Đoản khúc World Cup: Socola, bia, và champagne, tôi chọn ngọt đắng

10/07/2018 23:29 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - “Cả Brussels không ngủ cô ơi, tất cả đổ ra đường và hát vang, hò reo. Tất cả người dân đều tin tưởng năm nay tuyển Bỉ sẽ vô địch World Cup...” Bùi Ngọc Nhi một cô bé người Việt rất dễ thương mà tôi tình cờ quen gọi điện cho tôi ngay sau khi trận Bỉ-Brazil kết thúc, với giọng hân hoan.

Nhi hào hứng kể "đang đúng dịp lễ hội Ommegang cô ạ, nên cảm giác như cả Brussels bùng vỡ trong niềm vui". Vợ chồng Nhi có chuỗi nhà hàng ăn ngay tại trung tâm Brussels trong đó nổi nhất là quán Camelia chuyên đồ ăn Á tại Woluwé St Lambert - rất nổi tiếng không chỉ là món ăn ngon, tinh tế mà còn thêm yếu tố là nhà hàng đầu tiên và duy nhất hiện nay tại châu Âu sử dụng robot để phục vụ thực khách.

Lễ hội Ommegang 2018 (5-7/7) – lễ hội văn hóa đặc trưng của Bỉ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa dân gian phi vật thể. Ommegang diễn ra tại Quảng trường Grand Place ở Brussels vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 7, kéo dài ba ngày theo hình thức tái hiện chuyến thăm Brussels năm 1549 của Vua Charles V - vị hoàng đế nổi tiếng trị vì phần lớn châu Âu thế kỷ 16 đan xen một phần của nghi thức tôn giáo. Qua nhiều năm tháng Ommegang trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyến rũ của Brussels, nó không chỉ ý nghĩa bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn là dịp kết nối người dân địa phương với những giá trị lịch sử lâu đời. Đoàn diễu hành sẽ đi qua một vài con phố xung quanh Quảng trường Grand Place và tập trung dưới tán cây trước mặt Tòa thị chính. Sau đó là các hoạt động vui chơi giải trí như nhảy múa, âm nhạc và bắn pháo hoa diễn ra suốt đêm. Tại khu vực Công viên Hoàng gia, không gian một ngôi làng thời Trung cổ với chợ, các quán ăn, món ăn theo phong cách thế kỷ 16 đặc trưng hội hè truyền thống thu hút đông đảo du khách tham gia.

Chị Võ Cẩm Hồng, một người Việt sinh sống và làm việc tại Brussels cho biết, hàng năm có khoảng 1.400 người là hậu duệ của hoàng gia, tầng lớp quý tộc Bỉ, mặc các trang phục truyền thống từ thế kỷ 16 tham gia lễ hội cùng nhau tái hiện lại một không gian lịch sử. Nhưng năm nay, lễ hội đã trở nên thật sự đặc biệt với lượng người đổ đến Quảng trường Grand Place đông hơn rất nhiều với vô vàn xúc cảm từ chiến thắng vang dội của các tuyển thủ Bỉ.

Chú thích ảnh
Quán Camelia của vợ chồng Bùi Ngọc Nhi tại Brussels

Đây là lần thứ 2 Quỷ đỏ có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất World Cup, lần đầu tiên đó là cách đây 32 năm tại Mexico 1986, lần đó Bỉ đã thua bởi cú đúp của Diego Maradona. Nhưng lần này, tuyển Bỉ đã vượt qua Brazil của Neymar cũng với 2 bàn thắng ở ngay hiệp 1. Tôi nhớ sau khi tuyển Bỉ thắng Anh ở trận đấu cuối và đi vào “nhánh tử thần” một cổ động viên Bỉ được hỏi đã nói rằng “Chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào, dù đó là Brazil, chúng tôi sẽ đi đến trận chung kết.” Niềm tin của người hâm mộ đã tiếp sức cho các cầu thủ Bỉ, họ đã quấy đảo cho các vũ công Samba lạc điệu và giờ họ chỉ còn cách trận chung kết có một rào cản. Bầy Quỷ đỏ phải vượt qua các quý ông điển trai Pháp, đội bóng đắt giá nhất World Cup này đang đầy tham vọng cài ngôi sao thứ 2 lên áo đấu của mình sau khi đã “hạ đẹp” 2 đội bóng Nam Mỹ Argentina và Uruguay. Đội bóng có hàng công nguy hiểm nhất giải với 14 bàn thắng cho đến thời điểm này đang thách thức các chú Gà trống Gaulois, sở hữu số bàn thắng ít nhất trong số 4 đội vào bán kết. Sau 5 trận Pháp mới chỉ có 9 bàn thắng ít hơn Croatia 2 bàn, Anh 1 bàn và kém Bỉ 5 bàn. Tuy nhiên, Bỉ cũng lại là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất, 5 bàn trong khi cả 3 đội còn lại là 4, nên các chân sút Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe… hoàn toàn có thể làm nên điều gì đó, cũng như trông đợi Hugo Lloris có thể cản phá những cú sút từ mọi tuyến của Bỉ.

Đoản khúc World Cup: Moskva mùa Hạ đã qua, nắng đã tắt

Đoản khúc World Cup: Moskva mùa Hạ đã qua, nắng đã tắt

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói tỏa. Moskva lại đã Thu rồi!...

Người yêu túc cầu cảm thấy hơi tiếc nuối cho Bỉ và Pháp khi phải gặp nhau hơi sớm và ước ao đây giá mà là trận chung kết. Với tôi, đây sẽ là trận cầu đỉnh cao, hứa hẹn những màn trình diễn đẹp, nó sẽ là những pha lên bóng thần tốc của Mbapbe và Lukaku khiến người xem có lẽ sẽ khá mỏi cổ, chóng mặt. Khán giả cũng sẽ được xem ai có thể lấy được bóng từ Hazard mà không phạm lỗi, hay Griezmann anh chàng có họ gốc Đức bởi tổ tiên là người Alsace sẽ có thể tái hiện những cú sút đẹp khiến cả Courtois cũng “ngơ ngẩn”? Xem bóng đá với tâm thế của người trung lập cũng có cái hay, nó không khiến ta bị những cảm xúc riêng dắt lối. Nên với linh cảm của mình tôi nghiêng về chiến thắng cho tuyển Bỉ, đơn giản là vì nhà thơ béo thích socola và bia hơn champagne.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm