Hàng công tuyển Bỉ: Lukaku không chỉ có những bàn thắng

10/07/2018 14:13 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi người nghĩ Romelu Lukaku chỉ có những bàn thắng, bàn thắng, bàn thắng nhưng lối chơi của tiền đạo người Bỉ không chỉ có vậy…

Điều đầu tiên tất cả có thể nhận thấy là vóc dáng của anh. Romelu Lukaku không phải là cầu thủ cao nhất ở đội tuyển Bỉ, nhưng anh chắc chắn là người khỏe nhất. Anh dày người và to lớn, một kiểu người mà cái bóng của anh ta có thể nuốt chửng lấy bất cứ ai. Vai anh như cái máng trượt mà trẻ em cũng có thể bám được vào. Chân anh to đến mức (size 13 1/2) khiến Juan Mata, một đồng đội của anh ở Man United, từng xỏ vào đôi giầy của anh và nhìn chúng giống như đôi giầy của những anh hề.

Thứ duy nhất mỏng manh ở anh là bộ râu.

Một cầu thủ toàn diện

Mặc dù vậy, vẻ đẹp của Lukaku là cách anh chơi bóng. Dĩ nhiên, có những khoảnh khắc tiền đạo người Bỉ cho thấy sức mạnh và sự quyết liệt nhưng tinh tế là đặc điểm nổi bật ở anh. Cái cách anh di chuyển và vượt qua đối thủ. Cái cách anh đỡ bóng bằng chân. Cái cách anh tăng tốc.

25 tuổi, cao 1,91m và nặng 94kg, Lukaku đáng ra phải là một hậu vệ. Nhiều hậu vệ cũng to lớn như anh. Thế nhưng, anh là một tiền đạo, một cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Bỉ và là vũ khí đáng sợ nhất của họ tại World Cup 2018.

Hai bàn thắng vào lưới Panama, hai bàn thắng vào lưới Tunisia, lịch sử đã được viết lại. Lukaku trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng ở 2 trận liên tiếp tại World Cup kể từ Diego Maradona ghi bàn cho Argentina vào năm 1986.

Đó là chưa kể những đường chuyền mang tính quyết định cho đội tuyển Bỉ ở vòng knock-out. Đầu tiên là trong trận gặp Bỉ tại vòng 1/8, khi tỉ số đang là 2-2 và Red Devils có đường bóng phản công. Bóng từ Kevin de Bruyne tới Thomas Meunier trước lúc được cầu thủ căng ngang trước khung thành. Lukaku chạy cắt mặt đội trưởng của Nhật Bản là Makoto Hasebe rồi nhấc chân thả bóng cho Nacer Chadli ở phía sau ghi bàn thắng đưa Bỉ dẫn lại 3-2.

Phải thừa nhận, nếu đội bóng của Roberto Martinez có thể tiến xa ở Nga, đấy là tình huống mang tính bước ngoặt trên hành trình của họ.

Sau đấy là vòng tứ kết và ở trận gặp Brazil, nơi Lukaku cho tất cả thấy lối chơi của anh ngày một toàn diện hơn với đường kiến tạo giúp De Bruyne nâng tỉ số lên 2-0. Vẫn là một đường phản công quen thuộc, Lukaku nhận bóng, xoay người rồi đi qua cầu thủ áo vàng, trước lúc tung đường chuyền cho De Bruyne tung cú sút xa.

Bỉ giờ đã có mặt ở vòng bán kết và nếu hàng thủ từng khiến Martinez lo lắng vì những bàn thua trước Panama, Tunisia, Nhật Bản hay Brazil, ông có thể được an ủi vì sự xuất sắc của hàng công. 14 bàn thắng trong 5 trận đủ nói lên tất cả và Lukaku chính là người dẫn dắt hàng công này, với 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, trong đó có 2 bàn bằng chân trái, 1 bàn bằng chân phải và 1 bàn bằng đầu.

Rio Ferdinand: 'Lukaku đá với Brazil như đứa 16 tuổi đùa giỡn với bọn trẻ 11 tuổi'

Rio Ferdinand: 'Lukaku đá với Brazil như đứa 16 tuổi đùa giỡn với bọn trẻ 11 tuổi'

Romelu Lukaku đã được cựu hậu vệ của M.U, Rio Ferdinand ca ngợi hết lời sau trận thắng 2-1 của Bỉ trước Brazil tại Tứ kết World Cup 2018.

Lukaku không nên được phép thi đấu

Bị treo giò? Bị chấn thương? Chỉ đơn giản vì anh quá xuất sắc so với phần còn lại tại World Cup 2018. Đó là bình luận của trung vệ từng khoác áo M.U và đội tuyển Anh, Rio Ferdinand về Lukaku. Họ thuộc hai thế hệ khác ở Old Trafford, nhưng Ferdinand đã dành rất nhiều lời khen cho tiền đạo của đội tuyển Bỉ, rằng anh đang biến World Cup thành sân chơi trẻ con vì tốc độ và sức mạnh kinh ngạc của mình.

“Đấy giống như chơi bóng ở sân trường và anh có một cầu thủ 16 tuổi thi đấu với những cầu thủ 11 tuổi,” Ferdinand nói về trận đấu giữa Bỉ và Brazil mà Lukaku liên tục là cơn ác mộng với hàng thủ của đội bóng Nam Mỹ. “Anh ta quá to lớn và quá khỏe so với tất cả. Đáng ra anh ta không nên được phép thi đấu với họ!'”

Thế nhưng, Lukaku không ở đây để trở thành Vua phá lưới World Cup như Martinez từng nói thế. “Điều làm tôi hài lòng là anh ấy ở đây thực hiện vai trò của mình cho đội bóng,” HLV của đội tuyển Bỉ nói. “Anh ấy không chỉ ghi bàn…”

Miễn điều đó đang giúp Bỉ tiến xa và thành công tại World Cup 2018.

Tỉ lệ ghi bàn đáng sợ

Ở tuổi 25, Romelu Lukaku đã ghi 40 bàn trong 73 trận cho đội tuyển Bỉ. Trước đó thì tháng 11/2017, ở tuổi 24, anh đã vượt qua hai người giữ kỉ lục ghi 30 bàn cho Red Devils, đầu tiên là Bernard Voorhoof lập năm 1940 và sau được Paul van Himst cân bằng năm 1974.

Để so sánh thì Cristiano Ronaldo ở tuổi 25 chỉ ghi được 22 bàn trong 69 trận cho Bồ Đào Nha và tại World Cup 2018, cầu thủ này đã có 85 bàn để vượt lên trên Ferenc Puskas như là chân sút quốc tế hàng đầu của châu Âu.

Ngoài Ronaldo thì cùng 25 tuổi, Lionel Messi ghi 26 bàn trong 70 trận và Wayne Rooney ghi 26 bàn sau 68 trận. Duy có Neymar đã ghi 56 bàn trong 87 trận nhưng tiền đạo người Brazil lớn hơn Lukaku tới 15 tháng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm