Ghi nhanh từ Seoul: Người Hàn Quốc hài lòng với trận hòa Nga 1-1

18/06/2014 16:04 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Những tiếng rên rỉ và thở dài nhẹ nhõm là tâm trạng pha trộn giữa các fan Hàn Quốc hôm 18/6 khi đội tuyển xứ sở Kim chi đã chơi một trận hòa 1-1 với Nga trong trận đầu tiên của họ ở bảng H - một kết quả được xem là tốt hơn so với dự kiến.

Mặc dù trận đấu diễn ra đúng vào giờ đi làm buổi sớm (7 giờ sáng, giờ Seoul), gần 50.000 người hâm mộ Hàn Quốc đã tụ tập trước hai màn hình TV khổng lồ ngoài trời được lắp đặt tại trung tâm Quảng trường Gwanghwamun và khu vực Đại lộ Yeongdong ở phía Nam thủ đô Seoul .

Quảng trường Gwanghwamun đông nghịt CĐV Hàn Quốc

Các fan cổ vũ đường phố đã hò hét và nhảy lên trong niềm vui được chờ đợi khi cầu thủ vào thay Lee Keun-ho đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu ở phút 68. Nhưng rồi chỉ 6 phút sau, t âm trạng lễ hội vui mừng này đã phải nhường chỗ cho tiếng rên rỉ khi cầu thủ người Nga Aleksandr Kerzhakov san bằng tỷ số 1-1.

Các fan hâm mộ Hàn Quốc dường như đã cố gắng chấn an một cảm giác thất vọng khi nói rằng trận hòa 1-1 với Nga là một kết quả tốt hơn so với dự kiến.

Kim Dae-whan, một chủ doanh nghiệp nhỏ 62 tuổi đã tham gia cổ vũ đường phố, nói: "Tôi đã tưởng tượng ra một trận hòa không bàn thắng, nhưng cả hai đội đã chơi thực sự quyết tâm. Đó không phải là một kết quả đáng thất vọng và tôi tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Những người hâm mộ Hàn Quóc hò hét và nhảy lên trong niềm vui khi cầu thủ Lee Keun-ho đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu ở phút 68

Lee Bo-ram, một nữ sinh viên đại học xuống đường cổ vũ cùng em gái, vội vã đến trường sau trận đấu: "Có vẻ như đội bóng của chúng ta đã có được hàng phòng thủ tốt. Tôi hầu như không kỳ vọng bất kỳ bàn thắng nào”.

Một điểm giải trí qui tụ các ngôi sao âm nhạc và hoạt động văn hóa tham gia các đội cổ vũ đường phố đã nhanh chóng gửi đi trên các trang mạng xã hội những thông điệp ủng hộ và khuyến khích cầu thủ đội nhà.

Giọng ca chính Minah của nhóm bốn thành viên “Girls Day” cho biết trong thông điệp của mình đưa trên mạng (posting) sau trận đấu rằng "các cầu thủ Hàn Quốc đã làm hết sức mình. Họ tuyệt vời. Tôi sẽ cổ vũ cho bạn nhiều hơn và nhiều hơn nữa" cùng khẩu hiệu cổ vũ nổi tiếng "Dae-han -min-guk!".


Những ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc cũng hết lòng ủng hộ đội tuyển xứ Kim chi

Miss A Suzy nói trong một tin nhắn qua Công ty giải trí JYP Entertainment của mình: "Tôi hy vọng đội bóng của chúng ta sẽ ghi thêm chiến thắng trong hai trận đấu tiếp theo với tinh thần thi đấu mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay. Hãy chú ý tới sức khỏe của bạn trong thời tiết nóng nực nơi ấy".

Tiểu thuyết gia có tác phẩm bán chạy nhất Lee Oi Soo cũng nhận xét trong bình luận posting của ông rằng "Trận đấu cuối cùng đã kết thúc trong tỷ số hòa 1-1. Đội Hàn Quốc đã thi đấu thực sự hay".

Không có sự đặc biệt ồn ào hoặc tắc nghẽn giao thông cục bộ được báo cáo trong thời gian diễn ra hoạt động cổ vũ đường phố, bắt đầu vào buổi sáng sớm 18/6.

Cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết có 14 người bị thương nhẹ trong sự kiện cổ vũ và một số trong đó đã được đưa lên xe chở về tận nhà, nhưng đó là khiêm tốn so với bốn năm trước, khi một số người hâm mộ đã tham gia cuộc tuần hành đường phố và diễu hành bằng xe ô tô sau khi cổ vũ cho World Cup-2010 ở Nam Phi.

Theo Việt Cường
Phóng viên TTXVN, từ Seoul

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm