Hàng tiền đạo tuyển TBN: 'Trung thành' với Costa hay quay lại với số 9 ảo?

18/06/2014 09:13 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 20 phút trận gặp Hà Lan, Diego Costa dang rộng cánh tay, tuyệt vọng nhìn Xavi Hernandez, đang đứng cách anh 30 mét. Hành động tái diễn vài lần nữa. “Largo, largo”, anh hét. Đường chuyền của Xavi quá nhẹ, và hậu vệ Hà Lan lại vừa cắt bóng thành công.

Trong trận, Costa còn vài lần giơ tay như thế nữa. Anh không thoải mái với các đường chuyền. Xavi, David Silva, Iniesta đúng là có nhiều ý tưởng. Nhưng họ chỉ quen chuyền ngắn. Khoảng cách đường chuyền chỉ là từ 2-3 mét. Trong khi Costa, một trung phong cổ điển, thích những đường chuyền dài gấp 10 lần cỡ đó. Các đường chuyền dài giúp Costa tì đè đối phương, phát huy khả năng chơi phóng khoáng của mình.

Trước Hà Lan, Costa và các tiền vệ Tây Ban Nha đã cố gắng để hiểu nhau  nhưng không thành công. Họ chỉ có thể ghi bàn khi Costa dùng mưu mẹo của anh kiếm về một quả phạt đền, chứ không phải tài năng. Nhưng sau đó là thất bại, khi Hà Lan tìm thấy chính mình. TBN thì không may mắn thế.

Dùng Costa thì phải phục vụ Costa

Họ đã từng có cặp tiền đạo trứ danh là Fernando Torres – David Villa. Tại EURO 2008, hai anh thay nhau tỏa sáng. Tại World Cup 2010 và EURO 2012, cặp đôi này vẫn đạt phong độ tốt. Nhưng khi họ sa sút, vấn đề ghi bàn bắt đầu nhức nhối với ông Del Bosque.

Del Bosque không tin Fernando Llorente hay Roberto Soldado. Ông cũng bỏ qua “quái vật” Alvaro Negredo. Del Bosque chỉ kỳ vọng Diego Costa, và đã phải đấu tranh rất nhiều để mang tiền đạo có nửa dòng máu Brazil này đến World Cup. Nhưng Costa đang chơi thất vọng.

Costa rõ ràng không thoải mái với các đường chuyền sệt. Anh chỉ muốn được tung hoành, nên anh yêu các đường chuyền dài của Koke. Vấn đề của Costa có lẽ chỉ được giải quyết, nếu TBN dùng Koke đá chính. Hai anh rất hiểu nhau. Mùa qua, Koke kiến tạo cho Costa 11/27 bàn thắng.

Ngoài Koke, TBN còn một giải pháp nữa là dùng David Villa. Villa từng nhiều năm thi đấu tại Barcelona và đội tuyển, nên rất hiểu tiki-taka. Chỉ có điều, World Cup 2014 là Villa 32 tuổi. Anh không đủ thể lực để chơi ở những trận sống còn.

Số 9 ảo là tối ưu

Giải pháp dùng Cesc Fabregas làm số 9 ảo sẽ được tính đến. Đó là lối đá quen thuộc của Tây Ban Nha nhiều năm qua. Fabregas có sự thông hiểu triết lý tiki-taka, nên sẽ cung cấp sự nhuần nhuyễn cho các pha phối hợp, và khi ấy, có thể sự tự tin của hàng tiền vệ Tây Ban Nha sẽ được phục hồi. Cách chơi này có thể cũ kỹ về mặt con người, nhưng luôn đa dạng khi vận hành. Áp dụng khéo léo, Tây Ban Nha vẫn có thể tạo những bất ngờ.


TBN nên dùng Cesc hơn là Costa?

Trước khi gặp Chile, Del Bosque có thể nên ôn lại một mẩu chuyện nhỏ. John Toshack, HLV của Real Madrid, từng sử dụng quãng nghỉ trước hai trận đấu để kích thích tinh thần cầu thủ. Sau trận đấu tệ hại hôm Chủ nhật, ông “xúc phạm” các ngôi sao Madrid bằng câu nói: Sẽ để cả 11 cầu thủ đá chính hôm nay ngồi dự bị trận tới. Sau 1 ngày, ông “tha thứ” cho 2 cầu thủ. Đến thứ Ba, ông “tha thứ” cho 3 người nữa. Cuối cùng đến thứ Bảy, ông để 11 cầu thủ như cũ vào sân đá một trận tuyệt vời.

Đây có thể là lúc Del Bosque nên thực hiện ít nhất 3 sự thay đổi. Javi Martinez nên được sử dụng, vì TBN cần chất thép của anh. Pedro phải được ra sân, khi TBN cần người khai thác các khoảng trống của Chile. Và quyết định lớn nhất: Có dùng Costa nữa không.

Nếu dùng Costa, TBN phải thay đổi cả phong cách đã hình thành 6 năm nay. Họ không thể quá gấp gáp như vậy. Họ có lẽ nên tạm "trừng phạt" một vài cá nhân sau thảm bại, trước khi quay lại với cuộc cách mạng của mình.

Không trung phong cắm, thì không la hét, không có tức giận, cũng không chệch choạc. Anh rất giỏi nhưng TBN rất tiếc, Diego Costa!

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm