Đội tuyển Pháp: Deschamps có phải vua Midas?

03/07/2014 16:56 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-0 trước Nigeria ở vòng 1/8 đã giúp cho HLV Didier Deschamps có được trận bất bại thứ 10 liên tiếp tại các kỳ World Cup, tính cả khi ông còn làm cầu thủ lẫn trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Pháp. Con số 10 hoàn hảo này là một cột mốc không thể bỏ qua.

Không phải mọi quyết định của HLV Deschamps đưa ra trước và trong thời điểm trận đấu với Nigeria diễn ra đều hiệu quả. Nhưng ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, sửa chữa những vấn đề gặp phải để rồi trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.

Sẽ không quá lời để nói rằng Deschamps đang sở hữu đôi bàn tay của Midas, chạm đâu cũng thành vàng. Chúng ta đã nhìn thấy điều này không ít lần. Trước trận gặp Nigeria, chiến lược gia 45 tuổi tỏ ra đau đầu trong việc lựa chọn Olivier Giroud hay Antoine Griezmann đá chính. Một trong hai người sẽ góp mặt trong hàng công ba người của đội tuyển Pháp, cùng với Valbuena và Karim Benzema.

Cuối cùng Giroud được lựa chọn ngay từ đầu. Đáng tiếc là anh không chơi đúng khả năng vốn có. Khả năng kỹ thuật hạn chế của cầu thủ này khiến cho anh khó hòa nhập với lối chơi. Sự xuất hiện của Giroud đã làm lu mờ Benzema và khiến cho Nigeria dễ dàng khai thác cánh trái của Patrice Evra.

Nhưng khả năng hoạt động của Giroud thì lại là một điểm cộng. Trong hơn 60 phút hiện diện, anh đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Nigeria.

Rốt cuộc, HLV Deschamps vẫn buộc phải tung Griezmann vào thay Giroud. Đột nhiên, hàng công tuyển Pháp bỗng trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Sự sung sức và những pha chạm bóng tinh tế của Griezmann trở thành nhân tố quyết định ở cuối trận đấu.

Đó là phong cách điển hình của HLV Deschamps. Bạn có thể chỉ trích quyết định đưa Giroud vào sân ngay từ đầu của ông, nhưng vị HLV này nhanh chóng đảo ngược tình thế bằng việc đưa Griezmann vào sân đúng thời điểm.

Sự thay đổi người ấy mang tính quyết định, nhắm thẳng vào vị trí cần thay đổi, và đem lại hiệu quả tức thì. Chừng đó đủ để khiến HLV Deschamps trở thành người thắng cuộc.

Ngoài ra, những sự lựa chọn khác của ông cũng đem lại thành công. Rất nhiều người tin rằng Moussa Sissoko xứng đáng với một vị trí trong đội hình xuất phát. Thế nhưng HLV Deschamps vẫn đặt niềm tin vào Paul Pogba. Và lòng tin ấy đã không hề đặt sai chỗ, khi tiền vệ đang chơi cho Juventus là người mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Pháp ở phút 79.

Bàn thắng ấy đã mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội tuyển Pháp, mục tiêu tối thiểu ở kỳ World Cup này. Nhưng chắc chắn thầy trò Deschamps sẽ không dừng lại ở đây. Đội tuyển Đức sẽ phải rất thận trọng khi đối đầu với những Valbuena hay Benzema. Đội tuyển Pháp sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, và quan trọng hơn cả là một nhân vật tuyệt vời trên băng ghế chỉ đạo, Didier Deschamps.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm