Đoản khúc World Cup: Lewandowski và câu chuyện về muối

19/06/2018 16:35 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Họa sĩ Lê Thiết Cương thường có những định nghĩa rất thấm về một từ/sự kiện nào đó mà bất chợt có trong câu chuyện của chúng tôi.

Chú thích ảnh

Cứ mỗi lần như thế, anh lại rằng: “Chốt, đăng ký bản quyền Lê Thiết!”. Hôm trước, anh đã “đăng ký bản quyền” định nghĩa về muối như thế này: “Là tổng hòa của Thiên Địa Nhân, của Thủy và Hỏa”. Theo dẫn giải của Cương, nắng từ trên cao (Thiên) rọi xuống đất (Địa) hoặc nước biển (Thủy) bốc hơi (Hỏa) và được các diêm dân khai thác (Nhân) tất cả đã tạo ra muối, thứ gia vị thuần khiết.

1. Nằm ở Wieliczka, ngoại ô Krakow (Ba Lan), có một mỏ muối cổ được khai thác muối ăn liên tục từ thế kỷ 13 cho đến hiện tại, mỏ muối Wieliczka. Truyền thuyết kể rằng đây là món quà hồi môn mà nàng công chúa Hungaria Kinga xin vua cha khi về làm vợ hoàng tử Ba Lan Boleslav, như một món quà tặng cho người dân Ba Lan.

Tại độ sâu 101 mét trong mỏ muối có chiều sâu 327 mét dưới lòng đất này, có một Nhà thờ vô cùng tráng lệ xây dựng bằng muối để cung hiến cho vị thánh bảo hộ của những người thợ mỏ, Thánh Kinga. Mỏ muối này chỉ cách Warszawa, nơi sinh ra Lewandowski, chân sút số 1 của đội tuyển Ba Lan, chừng 300 cây số. Kể ra, khoảng cách địa lý này không liên quan đến chàng trai cao 1m84 đang thi đấu rất thành công trong màu áo Bayern Munich này. Nhưng, nếu thế thì tôi đã chẳng kể hầu các bạn về mỏ muối Wieliczka và thứ gia vị không thể thiếu trong đời sống đó làm gì, bởi với tuyển Ba Lan, Lewandowski chính là vị muối tinh khiết mặn mòi làm nên những thành công của đội tuyển mệnh danh “Đại bàng trắng.”

Như câu danh ngôn bất hủ thường được nhắc đến kể về cô công chúa đã nói với cha mình rằng: Con yêu cha như yêu muối. Những người Ba Lan cũng yêu Lewy như yêu muối vậy. World Cup 2018 là giải đấu đầu tiên ở đấu trường thế giới của Lewandowski. Trong vai trò thủ quân của Đại bàng trắng, Lewandowski đã ghi 16 bàn thắng để cùng đồng đội vượt qua vòng loại với 1 trận hòa và toàn thắng, hơn 5 điểm so với đội thứ 2.

Ba Lan cùng bảng với Colombia, Nhật và Senegal, một bảng đấu được cho là đồng đều nhất của giải đấu và cơ hội đi tiếp của Đại bàng trắng là rất lớn. Thậm chí, nhiều chuyên gia mạnh dạn dự đoán, Ba Lan sẽ có thể vào tới vòng 1/8, với một điều kiện: Muối - Lewandowski phải được nêm đúng, nêm đủ.

Đoản khúc World Cup: Nụ cười Marco Reus, chất Đức xù xì, cá tính và gai góc

Đoản khúc World Cup: Nụ cười Marco Reus, chất Đức xù xì, cá tính và gai góc

Tôi bắt đầu Đoản khúc của mình mùa World Cup 2018 bằng nụ cười của Marco Reus khi bước chân từ chuyến bay từ Đức hạ cánh xuống thủ đô của nước Nga, bắt đầu hành trình cùng Die Mannschaft hái ngôi sao thứ 5.

Nhưng, đó là câu chuyện của cả chặng đường, còn đêm nay trên sân Spartak, tôi tin rằng, Lewy sẽ nêm thứ muối mặn mòi tinh khiết cho bữa tiệc đón tiếp với các chàng trai Senegal.

2. Sẽ thật có lỗi nếu như tôi không dành một phần nho nhỏ ở cuối Đoản khúc này cho tuyển Đức và cú sảy chân tại trận ra quân với Mexico. Đã có 90 phút nghẹt thở, tim ngưng đập, cảm nhận được từng mạch máu nhỏ li ti không tuần hoàn và cơn đau kéo dài như vô tận. Những cơn đau đã từng có, như cơn đau ngày 30/6/2002, cơn đau ngày 4/7/2006, cơn đau 8/7/2010. Gần đây nhất là cơn đau ngày 8/7/2016. Những cơn đau dẫu có lặp lại nhưng không bao giờ giảm đi cấp độ.

Đã có nhiều lời oán thán, chê trách. Đã có những cuộc cãi vã giữa những người hâm mộ xuất phát từ yêu quá nên hờn, kỳ vọng quá thành giận. Chỉ có rất ít fan của Die Mannschaft im lặng, sự im lặng nhân sự đớn đau gấp nhiều lần. Và tôi biên lại một tranh luận của mình để dành tặng cho sự im lặng đó, như một tri ân với “đồng fan”: Tôi không phải là chuyên gia để bình luận đúng sai, tôi không thể thích một trận thua, dù là thua thế nào bạc nhược, tồi tệ hay cao đầu trong thế thắng. Là người hâm mộ, tôn trọng HLV và các cầu thủ, kể cả khi họ sai lầm. Bởi vì, họ, dù sai lầm hay minh triết, dù hay dở, đều đem lại những cảm xúc cho tôi, cho người hâm mộ. Ví như trận đấu với Mexico vừa qua, thật là đau tim, đau lòng lắm lắm. Nhưng ai sẽ làm ta đau tim, đau lòng như thế, nếu không phải là họ?

Từng có nhiều người hỏi tôi rằng, tôi có làm thơ cho tình yêu với tuyển Đức không? Tình yêu của một nhà thơ thì nhất định sẽ vào thơ rồi, nhưng nó là cho riêng mình. Như câu thơ này, sẽ không ai biết là tôi viết nó cho Die Mannschaft: “Chẳng ai thể làm tim em sai nhịp/ Chẳng ai làm em đau khổ. Như Anh!”.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm