB Envigado. Mạng lưới trinh sát mà Upegui xây dựng và phát triển đã giúp Envigado đã khai quật những viên đá quý cho bóng đá Colombia cho tới tận bây giờ. Cùng trưởng thành với James từ Envigado còn có Juan Quintero đang chơi cho Porto hay Frank Fabra, nếu không rách dây chằng đầu gối, đã góp mặt tại World Cup 2018.

James đã không phụ lòng Upegui. Tài năng của anh đã giúp Envigado thăng hạng, lên chơi ở giải đấu hàng đầu Colombia. Nhưng James không gắn bó lâu với giải chuyên nghiệp Colombia. Năm 2008, đội bóng Argentina Banfield tìm đến. James nhận lời đầu quân với giá 250.000 bảng. Lúc đó, anh mới 17 tuổi.

Hành trình sau đó của James là Porto, Monaco và Real Madrid. Giàu có và thành danh, James không còn lái chiếc Peugeot 205 của mình nữa. Nhưng anh không bao giờ quên gốc rễ. Những lúc được nghỉ thi đấu, James luôn trở về Envigado.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm