GÓC CHIẾN THUẬT: Bỉ thua chắc Brazil nếu De Bruyne không được 'giải phóng'

03/07/2018 13:08 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 94 trận đấu giữa Bỉ và Nhật Bản, mọi sự chú ý đổ dồn về Nacer Chadli với pha ghi bàn quyết định làm tan nát các trái tim Samurai, đưa Bỉ vào tứ kết. Ít ai quan tâm là bàn thắng ấy khởi đầu từ những bước chạy thần tốc qua quãng đường tới 60m của Kevin de Bruyne.

Trên phương diện cá nhân, pha làm bàn của Chadli khó mà xếp vào diện bàn thắng đẹp nhất giải đấu nhưng trên phương diện tập thể, đấy là một tác phẩm nghệ thuật thực sự khi mọi thứ được dàn xếp và phối hợp một cách trơn tru, không tì vết.

Từ quả ném bóng lên rất nhanh của Courtois. Từ những bước chạy thần tốc qua quãng đường tới 60m của De Bruyne. Từ đường chuyền đúng nhịp của Meunier. Từ pha di chuyển khôn ngoan lôi kéo sự đeo bám của hậu vệ Nhật Bản rồi bỏ bóng thông minh của Lukaku. Và cuối cùng là pha dứt điểm chính xác của Chadli.

Chú thích ảnh

Nhưng chúng ta vẫn phải quay lại với tâm điểm là pha băng lên chóng mặt qua quãng đường 60m của De Bruyne. Không ai nghi ngờ tốc độ và khả năng chuyền bóng chính xác của tiền vệ Man City. Câu hỏi đặt ra là vì sao một De Bruyne chơi tự do và được giải phóng nhiều như thế mãi đến giờ mới xuất hiện?

Ở Man City, Guardiola để De Bruyne đá tự do trong vai trò của một số 8, thoải mái dâng cao, xâm nhập cấm địa đối phương mà không phải lo phòng ngự. Kết quả thế nào chúng ta đều đã thấy. Khi được khuyến khích dâng cao, De Bruyne phát huy tối đa khả năng sáng tạo và đe dọa của anh ở 1/3 cuối sân đối phương.

ĐIỂM NHẤN Bỉ 3-2 Nhật Bản: Siêu dự bị hóa người hùng. Nhật ngẩng cao đầu về nước

ĐIỂM NHẤN Bỉ 3-2 Nhật Bản: Siêu dự bị hóa người hùng. Nhật ngẩng cao đầu về nước

Bỉ 3-2 Nhật Bản. Kết quả không bất ngờ nhưng cách mà hai đội tạo ra kết quả ấy có lẽ nằm ngoài sự hình dung của người hâm mộ.

Nhưng ở tuyển Bỉ, sơ đồ chiến thuật 3-4-3 với bộ ba Hazard - Lukaku – Mertens chơi phía trước cùng sự kém năng động của Witsel ở trung tuyến khiến De Bruyne bị kìm hãm quá nhiều khi anh chơi lùi quá xa cấm địa đối phương và còn phải lo cả nhiệm vụ phòng ngự.

Trước Brazil ở tứ kết mà Roberto Martinez vẫn tiếp tục bố trí con người như thế thì Bỉ có nguy cơ thất bại rất cao vì De Bruyne không phát huy được sở trường do lo lắng nếu dâng cao sẽ để lại khoảng trống phía sau mà Witsel lại bao khoảng trống rất yếu.

Chú thích ảnh

Đấy là lí do người ta đang chờ đợi sự xuất hiện của Mousa Dembele ở trung tuyến thay vì Witsel để De Bruyne được thoải mái dâng cao tấn công và hỗ trợ tấn công. Sức mạnh và sự cơ động của Dembele hơn hẳn Witsel nên có anh thì hàng thủ của Bỉ sẽ được che chắn tốt hơn và một khi De Bruyne được tạo điều kiện dâng cao nhiều hơn thì cũng có nghĩa cơ hội ghi bàn cho Bỉ cao hơn. Đó cũng là cách họ giảm tải áp lực cho hàng thủ.

Ông Roberto Martinez đã chính xác khi tung Fellaini và Chadli vào sân để mở ra cuộc ngược dòng ấn tượng trước Nhật Bản nhưng rất có thể ông sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu tiếp tục tin dùng Witsel, bỏ rơi Dembele và do đó, không giải phóng được cho De Bruyne trong cuộc chiến ở tứ kết với một Brazil chưa thua bàn nào bằng bóng sống kể từ đầu giải đấu.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm