Đoản khúc World Cup: Quên Samba đi, hãy mê đắm cùng điệu Bossa Nova!

22/06/2018 14:25 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Tính từ bàn thắng Oscar khi vào phút 90 ngày 8/7/2014 trên sân Belo Horizonte cho đến đến khi Philippe Coutinho ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ ở phút thứ 20 ngày 18/6/2018, tuyển Brazil đã có 110 phút thi đấu tại World Cup mà không có bàn thắng.

Chú thích ảnh

Nhưng bàn thắng này của Coutinho đã không chấm dứt được chuỗi trận không thắng của Selecao ở sân chơi lớn. Nỗi ám ảnh về một giải đấu không thành công từ 4 năm trước tưởng như đã qua đi bỗng như bóng ma hắc ám trở lại đè nặng lên trái tim những người hâm mộ và chính cả các cầu thủ. Nhất là khi Neymar Jr - niềm hy vọng của Brazil trong buổi tập trước lượt trận thứ 2 vòng bảng đã phải dừng lại giữa chừng và nhiều khả năng không có mặt tại trận đấu rất quan trọng với Costa Rica.

Ngôi sao đắt giá nhất hiện nay, trị giá gần 200 triệu euro đã được bác sỹ của đội tuyển Brazil, ông Rodrigo Lasmar, người ròng rã suốt 2 tháng trước World Cup điều trị cho Neymar chỉ định rằng anh cần phải có thời gian hồi phục. Tin xấu lan ra rất nhanh, Neymar đã gặp những tổn thương tại bắp đùi và nặng hơn cả là mắt cá chân- vị trí chấn thương đã hành hạ Neymar từ đầu tháng 2 trong trận derby nước Pháp giữa PSG với Marseille.

Có vẻ như Neymar kém duyên với World Cup, khi đây là lần thứ 3, sân chơi túc cầu lớn “từ chối” anh. Năm 2010, giải đấu trên đất Nam Phi, dù đã tỏa sáng và được giới chuyên môn đánh giá cao, Neymar vẫn không được huấn luyện viên Dunga của Selecao thời đó lựa chọn. Tại giải đấu tổ chức ở quê nhà năm 2014, Neymar đã có khởi đầu khá tốt khi có 4 bàn thắng và một kiến tạo trước khi đổ gục xuống sân ở phút 88 trận đấu tứ kết Brazil-Colombia với chấn thương nơi sống lưng. Và lần này, sau quãng thời gian vô cùng nỗ lực chiến đấu với chấn thương, chạy đua cùng thời gian để có thể có mặt tại Nga, tài năng sinh năm 1992 lại rất có thể chỉ được thi đấu 90 phút.

Nhưng đội bóng khổng lồ Nam Mỹ không phải là đội bóng của một ngôi sao, họ không chỉ có Neymar cho dù 4 năm trước họ đã lấy anh làm lý do để “đổ lỗi” cho việc thua tuyển Đức ở bán kết, trận thua vô tiền khoáng hậu với tỷ số mà người hoang đường nhất cũng chẳng bao giờ nghĩ đến trước đó 1-7. Sự thiếu vắng Neymar cũng là lý do được biện hộ cho trận thua 0-3 của Brazil trước tuyển Hà Lan trong trận tranh giải 3-4 World Cup 2014. Bốn năm sau, trên sân vận động Rostov, Neymar Jr bầm dập bởi 10 lần bị các cầu thủ Thụy Sĩ phạm lỗi, cũng lại là tâm điểm bị chỉ trích vì anh lối chơi “ích kỷ, rườm rà ham rê dắt” làm giảm tính hiệu quả các đợt tấn công của Brazil và đẩy Selecao vào tình thế sẽ phải thay đổi chiến thuật, chiến lược cho một đội hình không có Neymar.

Đoản khúc World Cup: Giai điệu Jazz của Sebastian Bach trên sân Luzhniki

Đoản khúc World Cup: Giai điệu Jazz của Sebastian Bach trên sân Luzhniki

Những hạt mưa mùa hạ tí tách rơi lên buổi chiều cuối tuần mang những thanh âm êm ái mà phóng khoáng y như những khúc nhạc của Johann Sebastian Bach. Không gian thật thích hợp để nghe Jacques Loussier Trio chơi một giai điệu của Bach theo phong cách jazz...

Vĩ thanh: Brazil vốn nổi danh với vũ điệu Samba, và tuyển Brazil được ví như những vũ công samba trên sân cỏ mà bao nhiêu năm qua thế hệ nào của bóng đá Brazil cũng làm mê đắm triệu triệu người hâm mộ. Vũ điệu samba sôi nổi, dồn dập uốn lượn như những đợt sóng triều dâng đầy lôi cuốn đã đưa đội bóng Nam Mỹ 5 lần lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới, kỷ lục thách thức nhiều đội bóng lớn. Nhưng sau giải đấu năm 2002 tổ chức ở châu Á, hành trình của Samba đã phần nào lạc điệu khi họ 2 lần liên tiếp dừng chân ở tứ kết (2006, 2010) và dù cũng đi qua 7 trận ở giải đấu tổ chức ở quê nhà nhưng chỉ về đích ở vị trí thứ 4 với những kỷ niệm tồi tệ vốn không muốn nhớ, song lại chẳng thể quên.

Một lần nữa, tuyển Brazil có thể lại không có Neymar. Cũng giống như điệu Samba thiếu đi thanh âm của bộ gõ chính-thanh âm tâm điểm làm nên sự rộn ràng cuốn hút. Nhưng, đâu phải Brazil chỉ có điệu Samba? Họ còn có Bossa Nova - một vũ điệu trữ tình lãng mạn và đầy tươi sáng lạc quan đã được ưa chuộng không chỉ ở Brazil. Bossa - theo nghĩa lóng được dùng ở Brazil, đó là một điều gì đó được thực hiện với sự tinh tế và quyến rũ đặc biệt khởi thủy từ bẩm sinh kết hợp với noel rosa - nền tảng samba truyền thống nhưng dùng ít bộ gõ hơn, thêm một chút jazz và những ca từ gần gũi đời sống tạo thành một Bossa Nova với giai điệu lâng lâng, mơ màng. Đưa khán giả đi vào giấc mộng vàng son êm ái rồi bất chợt một tiếng clarinet hay saxo vút cao, xuyên thẳng đáy sâu tâm hồn tạo nên những xúc cảm tuyệt vời nhất.

Vậy thì, Selecao, hãy quên Samba đi và đưa thế giới đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào mê đắm của Bossa Nova. Giai điệu này có thể nâng bước Selecao đi tới chức vô địch lần thứ 6 hay không sẽ là câu chuyện tiếp sau, nhưng nhất định nó sẽ cùng màu áo vàng - xanh vượt qua thử thách trước mắt để hội ngộ những đối thủ “định mệnh” ở sân chơi lớn mà nếu thiếu vắng những trận đấu đó, sẽ chẳng còn là World Cup!

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm